Mừng rơi nước mắt vì thoát nạn nhức đầu mất ngủ do huyết áp cao

57 tuổi, mắc huyết áp cao 2 năm, từng bị nhức đầu, chóng mặt, mất ngủ do huyết áp cao mà giờ không cần dùng tới 1 viên thuốc tây nào, huyết áp vẫn ổn định ở ngưỡng an toàn. Mỗi lần nghĩ lại, cả nhà ông Trịnh Đình Phẩm ở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh lại mừng rơi nước mắt.

Lao đao vì huyết áp cao

Vốn là một cán bộ Quân đội chuyển ngạch sang làm kinh doanh, nhiều người ngưỡng mộ ông bởi sự nhanh nhẹn, minh mẫn, hoạt bát dù đã ở tuổi xế chiều. Những tưởng về hưu sẽ khiến cuộc sống của ông nhàn nhã, nào ngờ những năm tháng gắn bó với nghề kinh doanh, thường xuyên phải chăm sóc đối tác trên bàn tiệc khiến ông bị huyết áp cao từ lúc nào không hay. Nhớ lại những ngày đầu khi phát hiện bệnh, ông bồi hồi: “Tầm tháng 10 năm 2015, tôi cảm thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi. Dù không phải đi tiếp khách, cả tháng trời mặt mũi tôi lúc nào cũng đỏ như là uống rượu. Tôi thấy lạ nên đi lên bệnh viện khám xem sao. Nào ngờ, bác sĩ vừa đo huyết áp thì nói tôi bị huyết áp cao rồi, chỉ số khi ấy là 148/92 mmHg.

Mặc dù chỉ số lúc mới phát hiện không cao lắm, nhưng bác sĩ nói trường hợp của tôi nếu không điều trị, không uống thuốc thì huyết áp có thể tăng vọt lên cao bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm, thậm chí có thể bị đột quỵ.

Vợ con tôi tính hay lo nên tôi giấu vợ, chỉ nói bị ho bình thường, uống thuốc vài hôm là khỏi. Chứ nói bị huyết áp, bà ấy lại lo nghĩ không đâu. Thế là hàng ngày tôi uống 1 viên thuốc tây bác sĩ kê vào 8h tối.

Mừng rơi nước mắt vì thoát nạn nhức đầu mất ngủ do huyết áp cao - 1

Ông Trịnh Đình Phẩm (57 tuổi) và vợ

Điện thoại: 01688 322 077

Địa chỉ: tổ 4 khu 7 phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Nhưng uống thuốc tây mới được có 2 hôm tôi đã bị phát ban. Lúc đầu tưởng đo thực phẩm, nên tôi cố uống. Nhưng càng uống tình trạng phát ban càng nặng hơn. Được 7 ngày sau thì tôi lên bệnh viện. Bác sĩ nói tôi không hợp thuốc đó. Và đổi cho tôi dùng sang 1 loại khác. Nhưng lần đổi thuốc này, tôi lại bị ho. Ho khan cả ngày đến lạc cả giọng. Cảm giác lúc nào cổ họng cũng có cái lông, ngứa không chịu nổi. Tôi lại lên nói với bác sĩ. Lần này, chỉ là tác dụng phụ thôi, không phải dị ứng thuốc, nên bảo tôi cố gắng.

Uống thuốc tây được 1 tháng, huyết áp của tôi hạ xuống 140/90mmHg. Nhưng ngoài bị tác dụng phụ của thuốc tây, tôi còn bị thêm cả chứng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ. Người lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng còn sức sống”.

Thoát nạn huyết áp cao nhờ cách của cô con gái

“Tôi cứ thế chịu đựng những cơn đau đầu, chóng mặt, mất ngủ và cả những cơn ho dai dẳng do huyết áp cao. Coi như đó là những gì tất lẽ dĩ ngẫu tuổi già phải trải qua.

Con gái và con trai tôi đều sống xa nhà, mỗi lần nói chuyện điện thoại, tôi đều nói rất nhanh vì sợ ho, các con sẽ nghe thấy và lo lắng. Nhưng rồi kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

Thế rồi, con gái trách tôi không cho nó biết sớm. Rồi sắm cho bố cái máy đo huyết áp, bảo tôi đo hàng ngày. Nó còn cầm về cho tôi 10 hộp Hạ áp Ích Nhân bảo tôi uống thử. Nó nói đây là loại sản phẩm rất tốt cho người cao huyết áp, của công ty Nam Dược sản xuất, phòng ngừa được cả những biến chứng nguy hiểm nữa, kể cả đột quỵ. Chiều con, tôi uống mỗi ngày 4 viên, chia 2 lần, sáng tối kết hợp với 1 viên thuốc tây bác sĩ kê.

Từ khi có máy đo huyết áp, tôi chăm chỉ đo sáng sớm 1 lần, chiều tối một lần và cẩn thận ghi vào sổ. Kỳ lạ thay, chỉ sau 1 tháng dùng Hạ áp Ích Nhân, tôi không còn bị mất ngủ, đau đầu, chóng mặt. Tình trạng ho khan do tác dụng phụ của thuốc tây đã giảm hẳn. Huyết áp của tôi đã hạ về 135/95mmHg”.

Tôi mừng rơi nước mắt. Đúng là chia sẻ mọi thứ với gia đình, lòng cũng sẽ nhẹ hơn, lại còn tìm được cách chống trọi tốt với bệnh tật. Biết vậy, tôi đã nói ra từ sớm.

Nghe chuyện, cháu nó lại bảo tôi, huyết áp ở mức thấp như vậy rồi thì bớt liều thuốc tây đi thử xem. Hai tháng sau (khoảng 8/2016), tôi chỉ uống Hạ áp Ích Nhân thôi mà huyết áp vẫn ở mức 135/90 mmHg. Tôi cũng mang chuyện này kể cho bác sĩ điều trị. Bác sĩ cũng vui vẻ chúc mừng tình trạng của tôi, nhưng không quên dặn tôi cũng vẫn phải duy trì thuốc tây hàng ngày. Nhưng thấy huyết áp ổn định rồi, tôi liều 1 phen chỉ dùng Hạ áp Ích Nhân và chăm chỉ đo huyết áp xem sao. Không ngờ, đến nay đã 2 năm duy trì như vậy, huyết áp của tôi vẫn rất tốt và ổn định ở mức an toàn 130/90mmHg”.

Mừng rơi nước mắt vì thoát nạn nhức đầu mất ngủ do huyết áp cao - 2

Dùng đều TPBVSK Hạ áp Ích Nhân hơn 2 năm, đến nay huyết áp của ông Phẩm đã ổn định, những dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn ngủ của huyết áp cao và tác dụng phụ của thuốc tây cũng không còn. Ngày nào ông cũng đi bộ 4 km buổi sáng, tham gia cả hội đánh cờ ở khu. Ông lại lạc quan, vui vẻ, hồ hởi sống cuộc đời an tịnh.

Tìm mua sản phẩm ông Phẩm đang dùng, BẤM VÀO ĐÂY

Để được tư vấn về bệnh huyết áp, gọi vào số điện thoại (miễn phí cước gọi): 1800.6316

Trong hàng ngàn bức thư gửi đến tòa soạn, có rất nhiều bệnh nhân đã tìm ra giải pháp hữu hiệu khắc chế huyết áp cao. Bạn đọc có thể tham khảo TẠI ĐÂY

Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mừng rơi nước mắt vì thoát nạn nhức đầu mất ngủ do huyết áp cao - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN