Tình tiết gây sốc vụ sập cầu khiến hơn 140 người chết ở Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi nhiều thông tin cho rằng, vụ sập cầu treo ở thành phố Morbi, bang Gujarat không xảy ra do ngẫu nhiên.

Hiện trường vụ sập cầu khiến hơn 140 người thiệt mạng ở Ấn Độ (ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ sập cầu khiến hơn 140 người thiệt mạng ở Ấn Độ (ảnh: Reuters)

Ít nhất 140 người đã thiệt mạng và hơn 177 người khác mất tích sau vụ sập cầu kinh hoàng xảy ra hôm 30/10 ở thành phố Morbi, theo Reuters.

Ông Sandipsinh Zala – quan chức thành phố Morbi – cho biết, cây cầu bắc qua sông Machchu được mở lại mà không có sự cho phép của chính quyền. Ông Zala nhấn mạnh, giới chức thành phố hoàn toàn không biết việc cầu được mở lại giữa dịp lễ hội Diwali.

“Cây cầu được giao cho công ty Oreva quản lý, vận hành và bảo trì trong 15 năm qua. Vào tháng 3 năm nay, cầu đóng cửa để tu sửa”, ông Zala nói.

Theo ông Zala, theo đúng thủ tục, khi mở cửa cây cầu, công ty Oreva phải cung cấp hồ sơ về hoạt động tu sửa để chính quyền cấp phép.

“Oreva không làm vậy và chính quyền không cấp giấy phép cho họ”, ông Zala nói.

Vụ sập cầu xảy ra vào khoảng 18 giờ 42 phút (giờ Ấn Độ). Khi đó, có khoảng 500 người chen chúc trên cầu để thực hiện một nghi lễ cầu nguyện, theo India Today.

Ông Sandeep Singh – lãnh đạo thành phố Morbi – cho biết, cầu bắc qua sông Machchu xây từ thế kỷ 19 và đã rất cũ. Thông thường, chính quyền chỉ cho phép 20 – 25 người đi qua cầu cùng lúc.

“Do hành động cẩu thả của công ty quản lý, tình trạng hỗn loạn đã xảy ra. Rất nhiều người cùng đi lên cầu. Khoảng 400 – 500 người”, ông Singh nói với India Today. Như vậy, số người trên cầu ở thời điểm bị sập đã vượt 20 lần so với quy định.

Theo ông Singh, công ty Oreva đã lén lút mở lại cầu trong dịp lễ mà không thông báo với chính quyền rằng việc tu sửa đã hoàn tất hay chưa.

Nỗ lực cứu người trong đêm (ảnh: CNN)

Nỗ lực cứu người trong đêm (ảnh: CNN)

Nhóm thanh niên rung lắc cây cầu cũ kỹ (ảnh: IT)

Nhóm thanh niên rung lắc cây cầu cũ kỹ (ảnh: IT)

Hàng trăm người tụ tập trên cầu cùng lúc là nguyên nhân khiến cây cầu cũ kỹ bị quá tải và gãy, theo India Today.

Hãng tin Press Trust of India dẫn nguồn tin từ giới chức Ấn Độ cho hay, cầu bắc qua sông Machchu sập vì không chịu nổi sức nặng của hàng trăm du khách.

Ông Prateek Vasava – nhân chứng vụ sập cầu – cho biết, một nhóm thanh niên đã cố tình rung lắc cây cầu, khiến nhiều người hoảng sợ. Ông Vasava đã báo cho nhân viên bán vé lên cầu nhưng bị phớt lờ.

“Tôi đã nói với nhân viên rằng họ phải yêu cầu du khách dừng rung lắc cầu. Tuy nhiên, họ chỉ quan tâm đến việc bán vé sao cho nhiều và nói rằng họ không có người kiểm soát đám đông”, ông Vasava nói.

Giới chức bang Gujarat tuyên bố, bất cứ ai gây ra sự cố sập cầu đều có thể bị bắt giữ và trừng phạt.

Hôm 31/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới những nạn nhân của vụ sập cầu trên sông Machchu.

“Tâm trí tôi hướng về những nạn nhân ở Morbi. Hiếm khi nào trong đời, tôi phải trải qua nỗi đau lớn như vậy. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình những nạn nhân của vụ tai nạn. Chính phủ sẽ hỗ trợ họ bằng mọi cách”, India Today dẫn lời ông Modi.

“Thủ hiến bang Gujarat, ông Bhupendra Patel, đã tới Morbi vào đêm qua. Ông ấy sẽ chỉ huy lực lượng tìm kiếm và cứu nạn. Bang Gujarat đã thành lập một ủy ban để điều tra sự cố. Tôi khẳng định với người dân cả nước rằng sẽ không có sự buông lỏng nào trong việc khắc phục thảm kịch này”, ông Modi nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Sập cầu treo ở Ấn Độ: 132 người thiệt mạng, mò mẫm xuyên đêm tìm kiếm người rơi xuống sông

Ít nhất 132 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi cây cầu treo có tuổi đời hàng thế kỷ bị sập xuống sông ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ tối 30/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – India Today ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN