Chuyến đi chơi thành thảm kịch khiến 4 người chết
Hà Nội - Trở về từ chuyến du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), xe giường nằm lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rồi lật nghiêng, 4 người chết, 28 người bị thương.
Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín trong tình trạng gãy xương sườn, bà Bùi Thị Huyền, 53 tuổi, trú xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, liên tục nhăn mày vì đau. Hơn 5 giờ sau vụ tai nạn, bà Huyền vẫn chưa hết sợ.
Tranh thủ thời điểm mọi người rảnh rỗi, nhóm bà Huyền gồm 8 gia đình trú xã Phú Bình rủ nhau thuê xe giường nằm đi du lịch ở biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Người cầm lái là Nguyễn Văn Bình, 43 tuổi, cùng ở địa phương.
Sau hai ngày hai đêm chơi vui vẻ ở biển, nhóm dự kiến trở về Thái Nguyên sáng 17/7. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi do ở quê nhà có người hàng xóm qua đời. 18h ngày 16/7, mọi người gói ghém hành lý lên xe ra về cho kịp giờ viếng.
Trên đường về, mọi người nói chuyện vui vẻ. Xe giường nằm chạy trên cao tốc Bắc Nam hướng từ Hà Tĩnh về Hà Nội. Bà Huyền nằm ở tầng 1 gần đầu xe, trong khi chồng nằm phía đối diện trên tầng 2.
Bà Huyền tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Ảnh: Việt An
Sau khi dừng nghỉ ngơi ăn tối ở Thanh Hóa, khoảng 20h, xe tiếp tục hành trình. Bà Huyền cũng như hầu hết mọi người chìm trong giấc ngủ.
Tới 0h20, đang chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương, xe bất ngờ chao đảo, đâm vào hộ lan tạo tiếng "rầm", trượt xuống đường gom cách mặt đường 2 m rồi lật nghiêng.
Bà Huyền văng khỏi giường nằm, rơi xuống sàn xe, toàn thân đau nhức. "Tôi nhìn xung quanh thì chỉ thấy người xếp chồng lên nhau, nhiều người kêu la", bà kể. Thấy chồng nhễ nhại máu, cánh tay mắc kẹt vào khung giường, bà bất lực vì không thể làm gì khi ngực, bụng càng lúc càng đau dữ dội, sau đó ngất lịm.
Khoảng 30 phút sau, bà Huyền tỉnh dậy, cố lết ra ngoài theo lối thông gió ở nóc xe, nghe thấy tài xế đang gọi điện thông báo về vụ tai nạn.
Hiện trường vụ lật xe rạng sáng 17/7. Ảnh: Đình Đình
Cùng trên chuyến xe, chị Ngô Thị Phúc, 28 tuổi, nói chỉ thấy chiếc xe trượt một đoạn mới biết tai nạn. Từ vị trí giường nằm gần tài xế, khi xe lật nghiêng, chị bị bắn sang phía đối diện. Đèn tắt cho mọi người ngủ, trong xe tối om, chị không nhìn rõ ai, chỉ thấy giọng người đàn ông vang lên: "Cứu con tôi với".
Mò mẫm giữa những thành ghế xô lệch và đồ đạc, chị phải mất 10 phút mới thoát ra ngoài bằng lối thông gió. Hơn 10 người lần lượt cũng chui ra ngoài theo lối đó.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trời không mưa. Đoạn cao tốc khá thẳng. Tại hiện trường, xe giường nằm lật nghiêng trên đường gom, cách mặt cao tốc khoảng 2 m. Một đoạn lan can cao tốc và rào chắn bị bẻ cong. Do khuất tầm nhìn, người đi đường không phát hiện sớm xe khách và người bị nạn.
Tai nạn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rạng sáng 17/7 tại xã Chương Dương, Hà Nội. Đồ họa: Tâm Thảo
Đại diện Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 32, Công an TP Hà Nội, cho biết tiếp cận hiện trường sau khoảng 30 phút kể từ khi tai nạn, trong xe còn khoảng 8 người mắc kẹt. Cảnh sát phải sử dụng xe cẩu, dựng xe lên để vào trong. Tới khoảng 3h30, công tác cứu hộ hoàn tất.
Tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và một người chết tại bệnh viện. 28 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Riêng Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 14 người. Sáng cùng ngày, nhiều nạn nhân xin xuất viện hoặc chuyển tuyến.
Theo cơ quan công an, xe giường nằm biển Thái Nguyên sản xuất năm 2011, niên hạn đến 2031, hạn kiểm định đến ngày 17/9/2026. Tài xế Nguyễn Văn Bình trú xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên, không có cồn và ma túy trong cơ thể.
Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.
Hành khách kể lại giây phút xe lao khỏi cao tốc. Video: Huy Mạnh - Đỗ Nam
Giữa màn đêm, khi chiếc xe khách gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/07/2026 12:01 PM (GMT+7)


