Điều hãi hùng tiếp diễn khi hồ nước ngọt lớn nhất Mỹ lộ đáy

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Bộ xương người thứ 4 mới được tìm thấy ở hồ Mead, hồ nước ngọt lớn nhất ở Mỹ nhưng mực nước đã giảm xuống mức thấp nhất trong 80 năm qua.

Mead là hồ nước ngọt lớn nhất ở Mỹ nhưng hiện mực nước ghi nhận thấp nhất trong hơn 80 năm qua.

Mead là hồ nước ngọt lớn nhất ở Mỹ nhưng hiện mực nước ghi nhận thấp nhất trong hơn 80 năm qua.

Theo Daily Mail, bộ xương thứ 4 lộ diện vào ngày 6/8 và đang được các nhân viên y tế hạt Clark, bang Nevada, phân tích.

Cả 4 bộ xương cho đến nay đều chưa được xác minh danh tính. Mực nước ở hồ Mead đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1937, tức là cách đây hơn 80 năm, theo NASA.

Bộ xương đầu tiên lộ diện vào ngày 1/5 với các dấu hiệu giống như nạn nhân bị bắn. Các mảnh quần áo còn sót lại có niên đại vào những năm 1970 và 1980.

Hình ảnh về bộ xương thứ hai mới được công bố.

Hình ảnh về bộ xương thứ hai mới được công bố.

Ray Spencer, sĩ quan cảnh sát Las Vegas, nói mực nước ở hồ Mead đã giảm đáng kể trong 15 năm qua. “Nhiều khả năng sẽ còn nhiều thi thể lộ diện”, sĩ quan Ray Spencer nói.

6 ngày sau khi lộ diện bộ xương đầu tiên, bộ xương thứ hai được phát hiện. Bộ xương thứ 3 lộ diện vào ngày 26/7.

Gần đây, Todd Kolod, một người đàn ông sống ở Tây Ban Nha, tin rằng bộ xương thứ hai chính là cha mình.

Giới chức Mỹ vẫn chưa xác định được danh tính của cả 4 bộ xương.

Giới chức Mỹ vẫn chưa xác định được danh tính của cả 4 bộ xương.

Todd Kolod chỉ mới 3 tuổi khi người cha Daniel bị rơi xuống hồ, nghi chết đuối vào năm 1958. Daniel khi đó ngồi trên thuyền cao tốc với bạn và không may bị ngã xuống hồ. Thi thể nạn nhân không bao giờ được tìm thấy.

Bộ xương được đưa đi giám định ADN. Hôm 3/8, giới chức hạt Clark nói bộ xương thuộc về một người đàn ông ở độ tuổi từ 23-38 khi qua đời. Điều này khiến Kolod tin rằng đó chính là cha mình.

Mẫu răng của bộ xương thứ hai lộ diện ở hồ Mead.

Mẫu răng của bộ xương thứ hai lộ diện ở hồ Mead.

“Với mỗi manh mối, tôi đang nghĩ rằng mình tiến gần hơn đến sự thật”, Kolod nói, nhấn mạnh rằng mình sẵn sàng cung cấp mẫu ADN để giải mã bí ẩn càng sớm càng tốt.

Nhưng người đàn ông này bày tỏ sự thất vọng vì quá trình này cần quá nhiều thời gian. “Tôi đang dần mất hi vọng”, Kolod nói. “Hi vọng việc bộ xương mới lộ diện sẽ khiến giới chức địa phương đẩy nhanh quá trình xác minh”.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Bộ xương người 1.300 năm tuổi trong mộ cổ hé lộ bí mật rợn người

Một nhóm các nhà khảo cổ học gần đây giải mã bí ẩn về một bộ xương 1.300 năm tuổi, nằm bên trong ngôi mộ cổ có niên đại lâu đời hơn nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HOÀNG ANH - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN