Người Iran lũ lượt rời thủ đô Tehran
Lo ngại chiến dịch không kích của Israel vào Iran chưa dừng lại trong những ngày tới, hàng nghìn người dân Tehran đã bỏ lại nhà cửa, tìm đường sơ tán và tích trữ lương thực, thuốc men. Trong khi chính quyền trấn an, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm thủ đô hơn 10 triệu dân của Iran với tiếng nổ, cảnh tắc đường và các cây xăng cạn kiệt nhiên liệu.
Video: Người dân ùn ùn rời thủ đô Iran. Nguồn: Kanal13
Người dân Iran tháo chạy khỏi thủ đô
Ngay từ cuối tuần qua, dòng người rời khỏi Tehran đã ùn ứ trên các tuyến cao tốc chính. Theo Reuters và New York Times, nhiều người lái xe xuyên đêm, chen nhau tại các cây xăng, mang theo những gì có thể: Quần áo, nước uống, thực phẩm. “Ngay cả lúc 2 giờ sáng, tôi vẫn phải xếp hàng dài để đổ xăng", ông Meisam, nhà thơ 41 tuổi người Iran, chia sẻ.
Không chỉ vì bom đạn, nỗi sợ hãi còn đến từ việc không có nơi trú ẩn. “Mỗi đêm đều có tiếng nổ, nhưng không có còi báo động, cũng chẳng có hầm trú nào", Arshia, giáo viên mỹ thuật 29 tuổi, nói. Anh cùng gia đình dời đến thành phố Damavand, cách thủ đô Tehran khoảng 50km, để lánh nạn.
Giới chức Israel đã đăng thông báo trên mạng xã hội kêu gọi người dân Iran rời khỏi phía đông bắc Tehran vì đây là nơi có thể bị tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều người không tiếp cận được thông tin vì mạng Internet gián đoạn. Tổ chức NetBlocks cho biết kết nối Internet quốc tế tại Iran đã giảm gần 50% kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch không kích vào sáng 13/6.
“Chúng tôi bị kẹt lại. Đường cao tốc tê liệt, trạm xăng thì chỉ bán tối đa 10 lít mỗi xe", Danial Amin, cư dân quận Zafar (Tehran), nói với tờ New York Times qua điện thoại. Một phụ nữ tên Shadi, đang tạm trú tại nhà anh trai sau khi rời vùng nguy hiểm Dibaji, bày tỏ lo lắng rằng "rồi khu nhà anh trai cũng sẽ bị tấn công, nhưng giờ không thể rời đi vì tắc đường".
Các chốt kiểm soát an ninh đã được lập trên nhiều tuyến đường, đặc biệt ở lối ra vào các thành phố. Một kỹ sư tên Mohsen kể rằng gia đình anh chỉ mang được vài bộ quần áo, nước uống và thức ăn khô. Chặng đường thường mất một giờ nay kéo dài hơn bốn tiếng rưỡi vì ùn tắc và kiểm tra gắt gao.
“Ở quê tôi giờ cũng chẳng khá hơn", nhà thơ Meisam chia sẻ thêm. “Người sơ tán đổ về đông quá, siêu thị bị vét sạch. Nếu cứ tiếp tục thế này, thiếu thốn là điều chắc chắn".
Tắc đường khi người dân Iran rời thủ đô Tehran trong bối cảnh căng thẳng với Israel leo thang. Ảnh: AFP
Trong khi chính quyền Iran gọi các cảnh báo từ Israel là “chiến tranh tâm lý” và kêu gọi người dân bình tĩnh, truyền hình nhà nước lại phát sóng cảnh tắc đường rời khỏi thủ đô. Bà Zeynab, 67 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng, nói: “Họ nói Israel không dám tấn công, mà xem giờ chúng ta ra sao".
Gholamreza Mohammadi, nhân viên chính phủ 48 tuổi, cho biết ông cùng 2 con phải trốn dưới bàn ăn mỗi khi có tiếng nổ. “Chúng tôi không thể rút tiền ở ngân hàng. Giá thực phẩm thì tăng chóng mặt. Tôi tuyệt vọng", ông Mohammadi nói với phóng viên Reuters.
Tích trữ lương thực, thuốc men
Mọi người đổ xô tới các cây xăng ở Tehran ngày 15/6 để mua. Ảnh: Getty
Theo 3 tiểu thương tại Tehran được Reuters phỏng vấn, người dân đổ xô mua nước, bình gas và thực phẩm khô. “Người già đặc biệt tích trữ thuốc men vì lo nguồn cung sẽ khan hiếm", ông Ramin, 48 tuổi, chủ một hiệu thuốc, cho hay. Chính phủ Iran tuyên bố có đủ hàng hóa dự trữ, nhưng nhiều người dường như không tin tưởng lắm vào cam kết này.
Một số người như ông Mohammad, 45 tuổi, đã nhanh chóng đưa vợ con về quê. “Tôi không thể rời đi vì công việc, nhưng tôi cần bảo vệ gia đình mình".
Thiệt hại và an ninh thắt chặt
Theo New York Times và Reuters, tính tới ngày 16/6, hơn 200 người đã thiệt mạng ở Iran, trong đó 90% là dân thường, cùng hơn 1.400 người bị thương. Ở phía Israel, các cuộc phản công của Iran đã khiến ít nhất 24 người chết và khoảng 600 người bị thương.
Để siết an ninh trong nước, lực lượng Basij – dân quân tình nguyện thân chính phủ – đã lập các trạm kiểm tra và tuần tra ban đêm từ ngày 15/6. Hàng chục người đã bị bắt với cáo buộc "gián điệp cho Israel" hoặc "gây hoang mang dư luận bằng tin đồn", theo truyền thông nhà nước Iran.
Ông Trump cảnh báo người dân Iran rời Tehran "ngay lập tức"
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị G7 tại Canada. Ảnh: Reuters
Trong khi Israel và Iran tiếp tục giao tranh ngày thứ 5 liên tiếp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân Iran "ngay lập tức rời khỏi Tehran", cho rằng chính quyền Tehran đã từ chối một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
“Lẽ ra Iran phải ký vào ‘thỏa thuận’ mà tôi đã đề xuất họ ký. Thật đáng tiếc và lãng phí sinh mạng. Tôi nói rõ rằng: Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói điều đó nhiều lần! Người dân nên rời khỏi Tehran ngay lập tức!”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Theo Fox News, ông Trump sẽ rời hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada sớm một ngày để triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhằm ứng phó với tình hình leo thang tại Trung Đông. Nhà Trắng khẳng định đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc ông Trump rút sớm khỏi hội nghị là “tín hiệu tích cực” vì mục tiêu hiện tại là thuyết phục hai bên chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra. “Một đề xuất đã được đưa ra – đặc biệt là về lệnh ngừng bắn và khởi động đàm phán rộng hơn. Tôi cho rằng đây là điều rất đáng hoan nghênh", ông Macron nói.
Truyền thông Iran đưa tin về nhiều vụ nổ và hỏa lực phòng không dữ dội tại Tehran rạng sáng 17/6, trong khi hệ thống phòng thủ tại Natanz – nơi đặt các cơ sở hạt nhân quan trọng, cách thủ đô hơn 300 km – cũng đã được kích hoạt.
Tuy nhiên, một trợ lý Nhà Trắng khẳng định Mỹ không tiến hành tấn công Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với Fox News rằng ông Trump vẫn muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ bảo vệ các căn cứ và nhân lực của mình trong khu vực.
Chiến dịch quân sự của Israel sẽ quyết định liệu nước này có thể đạt được mục tiêu mà họ đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ hay không - vô hiệu hóa...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/06/2025 11:00 AM (GMT+7)