Cầu siêu cho bệnh nhân bị ném xác phi tang

“Dù chỉ còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm” – anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân bị bác sĩ ném xác phi tang, nói tối 25/10 bên bờ sông Hồng khi làm lễ cầu siêu cho vợ của mình.

Cầu siêu cho bệnh nhân bị ném xác phi tang - 1

Người nhà làm lễ cho chị H. với hy vọng sớm tìm thấy thi thể chị

Tối nay 25/10, gia đình chị Lê Thị T.H., nạn nhân tử vong trong lúc phẫu thuật thẩm mỹ và bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai ném xác xuống sông Hồng phi tang, đã làm lễ cầu siêu thân nhân của mình ngay tại chân cầu Thanh Trì với mong mỏi tìm kiếm bằng được thi thể người thân cho dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất.

Từ 19 giờ 30, gia đình đã làm lễ cúng trên thuyền khu vực dưới chân cầu Thanh Trì, tại nơi được cho là bác sĩ Tường đã vứt xác chị H. xuống sông để cầu nguyện, mong tìm được thi thể.

Cầu siêu cho bệnh nhân bị ném xác phi tang - 2

Ánh mắt khắc khoải của những người thân chị H.

Anh Nguyễn Hữu Huy, chồng chị H., cho biết: Cả ngày hôm nay, đội thợ lặn tìm kiếm rất kỹ ở khu vực này, cả về vấn đề tâm linh gia đình cũng đã làm rồi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Anh Huy nói: “Dù chỉ còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm”.

Cầu siêu cho bệnh nhân bị ném xác phi tang - 3

Người thân lên thuyền làm lễ cầu mong tìm được thi thể chị H.

“Chỉ thương 2 đứa con tôi còn quá nhỏ. Giờ tâm nguyện lớn nhất là tìm thấy mẹ các cháu để đưa về an táng. Còn thủ phạm gây ra tội ác này sẽ bị pháp luật xử lý sau” - anh Huy nói.

Đến 20 giờ 30, những người thân của chị H. vẫn ngồi bên bờ sông để chờ đợi và hy vọng.

Cầu siêu cho bệnh nhân bị ném xác phi tang - 4

Người thân cầu nguyện bên bờ sông

20 giờ 50, những chiếc thuyền nhỏ lại chở người nhà chị H. ra sông làm lễ với hy vọng sẽ tìm được thi thể của chị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn (Người lao động)
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN