Video: Bắt hổ mang chúa bằng tay không, người đàn ông Ấn Độ nhận cái kết thảm

Một người đàn ông Ấn Độ mới đây đã chết thảm sau khi tình nguyện giúp bắt một con rắn hổ mang đi lạc vào nhà dân.

Theo truyền thông Ấn Độ, sự việc xảy ra hồi cuối tuần trước ở Thiruvananthapuram, thủ phủ bang Kerala, Ấn Độ.

Người đàn ông tên Sakeer, 30 tuổi, tình nguyện vào nhà dân bắt hổ mang chúa đi lạc.

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh Sakeer đem con rắn hổ mang ra khỏi căn nhà, cho những người xung quanh chứng kiến.

Sakeer dùng một tay cầm con rắn, tay kia làm trò khiến nó chú ý. Con rắn há miệng vươn theo hướng bàn tay của Sakeer, như thể muốn tấn công.

Khi Sakeer đổi tay, dùng tay phải để giữ con rắn, hổ mang chúa bất ngờ cắn vào bàn tay của người đàn ông này.

Sakeer cầm trên tay con rắn hổ mang kịch độc.

Sakeer cầm trên tay con rắn hổ mang kịch độc.

Trong video, Sakeer một tay giữ con rắn, tay kia kiểm tra vết thương. Người đàn ông này sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo các nhân chứng, Sakeer đã không gọi cứu thương ngay mà chần chứ, để đến khi tới được bệnh viện thì nọc độc đã ngấm vào cơ thể, dẫn đến tử vong.

“Chỉ đến khi anh ta cảm thấy mình không được khỏe, anh ta mới chịu đến bệnh viện”, một nhân chứng kể lại.

Theo chuyên gia bắt rắn Vava Suresh, con rắn hổ mang mà Sakeer bắt được khoảng 3 tuổi. Sakeer qua đời để lại vợ và hai con nhỏ, trong đó đứa trẻ nhỏ nhất chỉ 2 tháng tuổi.

Các chuyên gia ở Ấn Độ đã nhiều lần cảnh báo việc dùng tay không cầm con rắn mua vui là hết sức nguy hiểm, coi thường tính mạng mình và những người khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Campuchia: Thợ săn một mình lên núi, trở ra tay cầm hổ mang chúa rồi gục chết

Một thợ săn Campuchia gần đây một mình lên núi săn động vật hoang dã, tìm hoa quả đem về bán, đến khi xuống núi chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The New Minute ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN