Nữ sinh Đại Học edX – Ước mơ lan toả hạnh phúc và yêu thương

Trong một buổi talkshow với nội dung “Hãy chia sẻ về môi trường mà bạn đang theo học” tôi thật may mắn khi được là khách mời của chương trình. Điều đặc biệt hơn trong buổi ngày hôm ấy tôi nhận được rất nhiều câu hỏi thật sự làm cho tôi trong khoảnh khắc đó phải bối rối và suy ngẫm rất nhiều.

Nữ sinh Đại Học edX – Ước mơ lan toả hạnh phúc và yêu thương - 1

“Được biết chị là một học sinh ưu tú, thi đỗ đại học với số điểm là 26 điểm, trong năm nhất đại học đã dành được học bổng nhưng tại sao chị lại nghỉ học và lựa chọn Đại học edX để theo đuổi và học tập ạ?”

Thực tế câu hỏi này không chỉ có trong buổi talkshow ngày hôm ấy mà cả trong năm 2019 tôi nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự từ các bạn học sinh, đôi lúc những câu hỏi được đặt ra qua tin nhắn, đôi lúc là hỏi trực tiếp.

Phải thực lòng mà nói trước khi vào trường bản thân tôi đã trải qua 8 tháng để tìm hiểu về trường và có những ngày xuống tận trường để học thử những tiết học tại đây. Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi môi trường học tập này. Cho tới thời điểm hiện tại sau 6 tháng học tập tôi lại càng thấy rõ những điều đặc biệt mà môi trường edX đem lại cho tôi và các bạn học sinh đang theo học.

Ở đây chúng tôi được học bằng phương pháp giảng dạy tích cực chủ động, học tập thông qua trải nghiệm. Đại học edX đào tạo theo định hướng doanh nghiệp bởi vậy mà khái niệm “học để thi” thực sự đã không còn. Mà thay vào đó tất cả những thành quả học tập của chúng tôi đều được đánh giá thông qua những dự án thực tế, thực hành thực tế mà có được. Và một điều quan trọng nhất kiến tôi lựa chọn nơi này, bởi đây là một môi trường đầu tiên đào tạo về cách sống hạnh phúc, đưa khoa học hạnh phúc vào giảng dạy.

Quý giá hơn cả nơi đây cho tôi hiểu được thực sự có tồn tại một ngôi nhà thứ hai tại trường học.

Lê Thị Khánh Huyền – Sinh viên năm nhất Đại học edX

Lê Thị Khánh Huyền – Sinh viên năm nhất Đại học edX

Một câu hỏi khác cũng khiến bản thân tôi suy nghĩ thật nhiều: “Nhà trường đã khiến bản thân chị thay đổi như thế nào?”

Bản thân tôi hiện tại đã thật sự thay đổi, học tại edX tôi biết một điều rằng sự an toàn không được coi là một mục tiêu đích thực. Sáng tạo, táo bạo là điều kiện tiên quyết cho một cuộc đời tự chủ.

Ở nơi này chúng tôi được trải nghiệm nhiều việc để biết được điều gì khiến chúng tôi đam mê và muốn làm nhất. Cũng bởi cách giáo dục mở này đã đưa bản thân tôi từ một con người nhút nhát trở thành một người luôn luôn sẵn sàng chia sẻ trước bất kì đám đông nào mà không làm tôi nao núng.

 Tại đây chúng tôi học nhiều hơn bất kì trường đại học nào, học từ những điều nhỏ nhất để có được tác phong, kĩ năng đỉnh cao của một người làm chủ cuộc đời mình thật sự.

 “Được học tại môi trường này chị có mong muốn điều gì được thực hiện tại edX?”

 “Được học tại môi trường này chị có mong muốn điều gì được thực hiện tại edX?”

Đến thời điểm hiện tại một điều tôi mong muốn được thực hiện ngay tại môi trường tuyệt mỹ này là góp một phần nhỏ công sức của bản thân cùng với edX xây dựng một ngôi trường hạnh phúc và mang hạnh phúc lan tỏa khắp mọi nơi.

Bởi tôi luôn hiểu thông qua những tiết học của các thầy cô tại Đại học edX gửi gắm: “Một sự thật đơn giản mà mọi người ai ai cũng biết, tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, đối với chúng ta, hạnh phúc gần như là một mục tiêu to lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một điều mà ít ai biết được, đó là hạnh phúc không thể là một mục tiêu. Bạn sẽ chẳng bao giờ vươn tới được hạnh phúc, lấy được nó, hay nắm giữ nó, đơn giản nó không hề tồn tại bên ngoài bản thân bạn. Bởi lẽ hạnh phúc vốn đã là một phần của bạn, nó nằm trong cảm xúc và cảm giác của bạn. Và bạn chưa thực sự biết khai thác nó mà thôi.

Hạnh phúc là một đặc quyền mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta, ai cũng có quyền được nắm lấy và tận hưởng. Bởi vậy lan tỏa hạnh phúc là một chiết lý giáo dục tuyệt đẹp mà tôi được tận hưởng tại edX.

“Vậy mục tiêu trong tương lai của chị là gì?”

Tôi luôn cảm thấy mình kì thực rất may mắn bởi tại edX chúng tôi được học tập thông qua những câu chuyện thành công. Chúng tôi được gặp gỡ với rất nhiều những nhân vật nổi tiếng và thành công để học tập dựa trên câu chuyện của họ: Nữ hoàng hoa hồng - Bùi Thanh Hương, doanh nhân Đàm Thu Chung…. Mỗi lần như vậy tôi đều gom góp lại để hình thành mục tiêu của đời mình.

Bản thân tôi luôn muốn trong tương lai sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội để lan tỏa hạnh phúc và yêu thương đến bất kỳ ai.

Và có một điều tôi chắc chắn rằng edX sẽ đồng hành cùng với tôi trong quá trình thực hiện ước mơ này. Từ tận đáy lòng mình tôi thật sự rất cảm ơn những điều mà edX mang lại cho bản thân tôi và rất nhiều những bạn trẻ khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN