Xả súng đẫm máu ở Mỹ: Cảnh hỗn loạn bên trong khu mua sắm 3.000 người

Video quay lại khung cảnh hỗn loạn khi vụ xả súng đẫm máu nổ ra bên trong khu mua sắm có khoảng hơn 3.000 người. Các đội đặc nhiệm SWAT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi người mua hàng rời khỏi khu mua sắm với hai tay giơ trên đầu.

CBS News đưa tin, ít nhất 20 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương sau khi một thanh niên xả súng điên cuồng tại khu mua sắm Walmart ở thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ. Con số thương vong có thể thay đổi vì nhiều người hiện trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm Patrick Crusius, 21 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ chỉ 6 phút sau khi lực lượng chức năng nhận được thông báo về vụ xả súng. Robert Gomez, phát ngôn viên cảnh sát El Paso, cho biết khoảng 3.000 khách  hàng và 100 nhân viên ở trong khu mua sắm Walmart khi vụ nổ súng xảy ra.

Nhiều video ghi lại cảnh hỗn loạn bên trong khu mua sắm được chia sẻ với báo chí. Các khách hàng bỏ chạy tán loạn và giơ hai tay lên đầu khi lực lượng đặc nhiệm SWAT tiếp cận hiện trường.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng súng và phát hiện khói. Tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm trên sàn, người bê bết máu. Dường như, người này đã chết. Mọi thứ xảy ra rất nhanh", tờ New York Times dẫn lời Victor Gamboa - 18 tuổi, làm việc tại cửa hàng McDonald bên trong khu mua sắm Walmart, cho biết. 

Thanh niên 18 tuổi cho biết anh cùng đồng nghiệp giúp khách hàng tìm nơi trú ẩn và nằm rạp xuống sàn nhà khoảng 15 phút. Lực lượng cảnh sát sau đó có mặt và hộ tống cả nhóm tới nơi an toàn.

Nhiều người bị sốc sau vụ xả súng đẫm máu tại khu mua sắm ở bang Texas Mỹ hôm 3/8

Nhiều người bị sốc sau vụ xả súng đẫm máu tại khu mua sắm ở bang Texas Mỹ hôm 3/8

Manuel Uruchurtu, 20 tuổi, đang bước ra khỏi một cửa hàng trong khu mua sắm sau khi thanh toán thì nghe thấy tiếng súng. 

Uruchurtu cùng nhiều người khác nhanh chóng chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Trong lúc chạy, thanh niên 20 tuổi trông thấy 2 thi thể nằm dưới sàn, một nạn nhân người đầy máu. "Tôi thấy mọi người khóc lóc, từ trẻ nhỏ đến người già. Tất cả đều quá sốc. Tôi còn thấy một bé sơ sinh, chừng 8 tháng, bụng bê bết máu. Đứa trẻ khóc thét nhưng may mắn vẫn sống sót", Uruchurtu nói. 

Theo NBC News, Glendon Oakley, thành viên lực lượng quân đội cũng có mặt trong khu mua sắm, cho biết nhiều trẻ con có mặt gần hiện trường. Oakley, người mang theo súng ngắn, cho biết ngay khi biết có vụ xả súng, anh tìm chỗ ẩn nấp và rút súng phòng vệ.

Tuy nhiên, Oakley không nổ súng mà tìm nơi để thoát ra ngoài và mang theo nhiều trẻ em nhất có thể.

"Tôi đang ngắm nghía một chiếc áo trong cửa hàng bán đồ thể thao, bỗng nhiên một cậu bé chạy vào và nói có vụ xả súng tại Walmart", KTSM dẫn lời Oakley cho hay.

Lúc đầu, Oakley chưa tin lời cậu bé nói nhưng khi tiến sát khu vực cậu bé nói anh nghe thấy tiếng súng nổ.

"Và tôi thấy đám đông trẻ con chạy xung quanh mà không thấy bố mẹ chúng. Vì vậy tôi quyết định đưa chúng ra ngoài", Oakley nói.

 Cảnh sát đã chặn Oakley khi phát hiện anh mang theo vũ khí nhưng sau đó nhanh chóng bỏ qua vì anh đưa ra giấy phép chứng minh mình được phép mang theo súng ngắn. 

Xả súng đẫm máu trong khu mua sắm Mỹ, ít nhất 20 người thiệt mạng

Ít nhất 20 người thiệt mạng, 26 người bị thương sau vụ xả súng được cho là một trong những vụ xả súng chết chóc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CBS News, NBC News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN