Người Quảng Bình nghẹn ngào viếng Đại tướng

Mấy ngày nay, hàng nghìn người dân tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đau xót trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng cũng rất tự hào khi hay tin Vũng Chùa - Đảo Yến được chọn là nơi an nghỉ vĩnh hằng của Người.

Bà Nguyễn Thị Ninh (48 tuổi, ở Thọ Sơn, xã Quảng Đông) nói: “Từ hôm qua, đi đâu cũng thấy người dân xúc động nói chuyện Đại tướng chọn yên giấc ngàn thu tại đây”.

“Ai cũng tưởng Đại tướng sẽ ở lại Hà Nội, nhưng Người lại về với quê hương. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến việc Đại tướng sẽ an nghỉ tại Vũng Chùa”, cụ Nguyễn Thực (84 tuổi) nghẹn ngào nói.

Riêng tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi “chôn nhau cắt rốn” của Đại tướng, khi biết người được an táng tại Vũng Chùa, một nơi có địa thế đẹp, lưng tựa vào núi Phượng, trước mặt là biển Đông, ai cũng xúc động. Ông Võ Văn Sỏn (80 tuổi, ở An Xá) nói: “Đâu đâu trên đất Quảng Bình cũng là quê nhà Đại tướng”.

vieng dai tuong vo nguyen giap  quoc tang dai tuong vo nguyen giap  quoc tang tuong giap  le tang dai tuong vo nguyen giap  le quoc tang dai tuong vo nguyen giap  quoc tang vo   nguyen giap  vo nguyen giap  vo nguyen giap qua doi  tuong giap qua doi  dai tuong vo nguyen giap qua doi  dai tuong vo nguyen giap  dai tuong vo   nguyen giap qua doi  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet   nam  vn

Người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngày 9/10, Tỉnh ủy Quảng Bình họp bàn chương trình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng. Ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Ban chỉ đạo lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng tại tỉnh Quảng Bình, tâm sự: “Không riêng gì bản thân tôi mà tất cả Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, cả dân tộc đều đau xót trước sự ra đi của Đại tướng. Vẫn biết sinh tử là quy luật nhưng sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của Quảng Bình, niềm tự hào của đất nước Việt Nam, sự ngưỡng mộ của nhân loại, để lại cho chúng tôi niềm tiếc thương vô hạn, khoảng trống không gì bù đắp được”.

Người Quảng Bình nghẹn ngào viếng Đại tướng - 2

Các em học sinh huyện Lệ Thủy vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết: “Dự kiến từ nay cho đến ngày 13/10, sẽ có khoảng 10.000 khách đổ về Quảng Bình dự lễ viếng, lễ an táng và lễ truy điệu Đại tướng. Hiện tỉnh đã chỉ đạo rà soát tất cả giá cả, điện lực, môi trường, công tác y tế. Lúc 13h ngày 13/10, linh cữu Đại tướng sẽ về đến sân bay Đồng Hới và đi thẳng ra Vũng Chùa. Sẽ có rất nhiều người dân đứng hai bên đường đưa tiễn người, nên lực lượng công an, bộ đội cần đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong tang lễ. Dù UBND tỉnh, nơi tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu chật, dù phải xếp hàng từng dòng người thì chúng ta vẫn phải mở cửa để tất cả người dân được vào viếng, bày tỏ tình cảm với Đại tướng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh ([Tên nguồn])
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN