Đi thăm người thân, ba bố con bị lũ cuốn ở Gia Lai

Sự kiện: Tin nóng

Người bố chở hai con đi thăm bố vợ, khi trở về qua suối Pờ Yầu thì bị lũ cuốn. Cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể người bố và một người con.

Ngày 26/9, theo nguồn tin của Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với huyện Mang Yang tìm kiếm cháu bé còn lại mất tích khi đi cùng bố qua suối Pờ Yầu ở xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang.

Theo thượng tá Phạm Sỹ Dũng, Phó trưởng Công an huyện Mang Yang, khoảng 16h ngày 24/9, anh Lưu Đình Quỳnh (SN 1987, trú làng Toak, xã Kon Chiêng) chở theo 2 con Lưu Văn Anh Tuấn (SN 2015), Lưu Thị Bảo Ngọc (SN 2017) đến thăm bố vợ tại làng Tar, xã Kon Chiêng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Quỳnh chở 2 con về nhà ở làng Toak song người thân chờ mãi không thấy về. Đến 10h sáng hôm sau, người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu phát hiện xe máy của anh Quỳnh nằm giữa suối, nghi vấn người đã bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

Cán bộ xã và người dân qua xác minh được biết anh Quỳnh và 2 con không về nhà liền triển khai lực lượng tìm kiếm. Chiều 25/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Quỳnh bị nước cuốn trôi mắc trên gốc tre nằm giữa dòng suối Pờ Yầu.

Đến 9h sáng 26/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Lưu Văn Anh Tuấn nằm trên ngọn cây tre giữa suối, còn cháu Lưu Thị Bảo Ngọc vẫn đang mất tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Ra chơi ở hồ nước sâu, 3 học sinh đuối nước tử vong

Dù đã được người dân đưa lên bờ và tích cực thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, tuy nhiên cả 3 học sinh đều không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Văn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN