Kinh sợ gã đàn ông dùng “nước ngoan ngoãn” để hại đời hơn trăm người phụ nữ

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Thiếu cảnh giác uống phải "nước ngoan ngoãn", hơn trăm người phụ nữ đã bị gã đàn ông giở trò đồi bại.

Theo thông tin được đăng tải, cảnh sát tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) mới đây đã phá giải vụ án gã đàn ông sử dụng “nước ngoan ngoãn” để dụ dỗ những người phụ nữ, khiến họ mất kiểm soát, sau đó tấn công tình dục, thậm chí quay video để lưu lại.

Cụ thể, gã đàn ông họ Hồ ở Giang Tô hiện 51 tuổi, đã lên chức ông ngoại nhưng sở hữu ngoại hình trẻ trung hơn tuổi rất nhiều. Thường ngày, Hồ “khoác” lên mình vỏ bọc một người chồng, người cha tốt, cũng tỏ ra là người đàn ông phong độ, thành đạt. Ít ai biết, dưới vỏ bọc đó lại là kẻ biến thái đã tấn công tình dục hơn 100 phụ nữ trong suốt 1 năm với thủ đoạn tinh vi.

Những năm đầu mới khởi nghiệp, Hồ gặp nhiều khó khăn, liên tiếp thất bại, nợ nần chồng chất nên vô cùng chán nản. Tuy nhiên, gã đàn ông này luôn muốn có được sự công nhận của người khác, vì vậy đã nảy ra ý định đáng sợ.

Hồ bắt đầu liên tục tìm kiếm phụ nữ trên phần mềm mạng xã hội rồi trò chuyện qua lại và hẹn gặp “con mồi”. Trong buổi gặp mặt, Hồ bí mật cho nạn nhân uống một thứ nước gọi là “nước ngoan ngoãn”.

Sau khi uống loại nước này, nạn nhân sẽ bị hoa mắt, chóng mặt, dần mất kiểm soát, khống chế hành vi, trí óc trở nên mơ hồ. Sau đó, Hồ sẽ đưa nạn nhân đến địa điểm mình chọn sẵn để thực hiện hành vi đồi bại.

Gã đàn ông sử dụng “nước ngoan ngoãn” để khiến nạn nhân mất kiểm soát, sau đó tấn công tình dục. Ảnh minh họa

Gã đàn ông sử dụng “nước ngoan ngoãn” để khiến nạn nhân mất kiểm soát, sau đó tấn công tình dục. Ảnh minh họa

Người phụ nữ họ Zhao là một trong số các nạn nhân của Hồ. Được biết, Zhao đã có gia đình nhưng chồng thường xuyên đi công tác xa dài ngày. Không chịu nổi sự cô đơn, Zhao đã lên mạng tìm người trò chuyện và quen biết Hồ. Gã đàn ông tỏ ra rất ga lăng, lịch thiệp với phụ nữ khiến Zhao dần mất cảnh giác.

Sau một thời gian trò chuyện, Hồ đã hẹn gặp người phụ nữ này. Trước khi Zhao lên ô tô, Hồ cẩn thận xịt nước hoa vào xe để giúp cô cảm thấy thoải mái và nhiệt tình mở cửa xe. Khi cô thắc mắc về một vật lạ lắp trên xe, Hồ liền giải thích đó chỉ là camera giám sát, xe nào cũng có. Nghe vậy, Zhao không hỏi thêm nữa, cũng không nghi ngờ gì.

Một lúc sau, Hồ đưa cho người phụ nữ một chai nước. Chỉ một lát sau khi uống, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, toàn thân nóng bừng, bắt đầu hưng phấn, cười nói và không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, sau đó lịm dần đi.

Hồ ngồi bên cạnh bình tĩnh quan sát, đợi Zhao ngất hẳn mới điều khiển xe đỗ vào lề đường và thực hiện hành vi đồi bại ngay trên ô tô, cố tình để camera quay lại. Sau khi xong việc, gã đàn ông thản nhiên lái xe chở Zhao về nhà.

Thức dậy vào sáng hôm sau, Zhao cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi và đau đớn nhưng không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô nghi bản thân đã bị xâm hại nên lập tức chấn vấn Hồ nhưng gã đàn ông một mực phủ nhận. Cuối cùng, Zhao quyết định trình báo sự việc với cảnh sát.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát khẳng định Zhao đã bị tấn công tình dục. Kết quả kiểm tra cho thấy trong cơ thể người phụ nữ có chất ức chế thần kinh trung ương Gamma hydroxybutyrate (GHB). Tiến hành kiểm tra chiếc ô tô của Hồ, cảnh sát tìm được nhiều lọ thuốc lạ. Gã đàn ông sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trong điện thoại của Hồ, cảnh sát phát hiện 418 đoạn video với nội dung không đứng đắn, trong đó có rất nhiều hình ảnh liên quan đến việc ông ta xâm hại nhiều nạn nhân trong lúc họ bất tỉnh. Sơ bộ thống kê, có hơn 100 nạn nhân đã bị Hồ xâm hại, độ tuổi từ 20 – 50 tuổi.

Hồ đã tấn công tình dục hơn 100 phụ nữ trong hơn 1 năm nhưng không bị phát hiện. Chỉ đến khi Zhao dũng cảm đứng ra tố cáo, hành vi đáng sợ của gã đàn ông này mới bị vạch trần. Điều đáng nói là sau khi bị bắt, gã đàn ông cho biết bản thân không hề có tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào từng bị hắn xâm hại, khẳng định chỉ yêu vợ mình.

Thống kê sơ bộ cho thấy đã có hơn 100 nạn nhân bị gã đàn ông giở trò đồi bại. Ảnh minh họa

Thống kê sơ bộ cho thấy đã có hơn 100 nạn nhân bị gã đàn ông giở trò đồi bại. Ảnh minh họa

Được biết, loại nước mà Hồ sử dụng có khá nhiều tên gọi như “nước vâng lời”, “nước ngoan ngoãn”, “thuốc cám dỗ”, “nước tiên” hay “nước mất trí nhớ”. Đây là một loại thuốc ức chế thần kinh trung ương có tên Gamma hydroxybutyrate (GHB) với thành phần chính là axit γ-hydroxybutyric.

Thuốc này ban đầu được phát triển và chủ yếu sử dụng để gây mê. Kết quả nghiên cứu sâu hơn cho thấy axit γ-hydroxybutyric không chỉ có thể giảm đau mà còn có khả năng điều trị chứng mất ngủ và trầm cảm, do đó thuốc được sử dụng như một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Việc sản xuất, bán và sử dụng loại thuốc này được kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, thuốc này hiện bị xếp vào danh mục hàng cấm vì tác dụng phụ quá lớn, không màu, không vị, tan trong nước, khó tìm. Người bình thường sau khi uống sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, buồn nôn, chóng mặt, nôn mửa..., nếu uống quá liều thì có thể gây hôn mê và thậm chí tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy thiếu nữ trên xe khác có cử chỉ lạ, lái xe bám theo, phát hiện bí mật rợn người

Một tài xế quyết định bám theo chiếc ô tô hơn 10 km để cung cấp thông tin cho cảnh sát, sau khi hiểu được cử chỉ bất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN