Nhìn lại vụ khủng bố, bắt giữ hơn 1.000 con tin kinh hoàng ở Nga

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Ngày khai giảng tại Trường học số 1 ở thành phố Beslan, Bắc Ossetia, Nga đã kết thúc trong tang thương với 334 người thiệt mạng, trong đó có 186 trẻ em và gần 800 người bị thương, là thảm kịch kinh hoàng rúng động toàn cầu.

Nhóm khủng bố khống chế các con tin.

Nhóm khủng bố khống chế các con tin.

Những ngày qua, cả thế giới  hướng về nước Nga, nơi xảy ra vụ khủng bố tại Nhà hát Crocus City ở tỉnh Moscow khiến 139 người thiệt mạng và 182 người bị thương tính đến thời điểm hiện tại. Đây là vụ khủng bố gây thương vong lớn nhất tại Nga trong 2 thập kỷ qua. Đối với nhiều người dân Nga, những gì diễn ra trong ngày 22/3/2024 một lần nữa gợi lại ký ức về những thảm kịch tương tự từng xảy ra. 

Lễ khai giảng trở thành cuộc thảm sát

Trong số các môn học, cậu bé 14 tuổi Khasan Rubayev thích nhất là thể dục. Ở lớp, Khasan khá cao lớn,  là người chạy nhanh nhất và nhảy cao nhất. Trong khi thường gặp khó khăn với các môn học khác ở trường, Khasan lại luôn đạt điểm cao ở môn thể dục. Cậu đã lên kế hoạch theo đuổi đam mê thể thao và tin chắc rằng mình sẽ thành công. 

Vì vậy, khi Khasan bị bắt làm con tin cùng với hàng trăm đứa trẻ khác, người thân đến phút cuối vẫn nghĩ cậu sẽ trốn thoát nhờ sức khỏe của mình. Ban đầu, họ hy vọng Khasan có thể chạy đi trong những giây phút hỗn loạn đầu tiên, khi mà một số học sinh đã thoát ra ngoài và được giải cứu. Sau đó, họ hy vọng khi chiến dịch giải cứu bắt đầu, Khasan có thể nhảy ra khỏi tòa nhà trong trường mà không hề hấn gì. 

Nhưng không có phép màu nào như vậy đối với Khasan. Ngay cả đôi chân nhanh nhẹn cũng không thể cứu được cậu. Khasan thiệt mạng cùng rất nhiều người khác, trong danh sách danh sách nạn nhân của một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất lịch sử nước Nga.

Hiện trường sau khi cuộc đọ súng kết thúc

Hiện trường sau khi cuộc đọ súng kết thúc

Đó là thứ tư ngày 1/9/2004, ngày được mong chờ tại Trường học số 1 ở thành phố Beslan, Bắc Ossetia, Nga. Hôm đó, hơn 1.000 người gồm học sinh, giáo viên và phụ huynh tập trung tại trường để tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Ngay sau 9h sáng, 32 tay súng thuộc quân nổi dậy Chechnya (một nước cộng hòa thuộc Nga ở Bắc Kavkaz) được trang bị vũ khí hạng nặng bất ngờ xông vào trường học và nổ súng. Một số người dân đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng giữa những kẻ tấn công và cảnh sát địa phương - những người đã chạy đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng súng đầu tiên.

Những kẻ khủng bố ra lệnh cho tất cả học sinh, giáo viên, phụ huynh vào bên trong tòa nhà của trường học. Thời điểm này, khoảng 50 đến 100 người, chủ yếu là học sinh trung học và người lớn, đã kịp bỏ chạy. Nhưng còn khoảng 1.100 con tin bị dồn vào nhà thi đấu.

Các tay súng chặn cửa ra vào và cửa sổ trong phòng tập thể dục. Trong số những kẻ khủng bố có hai phụ nữ đeo thắt lưng chứa bom liều chết.

3 ngày trong địa ngục

Đến 11h, khuôn viên trường học đã bị lực lượng cảnh sát bao vây và cư dân của các tòa nhà gần đó được sơ tán. Các quan chức cấp cao đến hiện trường, trong đó có hai người đề nghị đổi mình lấy những đứa trẻ bị bắt, nhưng những kẻ khủng bố từ chối. Chúng yêu cầu lực lượng vũ trang rút khỏi Chechnya và thả một nhóm tay súng bị bắt trước đó.

Nhóm khủng bố đe dọa sẽ cho nổ tung ngôi trường nếu cảnh sát cố gắng xông vào tòa nhà. Chúng đặt những đứa trẻ lên cửa sổ, dùng làm lá chắn sống và nói rằng sẽ giết 50 con tin nếu một thành viên trong nhóm mình thiệt mạng và 20 con tin cho mỗi người bị thương.

Trong số hơn 300 người chết có 186 trẻ em.

Trong số hơn 300 người chết có 186 trẻ em.

Từ 16h đến 16h30, một vụ nổ đã xảy ra khiến một số con tin thiệt mạng. Thi thể họ bị ném ra ngoài cửa sổ ngay sau đó. Đến 21h, rất đông người dân, chủ yếu là người thân của các con tin đã tụ tập bên ngoài khuôn viên trường học. Nhóm khủng bố từ chối nhận thuốc, nước và thức ăn cho con tin.

Các cuộc đàm phán giữa chính quyền và những kẻ tấn công tiếp tục diễn ra đến khuya nhưng không mang lại bước đột phá nào. Chúng từ chối lời đề nghị dùng tiền để đổi lấy con tin. 

Đến 16h ngày 2/9, các tay súng đồng ý gặp ông Ruslan Aushev, cựu Tổng thống Igushetia – một nước cộng hòa thuộc Nga, giáp Chechnya. Sau cuộc đàm phán, 26 con tin là những phụ nữ có con nhỏ được thả. Các tay súng tiếp tục đưa ra yêu cầu rút quân khỏi Chechnya và trao toàn quyền cho chúng.

Trong khi đó, chính quyền tiếp tục cuộc đàm phán, đề nghị nhóm khủng bố cho phép chuyển thức ăn và nước uống cho những người bị bắt. Nhưng cuộc đàm phán không mang lại kết quả.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau, một số vụ nổ đã làm rung chuyển trường học. Tới trưa, những kẻ khủng bố cho phép các nhân viên y tế đến lấy thi thể của những người thiệt mạng đã nằm suốt hai ngày.

Vào khoảng 13h ngày 3/9, hai tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ phòng thể dục khiến một phần tường của căn phòng bị phá hủy. Vụ nổ đã gây ra sự hỗn loạn khi các con tin cố gắng chạy trốn còn những kẻ khủng bố nổ súng vào họ. Lực lượng an ninh bắn trả và giúp hàng chục người chạy thoát.

Các tay súng ép số con tin còn lại từ phòng thể dục đã đổ nát một phần đến khu vực căng tin.

Lúc 13h10, lực lượng an ninh xông vào tòa nhà. Lính bắn tỉa nổ súng vào các điểm cố thủ của nhóm khủng bố trong khi quân đội sơ tán con tin. Các sĩ quan của Lực lượng An ninh Liên bang (FSB) đột nhập vào phòng tập thể dục, nơi có hàng chục người bị thương và kiệt sức.

Khoảng 14h20, ngọn lửa bùng phát tại phòng thể dục. Vào thời điểm đội cứu hỏa đến hiện trường, phần lớn con tin đã được sơ tán. Lực lượng an ninh đang ở bên trong tòa nhà tiếp tục tiêu diệt nhóm khủng bố.

Từ 18h-19h, sau khi xác định rằng không còn con tin nào trong trường học, quân đội đã sử dụng súng phun lửa bộ binh RPO Shmel (một loại súng phóng đạn nhiệt áp vác vai) để chống lại phiến quân. Hai xe tăng T-72 cũng được triển khai ở khu vực gần đó. Đến 21h30, những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt hết, trường học nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng an ninh.

Những thi thể được đưa ra ngoài.

Những thi thể được đưa ra ngoài.

Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân từ đống đổ nát, những người thân đã đổ xô đến bệnh viện và kiểm tra danh sách dài người bị thương dán trên tường, mong tìm ra tên người thân. Số khác mất hết hy vọng và phải tìm kiếm người thân giữa những thi thể.

Ngày khai trường ở Beslan đã kết thúc trong tang thương với 334 người thiệt mạng, trong đó có 186 trẻ em và gần 800 người bị thương, là thảm kịch kinh hoàng rúng động toàn cầu.

Lực lượng đặc nhiệm Nga cũng chịu tổn thất lớn. Do hành động gấp để cứu trẻ em, nhiều đặc nhiệm còn chưa kịp mặc áo chống đạn, chưa rõ kế hoạch đột kích khi xông vào trường học. 11 đặc nhiệm Nga, là thành viên các đơn vị tinh nhuệ nhất như đội Alpha và Vympel, thiệt mạng khi cố gắng giải cứu các con tin. Khoảng 30 đặc nhiệm khác bị thương nặng.

Theo nhà chức trách Nga, trong tổng số 32 kẻ khủng bố, có 31 tên bị tiêu diệt ngay tại hiện trường. Tên còn lại bị bắt sống, hiện đang thụ án tù chung thân.

Đã nhiều năm trôi qua, những người sống sót sau thảm kịch vẫn không thể quên cái ngày khủng khiếp mà họ phải trải qua. Những người mất đi người thân thì tin rằng vết thương trong tâm trí họ không bao giờ có thể lành lại. 

Họ vẫn tiếp tục đến địa điểm xảy ra vụ tấn công, nơi đã trở thành đài tưởng niệm và đến nghĩa trang “Thành phố của các Thiên thần”, một trong những nghĩa trang hiếm hoi ở Bắc Ossetia là nơi an nghỉ của cả người theo đạo Thiên chúa và đạo Hồi.

_______________

Một nhà hát khác ở Moscow cũng từng chịu những giây phút kinh hoàng dưới tay những kẻ khủng bố, với số người bị bắt làm con tin lên tới hơn 900. Trong kỳ tiếp theo đăng vào sáng sớm 28/3/2024, chúng ta sẽ cùng nhìn lại vụ tấn công khủng bố khét tiếng này.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Nga Putin có bài phát biểu tới công chúng sau vụ khủng bố đẫm máu ở khu phức hợp Crocus City Hall (Moscow) khiến rất nhiều người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo RFERL, RT, History Collection) ([Tên nguồn])
Những vụ khủng bố chấn động ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN