Dân Pháp được thoải mái "mắng" Tổng thống

Người dân Pháp giờ đây có thể thoải mái xúc phạm Tổng thống mà không lo bị phạt sau khi điều luật liên quan bị Quốc hội nước này bãi bỏ.

Người dân Pháp giờ đây có thể... thoải mái mắng Tổng thống của mình nếu muốn, sau khi Quốc hội nước này quyết định bãi bỏ lệnh cấm nhục mạ nguyên thủ quốc gia được đề ra từ năm 1881.

Theo điều luật sửa đổi này, Tổng thống Pháp sẽ phải khởi kiện ra trước tòa nếu cảm thấy bị xúc phạm và phải chứng minh được người khác đã phỉ báng mình theo một trình tự pháp lý phức tạp và kéo dài hơn nhiều.

Dân Pháp được thoải mái "mắng" Tổng thống - 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande

Hôm 25/7, Thượng viện Pháp đã phê chuẩn việc bãi bỏ quy định cấm “xúc phạm người đứng đầu nhà nước” ra khỏi hệ thống luật sau khi được Hạ viện nước này thông qua 2 ngày trước đó.

Quy định gây tranh cãi này đã từng được sử dụng một cách đình đám vào năm 2008 nhằm chống lại một người đàn ông treo biểu ngữ “mắng” cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy rằng: “Biến đi, đồ khốn.”

Người đàn ông này đã ngay lập tức bị bắt giữ, bị phán quyết vi phạm pháp luật và bị phạt 40 USD vì đã xúc phạm lãnh đạo nước Pháp, một động thái bị Tòa án Nhân quyền Châu Âu phán quyết là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Chính phán quyết này của Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã thúc đẩy nước Pháp bãi bỏ quy định này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN