Dân làm sạch quốc lộ đón linh cữu Tướng Giáp

Từ người già, phụ nữ, trẻ em, học sinh và cựu chiến binh sinh sống dọc trên quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Đồng Hới đến các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch gần 70 cây số ngày hôm nay đã hăng hái đổ ra đường quét dọn vệ sinh sạch sẽ để chào đón thi hài Tướng Giáp trở về với đất Mẹ.

Theo ghi nhận, trải dài trên tuyến đường quốc lộ 1A gần 70km từ sân bay Đồng Hới của TP.Đồng Hới ra đến Vũng Chùa – Đảo Yến là tuyến đường vận chuyển đưa thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, từ sáng sớm đến cuối giờ chiều nay có hàng chục nghìn người dân tham gia quét dọn, làm vệ sinh sạch sẽ hai bên đường quốc lộ.

Từ khi nghe tin thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng cho vùng đất Vũng Chùa – Đảo Yến của huyện Quảng Trạch, người cựu chiến binh già Hoàng Đức Hiếu lúc nào cũng xúc động rơi nước mắt chờ đến ngày được nhìn thấy linh cữu người anh hùng.

Cụ Hoàng Đức Hiếu (73 tuổi ở Chánh Hòa, huyện Bố Trạch) xúc động nói: “Khi nghe tin thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Vũng Chùa – Đảo Yến, mấy ngày nay tôi vui mừng và thấy vinh dự lắm. Vì nhà tôi nằm ngay sát quốc lộ 1A, chỉ cần vài bước chân là thấy đoàn xe chở thi hài Đại tướng đi qua đây ngay. Trong niềm vinh dự ấy là nỗi buồn mất đi một vị Đại tướng lừng danh của thế giới”.

Lúc sáng sớm, trên đoạn quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, đã thấy các công nhân của đơn vị quản lý QL 1A quét dọn vệ sinh đường phố sạch sẽ, tươm tất.

Không khí nhộn nhịp và xúc động nhất là khoảng 5.000 người dân xã Đồng Trạch, tay cầm cuốc, xẻng, cào cỏ, chổi và bao đựng rác như rừng người phủ kín hai bên lề đường quốc lộ 1A chạy dài hơn 3,5km địa phận xã, đã quét dọn, thu gom rác để chất thành từng đống, đốt cháy sạch sẽ.

Dân làm sạch quốc lộ đón linh cữu Tướng Giáp - 1

Những công nhân làm sạch đường quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Quảng Trạch để đón thi hài Đại tướng trở về.

Chị Dương Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đồng Trạch đang cầm chổi quét rác trên đường quốc lộ 1A, xúc động nói: “Mấy ngày nay nhân dân của xã vui mừng lắm khi nhận được tin thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Vũng Chùa – Đảo Yến và sẽ đi ngang qua địa phận của xã. Người dân quyết tâm đem sức mình để làm sạch đường xá để đón đoàn xe chở thi hài vị đại tướng kính yêu của quê hương Quảng Bình trở về trong niềm hạnh phúc”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Phước, Chủ tịch UBND xã Đồng Trạch xúc động: “Cơn bão số 10 quét qua xã làm hệ thống thông tin liệc lạc của xã bị tê liệt mấy ngày liền. Thông tin Đại tướng mất người dân cũng không biết vì không có điện để mở ti vi xem. Chỉ người nào có đài radio mới nghe được. Xã đã quán triệt cho nhân dân phải mặc lịch sự, là quần áo màu xám để ra đón chào thi hài Đại tướng vào ngày 13/10”.

Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch chia sẻ: “Mấy ngày nay tôi lúc nào cũng tranh thủ chạy xe máy ra đường quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã dài 4km để thu gom rác thải để chất đón đốt cháy làm cho đường sạch đẹp đón chào thi hài bác Giáp về an nghỉ tại quê hương Quảng Bình. Sáng ngày 13/10 tất cả 6.500 người dân của xã sẽ mặc lịch sự ra đường quốc lộ 1A đón chào và tiễn đưa thi hài Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn”.

Trên đường đèo Lý Hòa thuộc địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch có hàng chục em học sinh của Trường THPT số 3 Bố Trạch cắm những lá cờ Tổ quốc dọc hai bên đường trên đỉnh đèo và các em đã quét dọn sạch sẽ các loại rác thải cho con đường sạch sẽ và tươm tất khi đoàn xe tang đưa thi hài Đại tướng ngang qua.

Em Nguyễn Thị Ngân, học sinh lớp 12B xúc động: “Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất em buồn lắm và như người ông của mình mất vậy. Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn liền với tuổi học trò chúng em về lịch sử dân tộc Việt Nam qua mọi thời đại. Vì vậy, khi Đại tướng mất đi làm thế hệ trẻ chúng em như mất đi một người anh hùng vĩ đại”.

Đúng như vậy. Những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên đỉnh đèo Lý Hòa như ngợi lại cho chúng tôi về chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và lá cờ Tổ quốc màu đỏ sao vàng năm cánh tung bay trên nóc hầm tướng De Castries mà người chỉ huy của thắng lợi đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Không khí tại các xã như Quảng Thọ, xã Quảng Đông, thị trấn Ba Đồn,…của huyện Quảng Trạch nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất nhộn nhịp, nhà nào nhà nấy đều quét dọn sạch sẽ trước khu viên nhà mình. Cũng bắt đầu treo cờ Tổ quốc rũ. Anh Tuấn ở Minh Lợi, xã Quảng Thọ có nhà ở sát quốc lộ 1A vui mừng nói: “Người dân Quảng Trạch vui mừng và vinh dự được là nơi cuối cùng Đại tướng về an nghỉ. Ngày 13/10 cả gia đình tôi sẽ ăn mặc lịch sự ra đứng chào, tiễn đưa thi hài Đại tướng khi đi qua đây và sau đó sẽ tiếp tục đi theo đoàn xe tang ra Vũng Chùa – Đảo Yến để tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch nằm sát đường quốc lộ 1A, người dân và các chiến cựu chiến binh đã quét dọn sạch sẽ để chào đón thi hài Đại tướng khi đi qua đây. Ông Nguyễn Viết Mơ, một cựu chiến binh đang quét dọn vệ sinh nói: “Xúc động và vinh dự là những từ ngữ mà người dân Quảng Hưng dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các cựa chiến binh và người dân xã sẽ ra đường quốc lộ 1A đón thi hài người anh hùng của dân tộc trở về với đất Mẹ Quảng Bình yên nghỉ mãi mãi”.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Danh ở Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch đang cùng hơn mười phụ nữ đang quét dọn, thu gom rác trên đường quốc lộ 1A vui vẻ nói: “Quét dọn sạch sẽ đường quốc lộ 1A để đón Đại tướng về quê an nghỉ. Không hạnh phúc gì bằng được làm công việc làm sạch đường xá đón Đại tướng trở về…”.

 Dân làm sạch quốc lộ đón linh cữu Tướng Giáp - 2

 Nhân dân xã Quảng Hưng dọn sạch đường quốc lộ 1A để đón thi hài Đại tướng trở về với quê hương.

Dân làm sạch quốc lộ đón linh cữu Tướng Giáp - 3

 Các cựu chiến binh dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Hưng chiều ngày 10/10.

Dân làm sạch quốc lộ đón linh cữu Tướng Giáp - 4

 Gần 500 học sinh của Trường THPT số 4 Quảng Trạch dọn vệ sinh quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Ba Đồn chiều nay.

Dân làm sạch quốc lộ đón linh cữu Tướng Giáp - 5

 Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió trên đỉnh đèo Lý Hòa đoạn qua huyện Quảng Trạch để chào đón đoàn xe chở thi hài Đại tướng.

Dân làm sạch quốc lộ đón linh cữu Tướng Giáp - 6

Các đơn vị thi công hoàn thành các công đoạn cuối cùng trên đỉnh đèo Lý Hòa chống sạt lở vì cơn bão số 10 vừa qua.

Dân làm sạch quốc lộ đón linh cữu Tướng Giáp - 7

 Gần 5.000 người dân xã Đồng Trạch tham gia dọn vệ sinh tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã để đón thi hài Đại tướng vào sáng ngày 13/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh ([Tên nguồn])
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN