Con gái cơ trưởng QZ8501: “Xin đừng đổ tội cho bố tôi“

Xuất hiện trên truyền hình, con gái cơ trưởng chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia nghẹn ngào cầu xin công chúng đừng vội vàng quy kết tội lỗi lên đầu bố mình và hãy chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

"Xin đừng đổ tội cho bố tôi" là lời cầu xin đầy nước mắt của cô Angela Aggi Ranastianis, con gái cơ trưởng chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia trong một cuộc phỏng vấn truyền hình gần đây. "Bố tôi cũng chỉ là một nan nhân và đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Gia đình tôi giờ đây đang rất đau khổ", Angela nức nở.

Con gái cơ trưởng QZ8501: “Xin đừng đổ tội cho bố tôi“ - 1

Cô Angela Aggi Ranastianis và bố là ông Iriyanto, cơ trưởng chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia.

Angela Aggi Ranastianis khẩn khoản xin công chúng đừng vội vàng quy kết mọi tội lỗi lên đầu bố trong khi lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy hộp đen máy bay và các cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân chiếc máy bay lại gặp nạn.

"Là con gái của ông, tôi không thể chấp nhận những lời buộc tội đó. Không có phi công nào lại làm hại hành khách của mình", Angela nhấn mạnh trên kênh TV One.

Lời cầu xin của cô bé Angela được đưa ra sau khi một vài chuyên gia lên tiếng bình luận rằng, thảm kịch QZ8501 hôm 28.12.2014 khiến toàn bộ 162 người trên máy bay thiêt mạng có phần lỗi lớn là ở phi công.

Trong lần cuối cùng liên lạc với trạm không lưu, cơ trưởng Iryanto đã xin phép đổi hướng bay để tránh bão. Sau khoảng 40 phút cất cánh, chiếc máy bay của Air Asia hoàn toàn mất liên lạc với đài kiểm soát.

Ông Iryanto được cho là một phi công giàu kinh nghiệm, từng có thời gian 10  năm lái máy bay chiến đấu.

Mới đây, chính phủ Indonesia cũng đưa ra thông báo sẽ điều tra những vi phạm hàng không của hãng AirAsia Indonesia. Theo giới chức Indonesia, chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia đáng ra không được khởi hành hôm Chủ nhật (28.12.2014) vì không được cấp phép và phi công không nhận được thông báo chính thức về thời tiết trước khi cất cánh.

Con gái cơ trưởng QZ8501: “Xin đừng đổ tội cho bố tôi“ - 2 

Những lời đẫm nước mắt của Angela trên mạng xã hội khi biết tin cha mình gặp nạn.

Trước đó, khi biết tin chiếc máy bay đột ngột mất tích hôm 28.12, Angela từng viết những dòng đầy nước mắt trên mạng xã hội: "Bố ơi, hãy về nhà đi, con vẫn rất cần có bố. Hãy trả lại bố cho tôi. Bố ơi về nhà thôi. Bố phải được tìm thấy, bố phải trở về".

Ngoài Angela, ông Iriyanto còn có một cậu con trai 7 tuổi khác tên là Arya Galih Gegana. Theo The Straitstimes, sau khi nhận được tin máy bay do chồng điều khiển mất tích, vợ của ông Iryanto, bà Ida vô cùng đau khổ và tự giam mình trong phòng trong thời gian dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong (theo Scmp) ([Tên nguồn])
Máy bay AirAsia của Malaysia gặp nạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN