Chuyện chưa kể về nữ con tin Mỹ thiệt mạng trong tay IS

Những thông tin về hành trình bị IS bắt làm con tin của Kayla Mueller đã được Fox News giữ kín trong suốt thời gian qua để đảm bảo tính mạng cho cô.

Ngày 10/2, chính phủ Mỹ chính thức xác nhận nữ nhân viên cứu trợ Kayla Mueller đã thiệt mạng khi đang bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt giữ làm con tin ở sào huyệt Raqqa (Syria), sau khi IS gửi những bức ảnh chụp thi thể cô về cho gia đình.

Cơn ác mộng của gia đình Mueller bắt đầu từ mùa hè năm 2013, khi cô gái 26 tuổi đam mê hoạt động từ thiện này bị phiến quân IS bắt giữ khi vừa rời khỏi một bệnh viện ở Aleppo.

Hãng tin Fox News của Mỹ lúc đó đã có được nhiều thông tin đáng tin cậy về thời kỳ bị bắt làm con tin của Mueller, nhưng họ đã giữ kín thông tin để đảm bảo an toàn cho con tin theo yêu cầu của chính phủ Mỹ và gia đình. Fox News chỉ công bố câu chuyện chưa từng được kể này sau khi chính quyền Mỹ xác nhận Mueller đã thiệt mạng.

Chuyện chưa kể về nữ con tin Mỹ thiệt mạng trong tay IS - 1
Chính phủ Mỹ xác nhận Kayla Mueller đã thiệt mạng trong tay IS

Theo một nguồn tin đáng tin cậy ở Syria của Fox News, Mueller và bạn trai người Syria của mình bị các chiến binh IS chặn lại bên ngoài một bệnh viện của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới ở Aleppo vào tháng 8/2013.

Bạn trai của cô cuối cùng được phiến quân thả tự do, nhưng Mueller thì bị bắt làm con tin. Ban đầu nhiều người cho rằng chính người bạn trai này đã tìm cách dụ Mueller vào bẫy, tuy nhiên khi anh quay lại và cầu xin IS thả tự do cho cô, mọi nghi ngờ đều tan biến.

Từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014, các con tin phương Tây bị IS chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, từ thành phố Aleppo tới một khu công nghiệp ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và sau đó là tới Raqqa. Nguồn tin của Fox News cho biết IS tự tin về khả năng phòng thủ của chúng ở Raqqa đến mức các con tin hầu như không bị canh gác nghiêm ngặt.

Theo đó, các con tin phương Tây được IS giam giữ theo từng nhóm, và đến tháng 5/2014, họ bị nhốt chung cùng một địa điểm trong ít nhất 2 tuần. Đây là điều rất bất thường vì IS thường xuyên di chuyển con tin để tránh bị lộ địa điểm.

Chuyện chưa kể về nữ con tin Mỹ thiệt mạng trong tay IS - 2
Người dân Mỹ đặt hoa tưởng niệm Kayla Mueller

Tại Raqqa, các con tin nam và nữ được nhốt rất gần nhau. Trong thời gian này, Mueller đã có thể gửi một thông điệp tới cho một con tin phương Tây khác là nhà báo Mỹ James Foley để thông báo rằng cô không bị đối xử tồi tệ. Trong lá thư gửi cho gia đình vào năm 2014, cô cũng cho biết thông tin tương tự.

Đến cuối tháng 5/2014, các nguồn tin tình báo Mỹ đã thu thập được khá nhiều thông tin về địa điểm nhốt con tin, trong đó có địa chỉ một tòa nhà. Fox News được biết những thông tin tình báo này là “rất cụ thể, đáng tin cậy”, tuy nhiên mãi một thời gian lâu sau đó, Nhà Trắng mới phê chuẩn kế hoạch giải cứu.

Phải đến ngày 4/7, tức hơn một tháng sau khi những thông tin tình báo trên xuất hiện, cuộc đột kích táo bạo giải cứu con tin phương Tây mới được đặc nhiệm Mỹ tiến hành. Tổng thống Obama đã xác nhận rằng Mueller là một trong những mục tiêu cần giải cứu của đặc nhiệm Mỹ trong chiến dịch này.

Tuy nhiên khi đặc nhiệm Mỹ đến nơi, toàn bộ con tin phương Tây đã được di chuyển đến địa điểm khác, và kế hoạch giải cứu táo bạo trên hoàn toàn thất bại.

Chuyện chưa kể về nữ con tin Mỹ thiệt mạng trong tay IS - 3
Chiến dịch giải cứu của đặc nhiệm Mỹ đã thất bại vì được tiến hành quá muộn. Ảnh minh họa

Fox News đã chất vấn Nhà Trắng về độ trễ trong việc phê duyệt kế hoạch giải cứu, và người phát ngôn Nhà Trắng Bernadette Meehan tuyên bố: “Đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiến dịch này ngay sau khi tổng thống và đội cố vấn an ninh quốc gia tin chắc rằng chiến dịch sẽ được thực hiện thành công và phù hợp với các chính sách của Mỹ”.

Trước đó, chính phủ Mỹ cũng tuyên bố rằng Nhà Trắng chỉ có thể thông qua kế hoạch giải cứu khi có đầy đủ các nguồn tin tình báo phù hợp.

Thế nhưng, nhiều người cho rằng Nhà Trắng đã quá “ăn chắc” nên đã bỏ lỡ thời cơ quý giá để có thể giải cứu các con tin trong tay IS. Một cựu quan chức đặc nhiệm Mỹ nhấn mạnh: “Thông tin tình báo không phải là chiếc khiên đỡ đạn. Khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ lên đường, họ cảm nhận thấy thời cơ đã bị bỏ lỡ”.

Cựu đặc nhiệm này nói tiếp: “Lực lượng đặc nhiệm luôn sẵn sàng lên đường ngay cả khi nguồn tin tình báo mà họ có được còn ít hơn cả của Nhà Trắng. Chúng tôi luôn muốn người dân Mỹ hiểu rằng chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường bảo vệ họ 24/24”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN