Cuộc sống ở vùng rốn lũ

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TP Huế - Người dân phường An Cựu kéo thùng xốp đi chợ, chở trẻ nhỏ, vừa làm phao cứu sinh trong những ngày lũ cao 2 m, giao thông tê liệt.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 1

Nằm ở hạ nguồn sông Như Ý và sông Lợi Nông, phường An Cựu được xem là rốn lũ của TP Huế. Ngày 30/10, mực nước trên sông Hương rút xuống hơn một mét, nhưng các tuyến đường, nhà dân ở phường An Cựu còn ngập 0,5-2 m. 5 ngày qua, người dân phải nghỉ làm, học sinh nghỉ học, cuộc sống đảo lộn.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 2

Các tuyến đường dẫn vào phường An Cựu biến thành sông, nhiều nơi ngập sâu 2 m. Ngoài thuyền, chỉ có xe của quân đội, công an mới tiếp cận được nơi này.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 3

Dưới trời mưa lớn, người dân An Cựu vẫn lội nước đến chợ, siêu thị mua đồ hoặc tới UBND phường nhận thực phẩm tiếp tế. Họ mang theo thùng xốp để đựng, cũng là phao cứu sinh khi cần thiết.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 4

Nước lũ vẫn dâng cao nửa căn nhà ở phường An Cựu. Đàn gà, vật dụng sinh hoạt của gia đình đều phải tạm chuyển lên căn gác.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 5

Xe máy được người dân treo lên cao tránh lũ. So với lúc đỉnh ngày 27/10, nước đã rút khoảng một mét, nhưng nhiều người vẫn lo lũ lên lại.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 6

Người đàn ông cho cháu vào thùng xốp đẩy đi nhận hàng cứu trợ. Sau khi nhận mì tôm của lực lượng cứu hộ, em bé khoe với hàng xóm.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 7

Quen sông nước, nhiều người dùng phao xốp làm thuyền đi giăng lưới bắt cá.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 8

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 9

Trụ sở phường An Cựu nằm trên đường Hoàng Quốc Việt bị nước lũ bủa vây, xung quanh ngập hơn một mét. Năm ngày qua, mì tôm, nước uống được công an, quân đội tập kết tại trụ sở phường để tiếp tế cho bà con.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 10

Công an, dân quân tự vệ phường An Cựu dùng canô đưa đồ cứu trợ đến người dân. Trên đường đi, công an thổi còi hoặc gọi báo cho bà con biết.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 11

Chiều 30/10, nhận tin cụ già ở đường Phan Anh bị đột quỵ, Chủ tịch phường An Cựu đã huy động dân quân tự vệ đến hỗ trợ gia đình. Cụ ông được đưa lên thuyền, sau đó chuyển lên ôtô tải để đi cấp cứu.

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 12

Cuộc sống ở vùng rốn lũ - 13

Nhiều tuyến đường ở khu đô thị mới An Cựu chiều 30/10 vẫn bị ngập ngang người.

Đến nay, TP Huế ghi nhận 2 người chết, 6 người mất tích do mưa lũ. 32/40 xã, phường vẫn còn bị ngập 0,5-2 m. Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hương Trà và Phú Lộc nước rút còn 0,2 m nên đã được thông xe.

Phường An Cựu nhìn từ trên cao, công an dùng xuống đi tiếp tế từng nhà dân, ngày 30/10. Video: Võ Thạnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Võ Thạnh ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Mưa lũ 2025
Đống đổ nát sau trận lũ lịch sử
Đống đổ nát sau trận lũ lịch sử
Sau trận lụt được xem là lớn nhất trong nhiều năm, nhiều nơi ở tỉnh Đắk Lắk hiện lên với khung cảnh ngổn ngang, phảng phất mùi bùn đất, tiếng dọn dẹp...
Tang thương Hòa Thịnh
Tang thương Hòa Thịnh
Tiếng khóc xen trong tiếng còi hụ của xe cứu thương và tiếng gọi tìm người thân thật sự ám ảnh chúng tôi khi về vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Phú Yên cũ)
Xem thêm
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN