Cái kết của nhóm người mẫu bị bắt vì khỏa thân trái phép ở Dubai

Nhóm các người mẫu Ukraine bị bắt vì khoả thân ở ban công toà nhà chọc trời Dubai, hôm 13.4 đã quay về quê nhà, sau 10 ngày bị tạm giữ.

Các cô gái đã trở về Ukraine.

Các cô gái đã trở về Ukraine.

Theo Daily Star, nhóm 11 cô gái Ukraine hôm 13.4 đã đặt chân xuống sân bay, sau khi bị trục xuất khỏi Dubai.

Ngay sau khi được cảnh sát Dubai trả tự do, các cô gái bị đưa thẳng đến sân bay để làm thủ tục xuất cảnh. Tại sân bay Ukraine, các cô gái cố gắng né tránh ống kính truyền thông, từ chối trả lời các câu hỏi.

Một trong số các cô gái lựa chọn cách đăng hình ảnh lên mạng xã hội, bày tỏ sự vui mừng vì được trở về nhà.

Một công dân Ukraine là người đứng ra dàn xếp để các người mẫu chụp loạt ảnh khỏa thân, hiện vẫn đang bị giam giữ ở Dubai. 

Một người mẫu Ukraine khác chưa thể trở về nhà, vẫn đang bị tạm giam do nhiễm Covid-19.

Nhóm người mẫu bị cấm không được quay trở lại UAE.

Nhóm người mẫu bị cấm không được quay trở lại UAE.

Oleh Nikolenko, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận các cô gái đã trở về Ukraine sau khi bị trục xuất. “Tối ngày 12.4, nhà chức trách Dubai đã trục xuất 11 công dân Ukraine vì liên quan đến loạt ảnh khỏa thân”.

“Một cô gái Ukraine còn lại được chẩn đoán nhiễm Covid-19 và sẽ trở về nhà sau khi hồi phục”, Nikolenko cho biết.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, nhóm người mẫu này đã bị cấm nhập cảnh vào Dubai nói riêng và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nói chung. 

Lãnh sự quán Ukraine ở Dubai đã gửi lời cảm ơn đến nhà chức trách sở tại sau khi các cô gái trở về an toàn.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 40 cô gái xinh đẹp bị bắt vì khoe thân ở Dubai: Người trong cuộc bật khóc

Một người mẫu Ukraine gần đây lên tiếng nói rằng cô bị ép phải tham gia loạt ảnh chụp khỏa thân cùng các cô gái khác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN