Bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức tâm thư

Sự kiện: Tin ngắn

Nghe tiếng trẻ con khóc, người dân ra xem thì phát hiện một bé trai bị bỏ trong thùng giấy cùng bức tâm thư.

Cháu bé bị bỏ rơi được người dân phát hiện

Cháu bé bị bỏ rơi được người dân phát hiện

Chiều 1/10, ông Lê Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày ông Lê Văn Phước (thôn 7, xã Nhân Cơ) nghe thấy tiếng trẻ em khóc trước cổng nhà nên chạy ra xem thì phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi được bỏ trong thùng giấy.

Em bé mặc quần áo ấm, có găng tay, mũ che đầu và được bọc trong một cái chăn.

Sau đó ông đã trình báo lên chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã đã cử cán bộ xuống hiện trường, kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục liên quan cho cháu.

Đồng thời, UBND xã thông báo tìm thân nhân cho cháu.

Tại thời điểm phát hiện cháu bé, bên trong thùng có một mảnh giấy với nội dung, do hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con được. Người mẹ mong muốn được mọi người nhận nuôi, dạy con của mình.

Bức tâm thư được để lại bên cạnh cháu bé

Bức tâm thư được để lại bên cạnh cháu bé

Hiện sức khỏe của cháu bé tốt và đang tạm giao cho gia đình ông Phước chăm sóc.

Theo chính quyền địa phương, nếu có bố mẹ ruột hoặc người thân của cháu bé đến nhận thì UBND xã sẽ xác minh và giao trả cháu bé cho gia đình. 

Còn nếu không có người thân đến nhận, UBND xã sẽ giao cháu bé cho các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu nhận nuôi.

Bé trai bị bỏ rơi trong giỏ nhựa lúc rạng sáng

Rạng sáng, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong giỏ nhựa cùng một ít quần áo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN