Đặc nhiệm Mỹ bất ngờ bị “ninja” rút kiếm chém, ném đá vào đầu

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Một người đàn ông mặc đồ ninja thực hiện vụ tấn công liều lĩnh nhằm vào 2 lính đặc nhiệm Mỹ tại một sân bay ở bang California, Mỹ. Một lính Mỹ bị chém bằng kiếm katana, một người khác bị ném đá.

Thanh kiếm katana của nghi phạm ở hiện trường. Ảnh: Twitter Văn phòng cảnh sát trưởng quận Kern

Thanh kiếm katana của nghi phạm ở hiện trường. Ảnh: Twitter Văn phòng cảnh sát trưởng quận Kern

Theo RT, vụ việc xảy ra từ ngày 18/9 nhưng tới ngày 1/10, giới chức Mỹ mới cung cấp thông tin chi tiết. 

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Kern cho biết, nghi phạm được xác định là Gino Rivera, 35 tuổi. Vào khoảng 1h sáng 18/9, Rivera xuất hiện ở sân bay Inyokern, nằm trong sa mạc Mojave, cách thành phố Los Angeles, bang California, 160 km về phía bắc. Nghi phạm 35 tuổi mặc đồ ninja và cầm theo một thanh kiếm katana - loại kiếm thường gắn với các ninja Nhật Bản. 

"Khoảng 1h10, ngày 18/9, lực lượng cảnh sát Ridgecrest Substation đã tới sân bay Inyokern sau khi nhận được tin về một vụ tấn công bằng vũ khí nguy hiểm ở khu vực này.  

Các sĩ quan phát hiện nghi phạm đã tấn công một nạn nhân bằng kiếm và ném đá qua cửa sổ nhà kho máy bay, khiến một người khác bị thương ở đầu", Văn phòng cảnh sát trưởng quận Kern, đơn vị được gọi tới hỗ trợ lực lượng cảnh sát Ridgecrest Substation, cho hay. 

"Khi các sĩ quan Ridgecrest Substation tới hiện trường, Rivera đã từ chối hợp tác và vung kiếm loạn xạ. Đạn không gây sát thương được bắn về phía nghi phạm nhưng không hiệu quả. Rivera sau đó bỏ trốn. Một cuộc rượt đuổi gay cấn diễn ra, trước khi cảnh sát bắn súng điện trúng nghi phạm, khiến người này bị rơi kiếm và chịu khuất phục",  theo Văn phòng cảnh sát trưởng quận Kern. 

Lính đặc nhiệm Mỹ bị người mặc đồ ninja tấn công. Ảnh minh họa: Reuters

Lính đặc nhiệm Mỹ bị người mặc đồ ninja tấn công. Ảnh minh họa: Reuters

Vụ việc bất thường được Stars and Stripes - cơ quan báo chí chính thức của Lầu Năm Góc - ghi nhận đầu tiên qua một bản tin về sự cố quân sự. 

Theo bản tin, SSG, một trung sĩ đặc nhiệm quân đội Mỹ, đang hút thuốc gần một nhà kho tại sân bay Inyokern thì một người lạ mặc trang phục ninja, đeo kiếm katana, tiếp cận. 

"Người mặc đồ ninja nói: Ông có biết tôi là ai không?. Trung sĩ SSG trả lời: Không. Người mặc đồ ninja hỏi tiếp: Ông có biết gia đình tôi ở đâu không? Trung sĩ SSG trả lời: Không",bản tin cho hay. 

"Lúc này, người đàn ông mặc đồ ninja bắt đầu vung kiếm chém trung sĩ SSG, nhắm vào đầu gối và chân. SSG chạy qua bãi đậu xe để trốn kẻ lạ mặt. Trung sĩ này đã chạy vào trong tòa nhà hành chính của sân bay", theo bản tin của Stars and Stripes.

Trung sĩ SSG cùng một đại úy quân đội giấu tên sau đó khóa tất cả các cửa vào của tòa nhà và gọi 911 khi nghi phạm đấm đá liên tục ở cửa ra vào và cửa sổ. 

Một lúc sau, nghi phạm tưởng chừng đã bỏ đi nhưng bất ngờ quay lại với khối đá lớn. Nghi phạm dùng đá ném qua cửa sổ tòa nhà hành chính, khiến đại úy quân đội bị thương ở đầu, theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Kern. 

Theo bản tin về vụ việc, 2 lính đặc nhiệm Mỹ chỉ bị thương nhẹ và có thể trở lại làm nhiệm vụ sau khi khâu vết thương. Bộ Tư lệnh Hành quân Đặc biệt Mỹ cho biết, cả 2 đều thuộc Trung đoàn không quân hoạt động đặc biệt 160. 

Rivera, kẻ bị bắt giữ sau khi bỏ trốn, sẽ phải đối mặt nhiều tội danh, bao gồm tội cố ý giết người, tấn công người khác bằng vũ khí nguy hiểm, chống đối người thi hành công vụ. Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm 35 tuổi. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bị đặc nhiệm Mỹ dồn đến đường cùng, thủ lĩnh tối cao khủng bố IS kích bom tự sát?

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ ở tây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN