Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ

Sau hai giờ căng thẳng đấu trí, lực lượng trinh sát đội hình sự (Công an - CA Q.Tân Bình, TP.HCM) đã giải cứu thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai cháu bé ba tuổi (Trường mầm non 10A, đường Gò Cẩm Đệm, P.10, Q.Tân Bình) khỏi tay kẻ bắt cóc.

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 1

Lúc 10g15 ngày 11/10, một trong hai bé đã được giải cứu ra ngoài

8g sáng, một thanh niên lạ mặt đã lẻn vào Trường mầm non 10A (TPHCM) và bất ngờ túm tóc cô Trần Thị Kim Thủy - Hiệu trưởng, đang đứng trước văn phòng. Cô Thủy la lên, tên này bỏ chạy vào phòng học của các em lớp mầm 1, chộp lấy hai cháu ba tuổi gần nhất tên Nguyễn Đức Tài và Bùi Quang Khôi, dọa giết hai cháu. Không khí hoảng loạn lan nhanh khắp trường, các em học sinh được sơ tán, lực lượng CA nhận tin bắt đầu triển khai xuống hiện trường.

Lúc này, bên ngoài cổng trường, CA phong tỏa các con đường. Nhiều phụ huynh khi nghe tin bắt cóc đã chạy đến trường, nhiều người khóc lóc, hoảng hốt. Gần 9g, hàng nghìn người dân đã tụ tập trước cổng trường để nghe ngóng tình hình.

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 2

Đối tượng thực hiện vụ bắt cóc con tin táo tợn tại Trường mầm non 10A

Ban chỉ huy CA Q.Tân Bình dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Lê Văn Thúc, thượng tá Nguyễn Hoàng Châu - trưởng và phó CA quận - đã thiết lập nhiều phương án để giải cứu con tin. Do hung thủ tỏ ra rất hung hăng, sợ đưa nhiều trinh sát tiếp cận hiện trường có thể sẽ gây ra hậu quả khó lường nên một mình trung tá Đào Xuân Trì - Đội trưởng Đội Hình sự, tiến vào căn phòng lớp mầm 1. Lúc này, cửa phòng mở, hung thủ đang khống chế hai cháu bé vào góc tường với hai con dao kề sẵn trên cổ.

Thời điểm này rất căng thẳng, phương án duy nhất được đưa ra là trung tá Trì phải thương thuyết với hung thủ để tìm hiểu ý định của y. “Con tên gì?”, đối tượng không trả lời mà hỏi ngược lại trung tá Trì: “Ông tên gì?”. “Chú tên Trì, con cứ bình tĩnh, hai cháu bé đang mệt, khát nước, con nới lỏng tay cho các bé đỡ hoảng sợ đi. Có gì thì chú với con nói chuyện với nhau”.

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 3

Tang vật còn sót lại trong vụ bắt cóc

Khá tinh ranh, hung thủ yêu cầu trung tá Trì khóa cửa chính, ném chìa khóa cho y. Lúc đó, trung tá Trì nhanh trí tháo một trong ba chìa khóa đút túi quần, khóa cửa xong, ném hai chìa còn lại về phía hung thủ để tạo lòng tin. Sau vài câu chuyện, hung thủ yêu cầu: “Cháu cần nhiều tiền, một chiếc ô tô và một khẩu súng”.

Ngay sau đó, một chiếc xe 25 chỗ được điều đến để cho hung thủ thấy. Một lượng tiền lớn cũng được đưa tới nhưng khéo léo đặt phía cửa sổ, cách vị trí của hung thủ khoảng vài mét để đánh lạc sự tập trung.

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 4

Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường

Một mặt thỏa thuận với hung thủ, mặt khác trung tá Trì tìm thời cơ thích hợp để cùng đồng đội khống chế hung thủ. Đến một lúc, phát hiện hung thủ đang ngồi, tay phải ghì một cháu bé, tay trái hơi nới lỏng, cháu bé còn lại đang nửa ngồi nửa nằm. Lúc này, tay trái của hung thủ xem ra không còn nguy hiểm với cháu bé, đồng thời hung thủ đang liếc mắt để ý số tiền bên cửa sổ, nên lập tức trung tá Trì phát tín hiệu.

Một trinh sát nấp sau cửa phụ nhảy vào khống chế con dao trên tay phải của hung thủ. Trung tá Trì mở cửa chính, cùng những người phía ngoài ập vào tước tiếp con dao bên tay trái.

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 5

Hàng nghìn người dân và phụ huynh các em nhỏ hồi hộp theo dõi vụ giải cứu

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 6

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 7

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 8

Đối đầu kẻ bắt cóc: 1 giây dài hơn thế kỷ - 9

Sau khi bị đưa về trụ sở CA P.10 lấy lời khai, hung thủ lì lợm không khai tên thật. Ban đầu, hắn nói tên Minh, nhưng thu giữ trên người hắn, CA phát hiện một CMND tên Cao Quốc Huy (28 tuổi, ngụ Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình). Hiện cơ quan điều tra đang tìm hiểu động cơ của hung thủ để xử lý về hai hành vi “bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa giết người”. Theo nhận định ban đầu của một trinh sát, đối tượng này đã chuẩn bị khá kỹ cho việc bắt cóc khi dùng áo giáp tự chế quấn quanh người. Theo người nhà của hung thủ, năm 2000, hung thủ từng giết người nhưng không bị tuyên án và được đưa đi điều trị ở BV Tâm thần Trung ương 2, Biên Hòa trong 5 năm. Tuy nhiên, trung tá Trì cho rằng, trong quá trình "đấu trí", hung thủ không có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Kiên - Phan Trí (Phụ nữ TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN