Thông tin mới về thương vong vụ máy bay Ấn Độ chở 242 người rơi
Chỉ một hành khách sống sót sau vụ rơi máy bay Boeing 787 chở 242 người thiệt mạng tại thành phố Ahmedabad, hãng hàng không Ấn Độ xác nhận. Đây được xem là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử hãng hàng không Air India.
Video được cho là Vishwashkumar đi tập tễnh về phía xe cứu thương giữa khói lửa và đống đổ nát. Nguồn: India Today.
Theo tờ Telegraph, hãng hàng không Air India xác nhận chỉ có một hành khách sống sót trong số 242 người có mặt trên chuyến bay AI171 gặp nạn tại thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ. “Trong số 242 người trên máy bay, 241 người thiệt mạng. Người duy nhất sống sót đang được điều trị tại bệnh viện”, phát ngôn viên hãng Air India cho biết.
Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner khởi hành từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel lúc 13h39 (giờ địa phương), dự kiến đến sân bay Gatwick ở London lúc 18h25 (giờ Anh), đã lao xuống một khu dân cư chỉ vài chục giây sau khi cất cánh, phá hủy một phần bệnh viện và ký túc xá sinh viên y khoa gần đó.
Người sống sót duy nhất được xác định là Vishwashkumar Ramesh, 40 tuổi, công dân Anh, ngồi ghế 11A. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Vishwashkumar đi tập tễnh về phía xe cứu thương giữa khói lửa và đống đổ nát. “Khi tôi tỉnh lại, thi thể nằm khắp nơi. Tôi hoảng sợ, đứng dậy và chạy đi. Có người kéo tôi lên xe cứu thương và đưa vào viện”, Vishwashkumar kể lại với tờ Hindustan Times từ giường bệnh.
Phần đuôi máy bay kẹt lại ở một tòa nhà sau khi chiếc Boeing 787 rơi xuống đất. Ảnh: Reuters.
Người thân ở Anh xác nhận Vishwashkumar đã gọi điện về nhà nói rằng mình an toàn. Hiện chưa rõ có phải Viswashkumar nhảy khỏi máy bay trước khi chiếc Boeing 787 va chạm với mặt đất hay không.
Nhưng người đàn ông này dường như đúng là ngồi ở ghế 11A. Hình ảnh do tờ Hindustan Times của Ấn độ thu thập, cho thấy tấm vé máy bay có tên Viswashkumar, người ngồi ở hàng ghế 11A, trên chuyến bay tới Anh.
Chuyến bay AI171 chở theo tổng cộng 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Trong đó có 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada. Cảnh sát địa phương cho biết đã thu hồi được 204 thi thể, nhưng chưa thể xác định bao nhiêu trong số đó là nạn nhân trên máy bay và bao nhiêu người thiệt mạng trên mặt đất.
Mảnh vỡ máy bay cắm sâu vào tòa nhà dân cư. Ảnh: Reuters.
Số người thiệt mạng trên mặt đất hiện vẫn chưa được xác định chính xác. Cảnh sát địa phương cho biết con số 294 người thiệt mạng (cả trên máy bay và mặt đất) được công bố trước đó là không chính xác, do một số bộ phận thi thể bị đếm trùng. Một quan chức cảnh sát cấp cao ở Ahmedabad, ông Vishakha Dabral, cho biết đến nay đã có 269 thi thể được đưa đến bệnh viện thành phố. Ông Dabral lưu ý số người chết chính xác chỉ có thể được xác định sau khi tiến hành xét nghiệm ADN.
Tấm vé máy bay xác nhận Vishwashkumar ngồi ở ghế 11A. Ảnh: Hindustan Times.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy xác máy bay vỡ nát, rải khắp một vùng rộng lớn và nhiều mảnh vỡ cắm sâu vào các công trình dân cư.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi vụ tai nạn là “một bi kịch đau đớn vượt ngoài ngôn từ”. Đây cũng là tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner kể từ khi ra mắt năm 2011.
Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ (AAIB) đang dẫn đầu cuộc điều tra. Hãng Boeing khẳng định “sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ” và đang làm việc chặt chẽ với Air India. Các điều tra viên từ Mỹ và Anh, trong đó có đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), sẽ tới Ấn Độ trong những ngày tới để hỗ trợ làm rõ nguyên nhân tai nạn.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy máy bay Air India cất cánh nhưng không thể tăng độ cao, lao xuống đất và bốc cháy trong vòng 30 giây.
Nguồn: [Link nguồn]
-13/06/2025 08:13 AM (GMT+7)