Đức: Voi mẹ giẫm đạp con tới chết

Voi mẹ được đặt tên là Bibi, đã giẫm đạp đứa con mới sinh của nó tới chết trong một vườn thú ở Halle (Đức), trước khi các nhân viên vườn thú có thể can thiệp.

Voi mẹ Bibi trở nên kiệt sức sau khi sinh con và cuộc tấn công đầy thú tính bắt đầu sau đó. Voi mẹ đã giận dữ giẫm đạp lên con của nó trước khi dùng vòi quăng xác voi con trên không. Các nhân viên của vườn thú đã can thiệp, nhưng không kịp.

Các nhân viên của vườn thú ở Halle không nghĩ rằng sự việc sẽ xảy ra như vậy vì Bibi là một bà mẹ có kinh nghiệm và đây là lần sinh nở thứ 3 của nó. Họ và những người yêu thích động vật trên khắp nước Đức rất mong chờ sự kiện sinh nở lần này của Bibi.

Đức: Voi mẹ giẫm đạp con tới chết - 1

Cảnh tượng voi mẹ giẫm đạp con mới chào đời trong một vườn thú ở Halle, Đức

Một sự việc tương tự cũng xảy ra vào tuần trước tại khu bảo tồn động vật hoang dã Shendiaoshan ở thành phố Vinh Thành thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Voi con (được đặt tên là Zhuangzhuang) đã bị voi mẹ giẫm đạp ngay sau khi nó chào đời.

Các nhân viên của khu bảo tồn ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn. Họ đã đưa voi con đi điều trị chấn thương và sau đó đưa nó trở lại với voi mẹ khoảng 2 giờ sau đó, nhưng voi mẹ tiếp tục giẫm đạp voi con.

Các nhân viên của khu bảo tồn Shendiaoshan cho biết, voi con đã khóc suốt 5 giờ khi bị tách khỏi mẹ của nó trước khi được các nhân viên trấn an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN