Vụ sập cầu Ấn Độ: Cầu quá tải, nhiều người cố tình rung lắc, giậm nhảy

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Nhiều người có mặt trên cây cầu vừa bị sập tại Ấn Độ cho biết trên cầu có quá nhiều người, một đám đông thanh niên giậm nhảy, cố tình rung lắc.

Video cận cảnh cây cầu treo trước khi bị sập đông nghịt người và có một nhóm thanh niên nghịch ngợm, cố tình rung lắc cầu (Theo NDTV)

Trong số nhân chứng có gia đình anh Vijay Goswami, cư dân thành phố Ahmedabad, bang Gujarat. Gia đình anh tới thăm cây cầu lịch sử bắc qua sông Machchu từ chiều 30/10 theo giờ địa phương nhưng đã quyết định quay lại khi thấy cảnh nhóm người trẻ túm tụm và cố tình rung lắc cầu.

Vài giờ sau, nỗi lo sợ của họ đã thành sự thật. Cây cầu 150 tuổi đã bị sập khiến hàng trăm người mắc kẹt, 91 người thiệt mạng chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ.

Nhóm thanh niên túm tụm nhảy và rung lắc cầu. Ảnh cắt từ video NDTV

Nhóm thanh niên túm tụm nhảy và rung lắc cầu. Ảnh cắt từ video NDTV

Bàng hoàng kể lại khoảnh khắc thoát chết, anh Goswami cho biết, khi gia đình anh lên cầu, một nhóm bạn trẻ cố tình rung lắc khiến mọi người không thể di chuyển. Anh cảm thấy hành động này quá nguy hiểm nên đã gọi cả gia đình quay về.

Trước khi rời khỏi khu vực này, anh cảnh báo nhân viên quản lý cầu có mặt tại đó để nhắc nhở nhóm bạn trẻ nhưng họ chỉ chú tâm vào bán vé và cho biết không có hệ thống kiểm soát đám đông.

“Cuối cùng, nỗi lo sợ của chúng tôi đã trở thành sự thật!” – anh Goswami nói.

Trong đoạn video ghi lại một phần cây cầu trước khi bị sập được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy, nhiều bạn trẻ đã đá vào dây văng, rung lắc, giậm mạnh để doạ những người khác trên cầu.

Một người sống sót khác là anh Mehul Raval cho biết, khi sự việc xảy ra trên cầu có khoảng 300 người. Theo thông tin từ NDTV, lúc bị sập, cầu chứa khoảng 500 người.

“Khi chúng tôi đang ở trên, cây cầu đột ngột bị nghiêng. Tất cả đều bị rơi xuống hoặc mắc kẹt. Theo tôi, cầu bị sập vì quá tải” – ông Raval cho biết.

Cây cầu 150 tuổi bị sập khiến 91 người thiệt mạng bao gồm nhiều phụ nữ, trẻ em

Cây cầu 150 tuổi bị sập khiến 91 người thiệt mạng bao gồm nhiều phụ nữ, trẻ em

Ngay khi biết xảy ra tai nạn, rất đông người dân sống trong thị trấn Morbi đã tới hiện trường giúp đỡ ứng cứu. Ông Kanti Amrutiya là một trong những người như vậy. Ông kể: “Tôi đã kéo được nhiều người may mắn còn sống. Nhưng nhiều người đã chết ngay khi được kéo lên bờ. Chúng tôi ai cũng cố gắng góp chút sức lực giúp đỡ những người gặp nạn”.

Song, công tác tìm kiếm cứu hộ bị ảnh hưởng do thiếu ánh sáng.

Theo người dân địa phương, đây là thảm hoạ đầu tiên xảy ra tại thị trấn Morbi kể từ vụ vỡ đập năm 1979 khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Tính đến sáng 31/10, số người thiệt mạng vì vụ sập cầu treo bắc qua sông Machchu, thị trấn Morbi, bang Gujarat đã lên tới 91. Theo kênh NDTV, vẫn còn có khoảng 100 người mất tích. Trong số những người thiệt mạng có rất nhiều phụ nữ và trẻ em.

Một bé trai 10 tuổi có mặt tại hiện trường lúc đó và may mắn thoát chết cho biết: “Khi cầu đột ngột sập xuống, trên đó có rất đông người. Cháu đã sống sót vì bám vào dây cầu và trèo lên. Nhưng bố mẹ cháu vẫn mất tích”.

Đội cứu hộ đã làm việc cật lực trong đêm với 5 đội tìm kiếm thuộc Lực lượng Phản ứng Thảm hoạ Quốc gia (NDRF) đồng thời chính phủ Ấn Độ cũng triển khai quân đội tới hỗ trợ.

Cây cầu bị sập bắc qua sông Machchu, thị trấn Morbi, bang Gujarat, dài 230m, được xây dựng từ thời thực dân Anh vào thế kỷ 19. Cầu mới được mở lại cách thời điểm bị sập khoảng 4 ngày sau 7 tháng tu sửa dù chưa được Chính quyền địa phương cấp phép.

Nguồn: [Link nguồn]

Sập cầu treo ở Ấn Độ: 132 người thiệt mạng, mò mẫm xuyên đêm tìm kiếm người rơi xuống sông

Ít nhất 132 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi cây cầu treo có tuổi đời hàng thế kỷ bị sập xuống sông ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ tối 30/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (NDTV) ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN