TQ: Bác sĩ chống virus Corona và chiếc bánh sinh nhật từ người chồng bị lây nhiễm

Trong những ngày quay cuồng đối phó với dịch bệnh ở Vũ Hán, một nữ bác sĩ nhận tin dữ khi chồng cô, cũng là bác sĩ, bị nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) khi làm việc. Tin không vui đến đúng ngày sinh nhật của nữ bác sĩ khi cô nhận được bánh sinh nhật của chồng.

Bác sĩ Dong Fang. Ảnh: China Daily

Bác sĩ Dong Fang. Ảnh: China Daily

Tờ China Daily hôm 6/2 đưa tin, Dong Fang, nữ bác sĩ 39 tuổi ở Bệnh viện Vũ Hán số 3, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, phải chịu đựng vô vàn áp lực trong bối cảnh số ca nhiễm virus nCoV mới liên tục tăng trong thành phố. Nữ bác sĩ 39 tuổi phải dùng thuốc ngủ trong suốt 7 ngày qua mới có thể chợp mắt.

Ngoài áp lực về tình trạng thiếu giường bệnh và quần áo bảo hộ cho bác sĩ trong bệnh viện, Dong Fang còn lo lắng cho sức khỏe của chồng cô - bác sĩ tại bệnh viện Trung tâm Vũ Hán bị nhiễm virus nCoV trong lúc làm việc.

Vì 2 vợ chồng đều bận điều trị cho bệnh nhân nên mãi tới ngày 19/1, ngày sinh nhật của Dong Fang, nữ bác sĩ này mới biết tin chồng bị cách ly khi nhận chiếc bánh sinh nhật.

Chồng của Dong Fang đặt một chiếc bánh sinh nhật có hình vẽ tượng trưng cho nam bác sĩ và gửi một tin nhắn.

Chiếc bánh sinh nhật bác sĩ Dong Fang được chồng gửi tặng nhưng nó đến cùng lúc với thông tin chồng cô nhiễm nCoV khiến niềm vui của nữ bác sĩ không được trọn vẹn. Ảnh: China Daily 

Chiếc bánh sinh nhật bác sĩ Dong Fang được chồng gửi tặng nhưng nó đến cùng lúc với thông tin chồng cô nhiễm nCoV khiến niềm vui của nữ bác sĩ không được trọn vẹn. Ảnh: China Daily 

"Chồng tôi nói bị phát hiện lây nhiễm virus nCoV hôm 18/1. Anh ấy đã lên kế hoạch mừng sinh nhật tôi tại nhà nhưng thật không ngờ...", nữ bác sĩ 39 tuổi nghẹn ngào nói.

Các con trai của Dong Fang được gửi tới nhà ông bà nên hôm đó nữ bác sĩ đón sinh nhật một mình ở nhà. Cô không quên gọi video hỏi thăm, động viên chồng.

Một điều khiến Dong Fang áy náy là việc cô có thể chăm sóc cho người khác nhưng khi chồng cô bị bệnh, cô lại không thể tham gia trực tiếp vào việc điều trị của chồng. Nữ bác sĩ 39 tuổi vẫn phải ngày đêm túc trực tại Bệnh viện Vũ Hán để điều trị cho bệnh nhân.

Virus nCoV lây lan nhanh ở Vũ Hán vào cuối tháng 1. Điều này khiến người dân lo lắng và không ít người với biểu hiện sốt đổ tới bệnh viện trong thành phố để kiểm tra. Dù bệnh nặng hay nhẹ, nhiều người vẫn từ chối rời bệnh viện dẫu cho các bác sĩ đã thông báo không còn giường bệnh.

"Càng đông người dồn vào bệnh viện, khả năng virus nCoV lây lan càng dễ. Vì vậy, tốt hơn hết mọi người với những triệu chứng nhẹ nên ở nhà và tự cách ly. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu điều này và làm theo", nữ bác sĩ 39 tuổi cho hay.

Hôm 31/1, gần như tất cả bệnh viện điều trị bệnh nhân virus nCoV trong thành phố đều hết giường và quá tải. Tổng số giường bệnh có khoảng 6.600 chiếc, trong khi số bệnh nhân nhiễm virus nCoV thời điểm đó là 7.000 ca, chưa kể những trường hợp nghi nhiễm ngày càng tăng.

"Các chẩn đoán trực tuyến có thể giải quyết được vấn đề. Các bác sĩ có thể hướng dẫn người bệnh cách xử lý triệu chứng bệnh nhẹ tại nhà để đảm bảo còn giường bệnh cho các ca nghiêm trọng. Toàn bộ bệnh viện ở Vũ Hán cần cập nhật công nghệ, một hệ thống trực tuyến nên được thiết lập để thông báo cho người dân về số lượng giường của các bệnh viện", Dong Fang nói.

Với cương vị trưởng khoa, Dong Fang lo lắng về nguồn cung cấp đồ bảo hộ y tế mỗi ngày. Nhiều lúc, cô không thể ngủ nổi dù đã 2 giờ sáng. Đó là lúc cô phải sử dụng thuốc ngủ.

"Đây chẳng khác nào một cuộc chiến và virus nCoV là những viên đạn. Chúng tôi không thể biết chúng sẽ bắn vào ta lúc nào. Chúng tôi đang thiếu các giường bệnh cho bệnh nhân và đồ bảo hộ cho bác sĩ", Fang nói.

Tuy nhiên, nữ bác sĩ 39 tuổi nhận được nhiều sự động viên từ 2 con trai.

"Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. Con biết, mẹ đang phải chữa bệnh cho mọi người nên con sẽ tự chăm sóc bản thân và không để mẹ phải lo lắng cho con. Con muốn lớn lên làm bác sĩ, cố gắng lên mẹ, cố gắng lên mọi người", cậu con trai út 4 tuổi của Dong Fang nói trong video gửi cho mẹ.

"Cu cậu không biết tình trạng của bố. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Chồng tôi phải thở oxy vì phổi của anh ấy bị phá hủy do virus tấn công. Vợ chồng tôi từng cùng nhau chiến đấu chống lại dịch bệnh nhưng giờ chỉ còn một mình tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ làm hết sức và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp", Dong Fang bộc bạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ đầu tiên cảnh báo về virus Corona đã qua đời

Bác sĩ Lý Văn Lượng được xem là anh hùng của Trung Quốc khi là người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - China Daily ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN