Ảnh: Chiêm ngưỡng chiếc kèn đồng “khủng", nặng tới 300kg

Kèn dài hơn 5m, đường kính loa rộng hơn 1m, nặng 300kg và lớn hơn 100 lần chiếc kèn trumpet bình thường.

Hiện tại, chiếc kèn khổng lồ đang được trưng bày tại Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, Nam Định). Kèn thuộc loại kèn trumpet, có chiều dài 5,5m, nặng 300kg. Loa kèn có đường kính 1,25m, kèn lớn gấp khoảng 100 lần chiếc kèn bình thường.

Hiện tại, chiếc kèn khổng lồ đang được trưng bày tại Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, Nam Định). Kèn thuộc loại kèn trumpet, có chiều dài 5,5m, nặng 300kg. Loa kèn có đường kính 1,25m, kèn lớn gấp khoảng 100 lần chiếc kèn bình thường.

Tuy có kích cỡ "khủng" nhưng chiếc kèn này vẫn thổi được (thổi qua một búp kèn nhỏ nằm phía trong búp kèn lớn).

Tuy có kích cỡ "khủng" nhưng chiếc kèn này vẫn thổi được (thổi qua một búp kèn nhỏ nằm phía trong búp kèn lớn).

Chiếc kèn này được ông Đinh Văn Mạnh (79 tuổi,  nghệ nhân làng nghề xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường) cùng các thợ trong làng nghề chế tác bằng phương pháp thủ công. Theo ông Mạnh, năm 2004, giám mục bên Giáo xứ đặt ông làm một chiếc kèn lớn.

Chiếc kèn này được ông Đinh Văn Mạnh (79 tuổi,  nghệ nhân làng nghề xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường) cùng các thợ trong làng nghề chế tác bằng phương pháp thủ công. Theo ông Mạnh, năm 2004, giám mục bên Giáo xứ đặt ông làm một chiếc kèn lớn.

Kèn lớn hơn 100 lần chiếc kèn trumpet bình thường, nên từ khi nhận làm, ông Mạnh tập trung vào việc chế tác chiếc kèn "khủng". Từ khâu thiết kế, đo, vẽ, cắt nguyên liệu… đều do ông làm.

Kèn lớn hơn 100 lần chiếc kèn trumpet bình thường, nên từ khi nhận làm, ông Mạnh tập trung vào việc chế tác chiếc kèn "khủng". Từ khâu thiết kế, đo, vẽ, cắt nguyên liệu… đều do ông làm.

Do chưa có “mẫu chuẩn” nên ông Mạnh phải tự tạo ra các dụng cụ để làm và mọi công đoạn đều làm bằng thủ công. Theo ông Mạnh, nguyên liệu để làm chiếc kèn "khủng" gồm hàng trăm kg đồng.

Do chưa có “mẫu chuẩn” nên ông Mạnh phải tự tạo ra các dụng cụ để làm và mọi công đoạn đều làm bằng thủ công. Theo ông Mạnh, nguyên liệu để làm chiếc kèn "khủng" gồm hàng trăm kg đồng.

Con rể của ông Mạnh cùng với các thợ khác trong làng nghề phụ ông làm chiếc kèn "khủng" liên tục trong 4 tháng. Khâu đúc và gò những ống hơi, tạo nốt nhạc của kèn là công đoạn khó khăn nhất đối với các nghệ nhân ở đây.

Con rể của ông Mạnh cùng với các thợ khác trong làng nghề phụ ông làm chiếc kèn "khủng" liên tục trong 4 tháng. Khâu đúc và gò những ống hơi, tạo nốt nhạc của kèn là công đoạn khó khăn nhất đối với các nghệ nhân ở đây.

Sau 4 tháng “đánh vật” với đồng, búa, với mỏ hàn, các nghệ nhân ở làng nghề đã tạo ra chiếc kèn khổng lồ.

Sau 4 tháng “đánh vật” với đồng, búa, với mỏ hàn, các nghệ nhân ở làng nghề đã tạo ra chiếc kèn khổng lồ.

"Khi hoàn thành tôi sợ thổi kèn không kêu. Thật may là khi lắp bắp kèn vào, tôi dồn sức thổi thử và kèn kêu rất to. Nghe thấy tiếng kèn, bà con trong làng kéo đến kín sân nhà để xem. Kèn sau đó được di chuyển đến Giáo phận Bùi Chu và trưng bày ở đó cho đến nay", ông Mạnh cho biết.

"Khi hoàn thành tôi sợ thổi kèn không kêu. Thật may là khi lắp bắp kèn vào, tôi dồn sức thổi thử và kèn kêu rất to. Nghe thấy tiếng kèn, bà con trong làng kéo đến kín sân nhà để xem. Kèn sau đó được di chuyển đến Giáo phận Bùi Chu và trưng bày ở đó cho đến nay", ông Mạnh cho biết.

Theo ông Mạnh, chiếc kèn khổng lồ lớn gấp hơn 100 lần những chiếc kèn cùng loại bình thường khác, nhưng độ chính xác gần như tuyệt đối. Để mọi người có thể thổi được chiếc kèn này, ông Mạnh đã chế tạo thêm một đầu thổi (búp kèn) nhỏ hơn ở phía trong đầu thổi khổng lồ.

Theo ông Mạnh, chiếc kèn khổng lồ lớn gấp hơn 100 lần những chiếc kèn cùng loại bình thường khác, nhưng độ chính xác gần như tuyệt đối. Để mọi người có thể thổi được chiếc kèn này, ông Mạnh đã chế tạo thêm một đầu thổi (búp kèn) nhỏ hơn ở phía trong đầu thổi khổng lồ.

“Chiếc kèn được hoàn thiện không chỉ là niềm tự hào của tôi mà là niềm tự hào của người dân nơi đây. Giá trị của nó không phải là con số gần 100 triệu đồng, mà ở giá trị rất lớn về tinh thần. Nó cũng là chiếc kèn đồng “khủng” nhất Việt Nam”, ông Mạnh nói.

“Chiếc kèn được hoàn thiện không chỉ là niềm tự hào của tôi mà là niềm tự hào của người dân nơi đây. Giá trị của nó không phải là con số gần 100 triệu đồng, mà ở giá trị rất lớn về tinh thần. Nó cũng là chiếc kèn đồng “khủng” nhất Việt Nam”, ông Mạnh nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN