Con nghiện thèm... sữa tươi

3giờ 30 ngày 3/3, đang TTKS tại bùng binh Lê Văn Hiến - Hồ Xuân Hương (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), tổ tuần tra 7661 CAP Khuê Mỹ phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy BKS 43K3-1113 chở theo mấy thùng sữa tươi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Người thanh niên không chứng minh được nguồn gốc số sữa nói trên nên được mời về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan CA, người thanh niên khai tên Phan Thanh Sơn (1980, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) và thừa nhận số sữa đó là do mình trộm tại quán tạp hóa Mỹ Lệ (tổ 44, P. Khuê Mỹ).

Theo khai nhận, 22 giờ ngày 2/3, Sơn đến chơi nhà người dì tại tổ 15 (P. Khuê Mỹ). Khi đi ngang qua quán tạp hóa Mỹ Lệ, Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên vào quầy chờ sơ hở thì ra tay “hành động” kiếm tiền mua ma túy. Nhìn trước ngó sau không thấy chủ quán đâu, Sơn vội vàng bước đến hộc tủ đựng tiền “hốt” hơn 2,9 triệu đồng.

Đã trộm được tiền mà vẫn không thấy chủ quán đâu nên Sơn “bợ” thêm 3 cây thuốc lá Con Ngựa, 2 cây thuốc lá Marlboro, 1 cây thuốc lá Caraven, 1 cây thuốc lá Esse trắng, 9 gói thuốc Esse Gold vàng, 1 bình sữa tắm hiệu Enchanter, 1 hộp sữa hiệu Ensure loại lớn, 2 hộp sữa Enfamil A+, 1 bình nước rửa đa năng Amway, 1 bình xịt côn trùng, 6 lon sữa Ông Thọ, 10 hộp phô mai Bò Cười. “Gom” tất cả số hàng đó vào một bao ni-lông lớn, Sơn mang đến lùm cỏ ở khu đất trống gần đường Bùi Tá Hán cất giấu rồi tiếp tục quay lại quầy tạp hóa Mỹ Lệ vẫn không thấy chủ quán đâu liền lấy thêm 2 thùng sữa tươi Vinamilk loại lớn (48 hộp/thùng) rồi mang ra “tập kết” tại bụi cỏ.

Thấy vẫn chưa thỏa mãn với số hàng đã có, Sơn quay lại quầy tạp hóa Mỹ Lệ để “vác” thêm 2 thùng sữa tươi Vinamilk (48 hộp/thùng). Cũng giống như 2 lần trước, Sơn lại mang đến lùm cỏ cất giấu, chờ vắng người thì mang đi tiêu thụ. Sau 3 lần “đánh quả”, Sơn mang số tiền gần 3 triệu đồng vừa trộm được về nhà xếp ngay ngắn lại, bỏ vào túi quần rồi đi ngủ. Đến 3 giờ ngày 3/3, thức giấc, thấy ngoài đường đã vắng bóng người, Sơn điều khiển xe máy hiệu Wave BKS 43K3-1113 đến điểm “tập kết” số hàng, cho tất cả vào một bao tải và một túi vải rồi mang đi tiêu thụ. Khi đến bùng binh đường Lê Văn Hiến - Hồ Xuân Hương, chuẩn bị rẽ lên cầu Tuyên Sơn, qua Q. Hải Châu tìm người để “đổi” hàng lấy tiền thì Sơn bị tổ tuần tra 7661 CAP Khuê Mỹ phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Con nghiện thèm... sữa tươi - 1

Phan Thanh Sơn

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Sơn cho biết, trước đó, sáng 27/2, lợi dụng lúc chủ cửa hàng tạp hóa Mỹ Lệ ra ngoài mua thức ăn sáng, Sơn đột nhập, đến tủ “hốt” 3 triệu đồng và “bợ” chiếc máy tính xách tay. Sau đó, Sơn mang chiếc máy tính đến đường Đào Duy Từ bán được 5 triệu đồng. Tất cả số tiền đó được Sơn “nướng” vào vũ trường và sử dụng ma túy. Đến tối 2/3, hết tiền nhưng cơn nghiện lại đến nên khi ngang qua quầy tạp hóa Mỹ Lệ, thấy không người trông coi nên vào làm thêm 3 “hiệp” nữa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN