Bay từ nước ngoài về, khách nam để quên ví có nhẫn đính hôn, dây chuyền vàng ở sân bay

Sự kiện: Tin nóng

Anh Đặng Văn K. đi trên chuyến bay Tokyo (Nhật Bản) về Việt Nam đã để quên 1 chiếc ví trong đó có 1 dây chuyền vàng 24k (5 chỉ), 1 chiếc nhẫn đính hôn có khắc tên và nhiều giấy tờ khác.

Mới đây, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài nhận được lá thư cảm ơn của khách sau khi được chiến sĩ công an cửa khẩu nhiệt tình tìm lại những kỷ vật giá trị.

Trước  đó, ngày 22-9, anh Đặng Văn K. đi trên chuyến bay VJ933 từ Tokyo (Nhật Bản) về Việt Nam, trong lúc lấy hành lý, anh K. đã để quên 1 chiếc ví trong đó có 1 dây chuyền vàng 24k (5 chỉ), 1 chiếc nhẫn đính hôn có khắc tên và nhiều giấy tờ khác.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Lan, Đội trưởng Đội Kiểm soát XNC3, cùng Trung tá Bùi Văn Xuân, Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó Đội trưởng đội Chính trị - Hậu cần, bàn giao lại chiếc ví cho anh K.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Lan, Đội trưởng Đội Kiểm soát XNC3, cùng Trung tá Bùi Văn Xuân, Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó Đội trưởng đội Chính trị - Hậu cần, bàn giao lại chiếc ví cho anh K.

Anh K. đã ngay lập tức trình báo lực lượng An ninh hàng không Nội Bài và được an ninh hàng không hỗ trợ tích cực rà soát bằng nhiều biện pháp, kiểm tra kỹ hình ảnh camera… nhưng vẫn không tìm thấy.

Thật may mắn, 30 phút sau, anh K. nhận được thông tin từ một cán bộ Công an cửa khẩu nói là nhặt được tài sản. Anh K. đã vui mừng qua trụ sở của Công an cửa khẩu và nhận lại được đầy đủ tài sản tưởng chừng không thể tìm lại.

Người cán bộ mà anh K. vô cùng cảm kích nhắc tên đó là Trung tá Bùi Văn Xuân, cán bộ đội Kiểm soát XNC3, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm soát nhập cảnh, Trung tá Xuân đã nhặt được 1 chiếc ví để quên ở nhà vệ sinh trong khu vực cách ly. Đây là khu vực không có camera an ninh, nên bất kỳ ai nhặt được đồ bỏ quên và không tự giác tìm cách trả lại thì cơ hội tìm lại tài sản đó hầu như là không thể.

Trung tá Bùi Văn Xuân, cán bộ đội Kiểm soát XNC3, là người nhặt được chiếc ví của anh K.

Trung tá Bùi Văn Xuân, cán bộ đội Kiểm soát XNC3, là người nhặt được chiếc ví của anh K.

Tại trụ sở Công an cửa khẩu Nội Bài, anh K. kiểm tra lại đồ vật của mình để quên

Tại trụ sở Công an cửa khẩu Nội Bài, anh K. kiểm tra lại đồ vật của mình để quên

Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Công an cửa khẩu Nội Bài, chia sẻ: "Việc làm trên của đồng chí Xuân thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài nói riêng, là hành động thiết thực góp phần chung tay hành động vì Ngôi nhà chung Nội Bài…".

Tính từ đầu năm 2019, Công an cửa khẩu Nội Bài đã nhiều lần hỗ trợ hiệu quả cho hành khách tìm lại được tài sản có giá trị do khách bỏ quên, chủ yếu tại khu vực nhập cảnh, có những vụ giá trị tài sản lên tới hàng chục triệu đồng.

Đến sân bay muộn, nam hành khách chửi bới nhân viên hàng không

Do ông Vũ Văn T. đến muộn giờ làm thủ tục chuyến bay từ Nội Bài đi TP HCM, đại diện hãng hàng không Bamboo Airways đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Ngọc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN