Thái Lan: Đột kích nhà người tự xưng là "cha của mọi tôn giáo", phát hiện cảnh rợn người

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Chính quyền địa phương cho biết họ "bị sốc" sau khi nhận được tin báo về những gì xảy ra trong một giáo phái tự phát. 

Video: Cảnh sát Thái Lan bắt giữ người tự xưng là "cha của mọi tôn giáo". Nguồn: Newsflare

Theo Newsflare, hôm 8/5, cảnh sát Thái Lan đột kích vào nhà của Tawee Nanla - 74 tuổi, tự xưng là "cha của mọi tôn giáo" và là thủ lĩnh một giáo phái không chính thống ở tỉnh Chaiyaphum, đông bắc Thái Lan. 

Trong quá trình lục soát, cảnh sát Thái Lan phát hiện điều đáng sợ khi trong ngôi nhà của Nanla có 11 thi thể. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ người đàn ông 74 tuổi để phục vụ điều tra. 

Cuộc đột kích diễn ra sau khi Khun Jenjira, 53 tuổi, tới từ tỉnh Khon Kaen báo với chính quyền địa phương rằng, người mẹ 80 tuổi của bà bị cấm trở về nhà với con cái sau khi tới nhà ông Nanla. 

Bà Khun nói: "Tôi tới thăm mẹ ở đây và bị sốc khi thấy bà ấy phải ăn uống những thứ ô uế của thủ lĩnh giáo phái. Có 11 thi thể ở trong ngôi nhà. Mẹ tôi cũng hướng dẫn tôi vị trí để thi thể của bà trong ngôi nhà nếu bà qua đời.

Những tín đồ của giáo phái này còn nói rằng, khi lựa chọn hiến dâng cuộc đời theo người đứng đầu giáo phái, bạn sẽ không bị Covid-19". 

Ông Nanla bị cáo buộc ép các tín đồ trong giáo phái uống nước tiểu của ông này. Tuy nhiên, khi khai với cảnh sát, người đàn ông 74 tuổi nói rằng không ép buộc bất kỳ ai và khẳng định các tín đồ đều tự nguyện làm mọi thứ. "Tôi không ép buộc bất kỳ ai phải ở lại đây hoặc làm những thứ mà họ không muốn", người tự xưng là "cha của mọi tôn giáo" nói. 

Lý giải về việc giữ 11 thi thể trong nhà, ông Nanla nói rằng làm như vậy để chờ các "linh hồn" người chết được lên "thiên đàng". 

Mana, một tín đồ 45 tuổi, cho biết: "Chúng tôi có các giấy tờ chứng minh sự đồng ý của người thân những người đã mất và được giữ lại tại đây. Về phần chôn cất, chúng tôi thực hiện theo quy trình của đội ngũ y tế. Thi thể được cho vào túi kín và tiêm formaldehyde để ngăn tình trạng thối rữa".

Ông Kraisorn Kongchalad, thống đốc tỉnh Chaiyaphum, cho biết, chính quyền địa phương "bị sốc" sau khi nhận tin báo về các hoạt động của giáo phái không chính thống này. 

"Cảnh sát trong khu vực sẽ có hành động căn cứ vào luật pháp. Giáo phái này đã không tuân thủ các biện pháp phòng người Covid-19. Cảnh sát sẽ tiếp nhận 11 thi thể và khám nghiệm tử thi để biết chính xác nguyên nhân cái chết. Tôi chưa từng biết trong tỉnh lại có một giáo phái kỳ dị đến vậy. Thủ lĩnh giáo phái này sẽ bị truy tố nếu cảnh sát tìm thấy bằng chứng phạm tội", ông Kraisorn nói. 

Đại tá Wattanachai Chanthathum, thuộc lực lượng cảnh sát tỉnh Chaiyaphum, nói thêm: "Cho đến nay, có những cáo buộc nhằm vào người đứng đầu giáo phái. Chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng để xác định các cáo buộc này".

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Lan: Phát hiện nội y phụ nữ trong phòng sư trụ trì và sự thật sốc

Nhận thấy một người phụ nữ vào nơi ở của sư trụ trì từ tờ mờ tối mà không thấy ra, người dân địa phương phẫn nộ muốn xông vào trong để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Newsflare ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN