Đã có kết quả xét nghiệm ADN đầu tiên vụ nuôi nhầm con 42 năm

Gia đình chị Trang đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho các tình huống xảy ra trong lần xét nghiệm ADN này.

Đã có kết quả xét nghiệm ADN đầu tiên vụ nuôi nhầm con 42 năm - 1

Chị Tạ Thị Thu Trang (1974) ở Hà Nội

Mới đây, gia đình ông Đ.Th.Đ (SN 1952) ở huyện Gia Lâm, Hà Nội đã chủ động liên hệ với chị Tạ Thu Trang (SN 1974) thông tin nhiều chi tiết trùng khớp và ngỏ ý muốn thử xét nghiệm ADN. Gia đình ông Đ. có 4 người con (3 gái, 1 trai).

Vợ chồng ông Đ. nói rằng, chị Trang có ngoại hình rất giống với một người con khác trong gia đình. Thêm nữa, ông Đ. cũng có một người con gái tên Đặng Thị Dần sinh cùng ngày 10/10/1974 với chị Trang tại nhà hộ sinh quận Ba Đình. Do vậy, trong chiều 14/3, chị Trang và ông Đ. đã đi làm giám định ADN, và trung tâm hẹn ngày hôm nay có kết quả.

Trao đổi với phóng viên, chị Tạ Thị Thu Trang (1974) ở Hà Nội cho hay, trưa ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội đã thông báo cho gia đình chị kết quả xét nghiệm ADN.

“Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy giữa tôi và ông Đ. Th. Đ ở huyện Gia Lâm không có cùng huyết thống. Điều này cũng đồng nghĩa họ không phải là gia đình thất lạc bấy lâu nay tôi tìm kiếm”, chị Trang thông tin.

Đã có kết quả xét nghiệm ADN đầu tiên vụ nuôi nhầm con 42 năm - 2

Kết quả xét nghiệm, chị Trang và ông Đ.Th. Đ không cùng huyết thống

Chị Trang cho hay, khi nhận được tin chị khá buồn và hụt hẫng nhưng chị sẽ không dừng việc tìm kiếm người thân. Chị sẽ cùng chồng nhờ bên phía công an giúp đỡ tìm ra manh mối để gia đình đi dò hỏi.

Chị Tạ Thị Thu Vân (chị gái chị Trang) cho biết, gia đình chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho các tình huống xảy ra, do vậy kết quả này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc tìm kiếm.

“Niềm hy vọng của chúng tôi được thắp lên  khi có một gia đình có thông tin trùng khớp đến liên hệ xét nghiệm ADN. Trong thời gian mang mẫu đi xét nghiệm ADN, mọi người trong gia đình ai cũng hồi hộp, trông ngóng. Hiện tại, dù biết kết quả không phải như mong đợi, nhưng chúng tôi rất biết ơn và trân trọng tình cảm của gia đình họ đã dành cho em gái tôi và gia đình”, chị Vân chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 10/10/1974, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (64 tuổi, Quán Thánh, Hà Nội) hạ sinh một bé gái tại nhà hộ sinh Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội (nay là nhà hộ sinh số 12 Lê Trực). Sau khi chào đời, bé gái được đánh số 33, cùng số với mẹ rồi đưa ra ngoài chăm sóc. Nhưng khi nhận lại con, bà Hạnh lại thấy số thứ tự được đánh trên chân đứa trẻ là 32.

Được các bác sĩ giải thích là số 33 trên chân đứa trẻ bị mờ trong lúc tắm nên biến thành số 32, bà Hạnh ôm con về nhà nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi. Mặc dù vậy, bà vẫn luôn yêu thương, chăm sóc đứa trẻ đó như con cái cùng dòng máu với mình và đặt tên là Tạ Thị Thu Trang.

Năm chị Trang lên 20 tuổi, bà Hạnh lén đi xét nghiệm ADN và kết quả đúng như điều bà linh cảm suốt bao năm nay: Chị Trang không phải là con gái ruột của bà. Cách đây nửa năm, bà lại một lần nữa lẳng lặng đi xét nghiệm và kết quả cho thấy, đích thực bà đã nuôi nhầm con.

Vào đúng dịp sinh nhật thứ 41 (10/10/2015), chị Trang được nghe sự thật từ chính người mẹ đã nuôi nấng mình suốt 42 năm nay. Bàng hoàng, sợ hãi nhưng hiểu được nỗi khát khao được một lần nhìn thấy con đẻ của mẹ và bản thân cũng rất mong muốn tìm về cội nguồn nên chị đã nhờ đến các cơ quan công an nhờ trợ giúp tìm người thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Nuôi nhầm con 42 năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN