Bên trong thành trì chống IS ở thị trấn Kobani

Trong vòng vây của IS, người dân Kobani vẫn đoàn kết một lòng, quyết chiến đấu để bảo vệ quê hương.

Cửa hàng duy nhất mở cửa trong thị trấn Kobani hiện nay là tiệm bánh, nơi bánh mì được sản xuất và phân phát miễn phí cho người dân. Các loại thực phẩm đóng hộp khác được phân phối công bằng cho mọi người vào những ngày nhất định trong tuần.

Nước sạch được phân phối bằng các xe bồn, và chính quyền thị trấn cũng chia bột mì cho mọi người ba ngày một lần với định mức 5 gia đình một bao 50 kg.

Bên trong thành trì chống IS ở thị trấn Kobani - 1

Các chiến binh YPG tuần tra trên đường phố Kobani

Những dân thường không tham gia chiến đấu đều tình nguyện thực hiện các công việc ở hậu phương như lau súng, sửa chữa phương tiện, mang vác đạn dược, nấu ăn và may vá quần áo.

Trong lúc mùa đông đang đến gần, bệnh tật và tình trạng vệ sinh đang trở thành một vấn đề lớn đối với người dân Kobani, bởi 3 bệnh viện trong thị trấn đã bị bom đạn phá hủy, và 5 bác sĩ còn sót lại đang phải làm việc trong một căn nhà 2 phòng chật hẹp.

Bên trong thành trì chống IS ở thị trấn Kobani - 2

Nụ cười của các nữ chiến binh YPG chống IS

Với tình trạng khan hiếm thuốc men và thiết bị y tế, cách duy nhất mà các bác sĩ có thể chăm sóc những người bị thương là băng bó về thương cho họ. Bởi thế mà người già trong thị trấn khi ốm đau đều từ chối đến bệnh viện, vì họ muốn nhường nguồn thuốc men ít ỏi còn lại cho các chiến binh đang chiến đấu với IS.

Khu nghĩa trang của Kobani hiện đang là một trong những trọng điểm giao tranh, thế nên những người thiệt mạng trong thị trấn này đều được chôn cất vội vàng trong một nấm mộ tạm mà không thể có lễ tang chu đáo.

Bên trong thành trì chống IS ở thị trấn Kobani - 3

Người chết được chôn tạm trong thị trấn Kobani

Bà Xatun, người vừa chôn cất một nữ chiến binh trẻ tuổi thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS cho biết bây giờ không phải là lúc để đau thương. Bà tuyên bố: “Chúng tôi không khóc than vào lúc này. Khi nào Kobani được giải phóng, lúc đó tôi sẽ khóc hai dòng lệ. Một là khóc thương cho những đứa trẻ mà chúng tôi đã chôn cất, và một cho niềm vui sướng vì chúng đã không hy sinh vô ích cho sự tự do của Kobani”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN