Lễ tình nhân khác thường tại Trung Quốc vì virus Corona

Sự bùng phát của dịch Corona tại Trung Quốc đã khiến nhiều cặp đôi tại Trung Quốc, Hồng Kông phải hủy bỏ những cuộc hẹn hò, nhưng không vì thế mà ngày Valentine bớt đi sự lãng mạn.

Hành động lãng mạn dành cho vợ của anh Zhang Jiapeng (ảnh: SCMP)

Hành động lãng mạn dành cho vợ của anh Zhang Jiapeng (ảnh: SCMP)

Anh Zhang Jiapeng, 25 tuổi, một tài xế giao hàng, đã tranh thủ giờ nghỉ giải lao đạp xe tới bệnh viện nơi người vợ là y tá đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Thiểm Tây, chỉ để nhắn gửi vài lời yêu thương.

Vì người vợ làm việc tại khu cách ly và không thể ra ngoài, anh Zhang đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới trùng với ngày Valentine bằng cách đừng bên ngoài bệnh viện và giơ cao tấm biển có dòng chữ “Kỷ niệm 2 năm hạnh phúc. Mong em có thể về nhà sớm”.

Anh Zhang cho biết mình rất bận rộn vào những ngày này, khi mọi người ít ra khỏi nhà và thường gọi chuyển phát nhanh. Một ngày làm việc của anh bắt đầu từ 7h30 sáng cho đến 10h tối.

“Tôi đã không được gặp vợ mình hơn nửa tháng. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là gửi tin nhắn và thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau. Năm nay là Valentine đầu tiên của chúng tôi. Năm ngoái, tôi đã phải làm việc xa nhà. Chúng tôi đã lên kế hoạch du lịch tới Bắc Kinh để kỷ niệm ngày cưới và cũng là lễ tình nhân nhưng không thể thực hiện”, anh Zhang chia sẻ.

Một cặp đôi hẹn hò trong ngày Valentine (ảnh: SCMP)

Một cặp đôi hẹn hò trong ngày Valentine (ảnh: SCMP)

Cô Zhong Wenpin, chủ một cửa hàng hoa ở Hồ Bắc, cho biết, mình thường rất bận rộn vào dịp lễ tình nhân những năm trước, nhưng năm nay mọi chuyện đã khác hẳn.

Cô Zhong cho biết, đường phố tỉnh Hồ Bắc mấy ngày nay rất vắng vẻ. Những sự kiện bị yêu cầu hoãn lại. Các cửa hàng, rạp chiếu phim, nhà hàng, quán karaoke ở Hồ Bắc cũng bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.

“Năm nay, có vẻ mọi người không hứng thú với lễ tình nhân”, cô Zhong nói.

Anh Pang Jun, chủ một cửa hàng hoa khác tại Côn Minh – thị trường hoa lớn nhất châu Á, cho biết, vào những năm trước, anh thường bán được một triệu bông hồng vào dịp lễ tình nhân, nhưng năm nay, anh mới chỉ bán được 40.000 bông.

Hoa bán ra ít, giá còn phải giảm, anh Pang cho biết mình đã phải giảm từ 2 nhân dân tệ/bông như mọi khi xuống còn 0,5 nhân dân tệ.

“Có khoảng 80% cửa hàng và chợ hoa quanh đây buộc phải đóng cửa vì sự bùng phát của virus. Không giống như rau, hoa không phải là thực phẩm thiết yếu. Buôn bán hoa rất dễ bị lỗ”, anh Pang than thở.

Anh Zhou – một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Lôi Thần Sơn và bạn gái đều sống ở Vũ Hán. Trong khi Zhou đang bận rộn làm việc tại bệnh viện thì bạn gái anh cách ly tại nhà giống như hầu hết cư dân Vũ Hán khác.

“Cô ấy có phàn nàn một chút, chẳng ai thích một người bạn trai không xuất hiện vào dịp lễ tình nhân. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết đây không phải là thời điểm cần thiết”, bác sĩ Zhou nói.

Đeo mặt nạ phòng độc đi chơi với bạn trai trong ngày lễ tình nhân (ảnh: Washingtonpost)

Đeo mặt nạ phòng độc đi chơi với bạn trai trong ngày lễ tình nhân (ảnh: Washingtonpost)

Nhiều hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, đường phố tại các tỉnh thành khác tại Trung Quốc đều khá vắng vẻ trong ngày Valentine. Một số cặp đôi ra ngoài hẹn hò đều bịt kín khẩu trang.

Wangfujing – trung tâm thương mại nổi tiếng của Bắc Kinh, thường rất đông người vào dịp Valentine nhưng năm nay cũng ở trong tình trạng vắng khách. Nhiều người chọn cách ở nhà và trò chuyện qua Wechat hơn là đi ra đường vào dịp này. Các chủ nhà hàng, rạp chiếu phim đều than thở vì ít khách.

"Chúng tôi đã hủy tất cả các kế hoạch, bao gồm cả chuyến đi dịp Valentine đến Cáp Nhĩ Tân. Nhưng bù lại, chúng tôi ở nhà và xem phim, nấu ăn, chơi game cùng nhau”, anh Mau, một người dân sống tại Bắc Kinh chia sẻ.

Tại Hồng Kông, tình trạng ảm đạm cũng tương tự. Anh Lau Kwok-hei, một người làm việc tự do chia sẻ rằng, mình cảm thấy rất buồn khi phải hủy chuyến đi tới Đài Loan để gặp người yêu, do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh.

Anh Lau đã đặt một chuyến bay tới Đài Loan với giá 1.600 đô la Hồng Kông để gặp bạn gái. Họ dự định dành 4 ngày bên nhau tại một khu nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Đài Loan đã đình chỉ việc nhập cảnh của những du khách tới từ Hồng Kông, nên Lau không thể thực hiện chuyến đi của mình.

“Valentine năm nay là ngày kỷ niệm một năm chúng tôi yêu nhau. Tôi cảm thấy rất buồn vì mình không thể bay tới đó. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng cuối cùng không thể làm gì được. Tôi chỉ có thể chuyển phát một bó hoa cho người yêu mình”, anh Lau chia sẻ.

Nhà hàng vắng khách trong dịp lễ tình nhân (ảnh: Reuters)

Nhà hàng vắng khách trong dịp lễ tình nhân (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhiều cặp đôi khác tại Hồng Kông vẫn quyết định hẹn hò vào lễ tình nhân, bất chấp sự lây lan của virus Corona.

Anh Johnny Chan, 28 tuổi, một nhân viên ngân hàng đã quyết định tận hưởng ngày Valentine với vợ sắp cưới tại một nhà hàng Nhật Bản.

“Mọi năm việc đặt bàn tại nhà hàng vào dịp này rất khó. Tôi phải đặt trước cả nửa tháng mới có chỗ. Nhưng năm nay mọi thứ thật dễ dàng, tôi đặt bàn từ 2 ngày trước. Chắc chắn rằng nhà hàng sẽ không quá đông đúc”, anh Chan nói.

Ông Wong Ka-wo Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Hồng Kông cho biết, lượng khách đặt bàn tại các nhà hàng ở Hồng Kông năm nay đã giảm từ 50 – 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Nhiều người đã đặt bàn trước đó, nhưng giờ thì họ hủy dần”, ông Wong nói.

Anh Lai Wing-chun, chủ của một chuỗi cửa hàng hoa ở Hồng Kông cho biết, tình hình buôn bán dịp lễ tình nhân năm nay là tệ nhất trong 20 năm kể từ khi anh bắt đầu việc kinh doanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc xác nhận 1.716 nhân viên y tế nhiễm virus Corona

Ngày 14.2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) lần đầu tiên công bố số nhân viên y tế đã bị nhiễm và tử vong vì virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN