Bi kịch vợ chồng cùng con trai tử vong vì tai nạn

Đang trên đường về quê dự đám giỗ người thân, vợ chồng anh Đạt cùng con trai 3 tuổi không may bị chiếc xe tô tải cán qua người dẫn đến tử vong.

Bị tai nạn chỉ cách nhà 500m

Trong con hẻm nhỏ heo hút thuộc xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, người dân sống xung quanh nhà bà Nguyễn Thị Nôm (SN 1944) vẫn chưa hết bàng hoàng khi con trai, con dâu và cháu nội của bà vừa mất vì TNGT xảy ra gần nhà, chỉ cách khoảng 500m.

Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên gia đình bà Nôm

Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên gia đình bà Nôm

Các nạn nhân tử vong là anh Bùi Khắc Đạt (SN 1980, trú tại xóm 6, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, con trai bà Nôm); Phạm Thị Hin (SN 1988, vợ anh Đạt) và cháu Bùi Khắc Dũng (SN 2019, con anh Đạt).

“Từ khi xảy ra sự việc đau lòng, bà Nôm như người mất hồn, khóc thương con, cháu đến khàn tiếng”, một người dân sống gần nhà bà Nôm kể.

Ngồi trên thềm nhà với ánh mắt thất thần, anh Bùi Khắc Lượng (SN 1974), anh trai anh Đạt cho hay, bố mẹ anh sinh được 7 người con (3 trai, 4 gái), tất cả đều đã lập gia đình.

Anh Đạt là con thứ 5. Năm 2008, anh Đạt lấy vợ và xuống xã Khánh Thuỷ, huyện Yên Khánh ở cùng gia đình đằng vợ. Vợ chồng anh Đạt có 3 người con (2 trai, 1 gái). Cháu lớn nhất năm nay học lớp 9, cháu gái học lớp 6 và cháu Dũng mới được 3 tuổi.

“Hàng ngày, chú ấy đi ốp trần thạch cao thuê với đồng lương ít ỏi. Vợ chú ấy ở nhà vừa chăm mẹ già yếu, vừa đưa đón con cái đi học. Hôm 8/11, nhà có giỗ nên vợ chồng Đạt cùng cháu Dũng đi xe máy từ Yên Khánh về quê… Mới lúc sáng sớm tôi còn gọi điện, ấy vậy mà khoảng 9h sáng, đã nhận được hung tin. Tai nạn xảy ra cách nhà chỉ khoảng 500m, khi tôi chạy ra nhìn thấy cảnh đau lòng…”, anh Lượng kể lại.

Tựa vào cột gỗ, bà Nôm như người mất hồn, sụt sùi khóc vì thương con, thương cháu: “Hai cháu tôi sẽ sống sao những ngày tháng tới...”.

Trước đó, khoảng 9h ngày 8/11, tại đường liên xã Gia Thủy - Gia Tường, thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 22C - 021.07 do Lưu Văn Nam (SN 1966, trú tại Nho Quan) điều khiển và xe máy BKS 35B2 - 365.11 do anh Đạt điều khiển, chở theo sau vợ và con. Hậu quả, anh Đạt, chị Hin và cháu Dũng tử vong tại chỗ.

“Trước mắt, chúng tôi đưa thi thể vợ chồng chú Đạt và cháu Dũng về chôn cất tại quê nhà Gia Sơn. Còn sắp tới dự định cũng sẽ chuyển 2 cháu Bùi Khắc Phạm Nguyên và Bùi Thị Khanh Hiên về quê nội ở để tiện chăm sóc” anh Lượng cho biết.

Sớm làm rõ nguyên nhân vụ TNGT

Ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Gia Sơn cho hay, sau khi xảy ra vụ TNGT, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi và chia sẻ với gia đình bà Nôm.

“Đây là một vụ TNGT rất thương tâm. Nhất là hai cháu nhỏ, phút chốc mất cả bố mẹ và em trai. Sau này, nếu gia đình chuyển các cháu về đây ở và học hành, địa phương sẽ hỗ trợ hết sức”, ông Giang nói.

Sáng 9/11, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng làm trưởng đoàn, cùng Ban ATGT tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình bà Nôm, hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng.

Tại đây, ông Trần Hữu Minh đề nghị chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện cho gia đình nạn nhân, có phương án hỗ trợ chuyển hai con nhỏ của nạn nhân từ huyện Yên Khánh lên Nho Quan học tập và sinh sống nếu gia đình có nguyện vọng.

Đồng thời, ông Minh cũng đề nghị Ban ATGT tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, khắc phục những điểm mất ATGT, nguy cơ xảy ra TNGT trên các tuyến đường ở địa bàn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời, đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện UBND huyện Nho Quan cho biết, ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các thông tin, tài liệu liên quan. Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tang thương cả gia đình công nhân ra đi vì tai nạn giao thông

14 giờ chiều nay (2-11), gia đình tổ chức an táng 3 cha con công nhân ở Hậu Giang tử vong vì tai nạn giao thông ở Bình Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn ([Tên nguồn])
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN