Bắt nhầm nghi can gửi thư độc đến Obama

Nghi can bị bắt vì cáo buộc gửi thư chứa chất độc chết người đến Tổng thống Barack Obama và một thượng nghị sĩ Mỹ vừa được tòa án xóa mọi lời buộc tội.

Các công tố viên cho biết “quá trình điều tra đang diễn ra cho thấy thông tin mới”, nhưng không cung cấp chi tiết gì thêm.

Theo đó, Paul Kevin Curtis, 45 tuổi, đã được thả tự do. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi ra khỏi trại tạm giam, Curtis nói rằng anh ta sẽ không bao giờ làm hại một công chức. “Tôi yêu đất nước này”, Curtis nói.

Christi McCoy, luật sư của Curtis, nói rằng khách hàng của cô đã bị gài bẫy. Báo chí địa phương nói rằng cơ quan chức năng đang lục soát nhà của một người đàn ông khác ở Mississippi liên quan đến vụ việc.

Curtis bị bắt tại nhà vào thứ tư tuần trước vì cáo buộc gửi thư chứa chất cực độc ricin đến ông Obama, Thượng nghị sĩ bang Mississippi Roger Wicker và một thẩm phán. Những lá thư này đã được chặn kịp thời nên không đến được chỗ người nhận.

Trong tuần qua, giới điều tra đã lục soát nhà, xe và nhà vợ cũ của Curtis, nhưng không tìm thấy bằng chứng phạm tội nào.

Gia đình Curtis cho biết họ không thấy bằng chứng nào chống lại anh ta, tuy nhiên người đàn ông này cũng có chút vấn đề về thần kinh.

Trong bức thư gửi tới ông Obama có đoạn: “Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ được mọi người chú ý/ Dù rằng điều đó khiến ai đó phải chết”, và kết thúc bằng câu: “Tôi là KC và tôi chứng nhận bức thư này”.

Dựa trên tên viết tắt “KC”, các chuyên gia điều tra đã xác định đối tượng tình nghi là Curtis.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN