Thái Lan: Phát hiện nội y phụ nữ trong phòng sư trụ trì và sự thật sốc

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Nhận thấy một người phụ nữ vào nơi ở của sư trụ trì từ tờ mờ tối mà không thấy ra, người dân địa phương phẫn nộ muốn xông vào trong để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sư trụ trì Prasartporn Mahapunyo cố biện minh "làm giảm đau đầu" bằng cách dùng băng đô tối 9/2. Ảnh: Bangkok Post

Sư trụ trì Prasartporn Mahapunyo cố biện minh "làm giảm đau đầu" bằng cách dùng băng đô tối 9/2. Ảnh: Bangkok Post

Theo tờ Bangkok Post, khoảng 100 người dân sống gần chùa Wat Bang Ya Phraek, thị trấn Bang Ya Phraek, quận Phra Pradaeng, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, tới đập cửa khu nhà 2 tầng của sư trụ trì Prasartporn Mahapunyo vào khoảng 20h30 ngày 9/2.  

Họ phẫn nộ vì thấy một người phụ nữ vào nơi ở của sư trụ trì từ lúc trời nhá nhem tối và tới gần khuya vẫn chưa rời khỏi đó. 

Sư trụ trì 65 tuổi nhất quyết không mở cửa cho tới khi cảnh sát địa phương tới. Ông Prasartporn lúc đó mới chịu mở cửa để cảnh sát và người dân vào bên trong kiểm tra, đồng thời khẳng định không có người phụ nữ nào trong phòng của ông. Để chứng minh, trụ trì 65 tuổi dẫn mọi người lên tầng 2, nơi ông ngủ. 

Sau đó, vài người tìm thấy một chiếc băng đô cài tóc trên giường của sư trụ trì và yêu cầu giải thích. Ông Prasartporn nói rằng, đây là dụng cụ hỗ trợ luyện tập để giảm đau đầu và chỉ cho mọi người cách làm. 

Mọi chuyện tưởng như đã êm thấm thì bước ngoặt xảy ra khi mọi người đi xuống tầng một. Một số người phát hiện nội y phụ nữ (áo ngực) màu xanh rơi dưới sàn nhà, gần chỗ để áo choàng của sư trụ trì. 

Khi bỏ chiếc áo choàng khỏi giá đỡ, người dân và cảnh sát phát hiện một phụ nữ run rẩy ngồi nấp bên trong. Một số phụ nữ đã kiểm tra và phát hiện người phụ nữ này không mặc nội y. 

Người phụ nữ run rẩy nấp trong chỗ để áo choàng của sư trụ trì chùa Wat Bang Ya Phraek, Thái Lan tối 9/2. Ảnh: Bangkok Post

Người phụ nữ run rẩy nấp trong chỗ để áo choàng của sư trụ trì chùa Wat Bang Ya Phraek, Thái Lan tối 9/2. Ảnh: Bangkok Post

Người dân địa phương sau khi phát hiện sự thật sốc đã không ngớt lời chửi rủa sư trụ trì và người phụ nữ. Trước sự quá khích của đám đông người dân, cảnh sát phải gọi người hỗ trợ để đưa sư trụ trì và người phụ nữ rời khỏi căn nhà. Một số chai rượu cũng được tìm thấy trong căn nhà. 

Sư trụ trì Prasartporn bị trục xuất khỏi chùa và phải tới đồn cảnh sát Samrong Tai để bị thẩm vấn. 

Jakrapong Nutpadung, cảnh sát trưởng tại đồn cảnh sát Samrong Tai, cho biết, sư trụ trì thừa nhận chung sống với người phụ nữ như vợ chồng vào các buổi tối. 

Nguồn: [Link nguồn]

Trêu ghẹo và đổ bia vào cô gái, không ngờ ”chọc” đúng võ sĩ Muay Thái

Người đàn ông bị dạy cho một bài học nhớ đời và phải lên xe máy rời đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Bangkok Post ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN