Mỹ: Rơi xuống vùng biển đầy cá mập, ngư dân sống sót nhờ con vật "trời ban"

Ngã xuống biển chỉ vì ham câu một con cá nhỏ, ngư dân tưởng mình sẽ cầm chắc cái chết nếu không nhận được sự giúp đỡ từ một con hải cẩu kỳ lạ.

Scott Thompson – ngư dân không may bị ngã xuống biển hồi cuối tháng 1 (ảnh : Daily Star)

Scott Thompson – ngư dân không may bị ngã xuống biển hồi cuối tháng 1 (ảnh : Daily Star)

Khi đang câu cá ở ngoài khơi quận Santa Barbara, bang California (Mỹ), ngư dân Scott Thompson đã bất cẩn và ngã xuống vùng biển có cá mập, Daily Star đưa tin hôm 19.2.

“Một con cá nhỏ cắn câu, tôi nhổm người dậy kéo cần thì bất ngờ có cơn sóng lớn đánh mạnh vào mạn thuyền. Tôi chới với và ngã xuống biển”, Scott Thompson kể.

Động cơ thuyền của Thompson vẫn chạy. Nó bỏ lại anh giữa vùng biển lạnh giá ở vịnh Santa Barbara – nơi cá mập hổ, cá mập trắng lớn và cá mập bò thường xuyên xuất hiện.

“Tuyệt vời. Đây là cách mà mình sẽ chết”, Thompson nghĩ khi rơi xuống biển.

“Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều. Khi nghĩ về vợ và những đứa con đang chờ tôi ở nhà, nước mắt tôi trào ra”, Thompson kể.

Cơ hội sống sót duy nhất của Thompson là bơi tới Platform Gail - giàn khoan dầu ở Santa Barbara, gần nơi anh gặp nạn. Tuy nhiên để tới được đó, anh phải bơi liên tục trong ít nhất 5 giờ, giữa vùng nước lạnh giá và cá mập có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

“Tôi vẫn cố hết sức để bơi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động mạnh ngay cạnh mình. Tôi nghĩ: “Khốn thật. Cá mập đến rồi”. Tim tôi như bay khỏi lồng ngực”, Thompson kể.

Tuy nhiên, thứ Thompson nhìn thấy đang bơi cạnh mình không phải cá mập mà là một con hải cẩu lớn.

“Nó nhô đầu lên mặt nước như người và bơi ngay cạnh tôi. Nó nhìn tôi như muốn hỏi: “Này anh bạn. Anh đang làm gì ở đây vậy?””, Thompson kể.

Việc có một con hải cẩu bơi bên cạnh giúp tinh thần và quyết tâm của Thompson phấn chấn hơn rất nhiều.

Thompson kể mình sống sót nhờ một con hải cẩu (ảnh : Daily Star)

Thompson kể mình sống sót nhờ một con hải cẩu (ảnh : Daily Star)

“Nó bơi bên cạnh tôi hàng giờ và trở thành người bạn tốt nhất của tôi khi đó. Thỉnh thoảng nó còn húc nhẹ vào người tôi như thể muốn động viên. Tôi đã kể chuyện và hát cho nó nghe trong lúc nghỉ”, Thompson nói.

Nhờ sự đồng hành của con hải cẩu, Thompson đã thành công bơi tới giàn khoan dầu. Anh được một công nhân trên giàn khoan phát hiện, vớt lên và cho tắm nước nóng.

Vận may đáng kinh ngạc của Thompson vẫn chưa dừng lại. Chiếc thuyền của anh bằng cách nào đó được phát hiện trên đảo Anacapa, cách đảo Santa Cruz, quận Santa Barbara 8 km về phía đông. Thompson đã nhận lại được chiếc thuyền.

“Trời đã run rủi cho số phận của tôi, gửi tới cho tôi một con hải cẩu như thiên thần hộ mệnh. Có một thế lực siêu nhiên nào đó, cao cả hơn chúng ta rất nhiều. Tôi sẽ không nghi ngờ điều đó cho tới suốt cuộc đời”, Thompson nói trên kênh KABC-TV.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Đang săn hải cẩu, cá mập trắng bị sinh vật to lớn đuổi chạy tháo thân

Một con mập trắng đã cho thấy khả năng phản xạ nhanh nhạy khi chạy thoát khỏi đòn tấn công của một sinh vật biển to lớn đang lao thẳng về phía mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN