Chơi trên ống thép, một HS bị sét đánh chết

Ngày 26/5 Ban giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm và hàng chục học sinh cùng lớp đến gia đình em Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (SN 1998, ngụ phường 1, TP Tân An, Long An, học sinh lớp 9/4 trường THCS Nhựt Tảo) để chia buồn cùng gia đình.

Lúc 16 giờ ngày 25/5, em Kiệt cùng các bạn ra bờ kè sông Vàm Cỏ Tây, phía sau nhà Khách UBND tỉnh Long An để chơi, hóng mát. Trong lúc em Kiệt cùng các bạn đang đứng trên các ống thép (của đơn vị thi công thổi cát sang lắp nền) thì trời chuyển mưa, mây đen kéo đến bất ngờ một tiếng sét rất lớn đánh trung em Kiệt, té xuống sông chết tại chỗ.

Chơi trên ống thép, một HS bị sét đánh chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Một số bạn của em Kiệt kể lại, buổi sáng hôm đó sau khi đi học thêm để chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10, bạn Kiệt cùng các bạn rủ nhau ra bờ sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn phường 1, TP Tân An (Long An) chơi, khi thấy trời chuyển mưa các bạn vội chạy vào nhà để trú mưa, Kiệt cũng chạy theo phía sau thì bị sét đánh trúng.

Một thầy giáo trường THCS Nhựt Tảo, cho biết, em Kiệt thuộc diện gia đình hộ nghèo, học lực của em đạt trung bình, hạnh kiểm tốt, trong lớp em rất hiền, được bạn bè quý mến, em được gia đình cho đi học bơi nên em bơi rất giỏi. Sau khi nhận được tin em Kiệt bị nạn, nhà trường đã đến viếng, chia buồn với gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN