Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết

Tính đến hôm nay, 37 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong đợt bùng phát bạo lực trên đường phố giữa cảnh sát và những người Hồi giáo đòi hỏi tử hình những kẻ báng bổ tôn giáo.

Nhóm Hồi giáo Hefajat-e-Islam biểu tình đòi chính phủ thi hành luật chống báng bổ, nhưng bị chính quyền từ chối. Cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông 20.000 người, dẫn đến bạo lực tràn lan trên đường phố.

Người biểu tình hô khẩu hiệu “Chúa trời là vĩ đại nhất!” rồi đập phá các cửa hàng, xe cộ, chặn đường và xung đột với cảnh sát ở thủ đô Dhaka và khu vực ngoại ô.

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 1

Đụng độ nổ ra sau khi đòi hỏi của người biểu tình bị từ chối

Ít nhất 70.000 người biểu tình chiếm các đường phố của thủ đô tài chính suốt đêm, khiến hàng trăm công nhân phải ngủ lại nơi làm việc vì sợ trúng đạn lạc.

Vài chục người biểu tình bị bắt, còn thủ lĩnh tổ chức biểu tình bị đưa lên máy bay tới thành phố Chittagong lớn thứ hai đất nước, còn lãnh đạo thứ hai bị bắt giữ tại Dhaka.

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 2

37 người, trong đó có cả cảnh sát, đã chết trong đợt xung đột bạo lực

Cảnh sát cho biết họ sử dụng lựu đạn âm thanh, vòi rồng, hơi cay và đạn cao su để giải tán ít nhất 70.000 người Hồi giáo đòi hỏi thay đổi luật trừng trị người báng bổ.

Thành viên của nhóm Hefajat-e-Islam tràn xuống 6 con phố, chặn các tuyến giao thông giữa Dhaka và các thành phố khác.

Những người chứng kiến nói rằng đoàn biểu tình hô vang khẩu hiệu: “Allahu Akbar!” (Chúa là vĩ đại nhất!') và “Những kẻ vô thần phải bị treo cổ!”.

“Chúng tôi buộc phải hành động vì họ tiếp tục tụ tập trái phép. Họ tấn công chúng tôi bằng gách đá và gậy gộc”, phát ngôn viên cảnh sát Dhaka Masudur Rahman nói.
Bệnh viện Đh Y Dhaka xác nhận 11 thi thể đã được đưa đến đây, trong đó có 1 cảnh sát bị chém dao vào đầu.

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 3

Đường phố thủ đô Dhaka trở nên hỗn loạn

26 người khác thiệt mạng trong lúc xung đột với cảnh sát. Bạo lực nổ ra khi cảnh sát muốn giải tán đám đông tụ tập trước ngôi đền lớn nhất đất nước. Bạo lực từ đó lan dần đến khu trung tâm Dhaka.

Đợt biểu tình là do Allama Shah Ahmad Shafi, thủ lĩnh 90 tuổi của nhóm Hefajat-e-Islam, khởi xướng.

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 4

Đông nghịt người đụng độ với cảnh sát

Hefajat-e-Islam là nhóm Hồi giáo triệt để, ủng hộ việc tách biệt nữ và nam, đồng thời giáo dục đạo Hồi nghiêm ngặt hơn.

Chính phủ Bangladesh từ chối yêu cầu của tổ chức này với lý do quốc gia có Hồi giáo chiếm đa số vẫn đang được cai trị bởi luật tự do thế tục.

Các thủ lĩnh Hồi giáo đe dọa sẽ tiến hành chiến dịch lật đổ chính phủ nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Xem clip bạo lực trên đường phố Bangladesh:

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 5

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 6

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 7

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 8

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 9

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 10

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 11

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 12

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 13

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 14

Bangladesh: Bạo lực đẫm máu, 37 người chết - 15

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Daily Mail, Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN