Nuôi thân bằng laptop

Dù đã lớn tuổi, có vợ con, có sức khỏe nhưng Nguyễn Văn Thọ (1978, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại không lo làm ăn mà suốt ngày rong chơi cùng đám bạn xấu. Xưa ông bà có câu “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” nên Thọ luôn rơi vào cảnh “tiền khô cháy túi”. Vậy là Thọ chọn con đường trộm cắp tài sản của người khác để nuôi thân.

10 giờ ngày 20/10, Đội Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CSCCG) thuộc Phòng CSBV&CĐ (CATP Đà Nẵng) và CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) nhận được đơn trình báo của 2 chị Nguyễn Thị Cẩm Ly (1994) và Nguyễn Thị Cẩm Chi (1994, đều quê TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) về việc kẻ gian đã phá khóa, đột nhập phòng trọ của hai chị tại tổ 120, P. Mỹ An lấy trộm 2 chiếc laptop hiệu Toshiba và Dell cùng một số giấy tờ tùy thân. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSCCG và CAP Mỹ An triển khai lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến 14 giờ cùng ngày, sau khi có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Văn Thọ chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm tại phòng trọ chị Ly và chị Chi, Đội CSCCG đã mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Thọ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai toàn bộ quá trình vụ việc. Tang vật lực lượng CA thu giữ gồm 1 laptop hiệu Toshiba, 1 laptop hiệu Dell, 1 laptop hiệu Acer, 2 túi xách màu đen và xe máy BKS 43C1-197.83.

Nuôi thân bằng laptop - 1

Nguyễn Văn Thọ và tang vật vụ án

Theo Thọ khai, 19 giờ 30 ngày 19/10, sau khi gọi điện thoại rủ một người bạn đi nhậu nhưng không được, Thọ điều khiển xe máy Air Blade BKS 43C1-197.83 qua quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn tìm người dân sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi đến dãy phòng trọ tại tổ 120 (P. Mỹ An) thấy vắng người, Thọ cho xe chạy thẳng vào trong để “nắm tình hình”. Tại đây, thấy căn phòng trong cùng phía bên phải của dãy trọ khóa cửa ngoài, Thọ mở cốp xe lấy chiếc kìm chuẩn bị sẵn bước đến bẻ chốt, đột nhập, bật điện tìm tài sản. Tuy nhiên, do trong phòng không có tài sản nào giá trị nên Thọ tắt điện, đóng cửa lại rồi “chuồn” ra ngoài. Thọ tiếp tục qua phòng trọ trong cùng phía tay trái, mở khóa vào trong. Tại đây, phát hiện 2 chiếc rương sắt, Thọ liền phá khóa thì thấy có 2 laptop hiệu Toshiba và Dell nên “nhặt” bỏ vào túi xách mang về nhà cất giấu. Đến 10 giờ ngày 20/10, Thọ đưa chiếc máy tính hiệu Dell cho người bạn tên Cường  (không rõ địa chỉ) đem đi xóa các chương trình cũ và chạy lại phần mềm trước khi bán, chiếc máy còn lại thì cất trong tủ và đến chiều cùng ngày thì bị Đội CSCCG điệu về trụ sở làm việc.

Đấu tranh mở rộng, Thọ khai nhận, ngoài vụ trộm nói trên, trước đó đối tượng cũng đã thực hiện 8 vụ trộm khác tại một số quận trên địa bàn Đà Nẵng, lấy trộm 8 máy tính xách tay các loại. Hầu hết các tài sản trộm được Thọ đều đưa cho Cường đem đi chạy lại phần mềm, cài đặt chương trình mới rồi bán. Sau khi bán, Cường đem tiền về cho Thọ và Thọ chi cho 10-20% “hoa hồng”.

Vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN