Ăn trộm cũng phải... công bằng

Dù mới học lớp 9, nhưng Lê Thanh Tâm (1997) và Hoàng Đình Phúc (1997, đều trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã trở thành những “game thủ” chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chính danh hiệu đó đã đẩy Tâm và Phúc vào con đường phạm pháp…

20 giờ 30 ngày 26/3, để có tiền nâng cao “đẳng cấp game”, Tâm leo rào nhảy vào nhà ông Huỳnh Bá Trúc (1954, trú tổ 35, P. Khuê Mỹ) tìm tài sản. Qua “khảo sát nhanh”, Tâm phát hiện chiếc laptop hiệu Dell trị giá gần 15 triệu đồng đang để trên bàn cạnh cửa sổ nên thò tay “bợ”. Sau khi có được “chiến lợi phẩm” giá trị, Tâm mang đến nhà của Phúc khoe. Tại đây, Tâm bị Phúc trách móc và giận hờn vì đi “ăn hàng” mà không rủ mình. Để “giải tỏa” bức xúc của bạn, Tâm cho biết rằng tại nhà ông Trúc vẫn còn một chiếc máy tính nữa, nếu Phúc muốn sở hữu nó thì cả hai sẽ quay lại lấy. “Rứa mới công bằng” - Phúc đồng ý rồi cả hai quay lại nhà ông Trúc để thực hiện phi vụ thứ hai.

Tuy nhiên, do chiếc laptop này để ở xa cửa sổ nên cả hai dùng cây “câu” mãi vẫn không được, đành bỏ cuộc. Không lấy được chiếc máy này, nhưng “ăn trộm cũng phải công bằng” nên Tâm quyết định chia đôi chiếc máy tính mà mình đã trộm được. Tất nhiên là không thể bẻ đôi chiếc laptop, cả hai liền về nhà lấy xe máy BKS 43H9-1112 đưa máy tính qua cửa hàng S.V trên Hoàng Diệu (Q. Hải Châu) bán rồi chia tiền. Chủ cửa hàng trả 6,8 triệu đồng, Tâm và Phúc cho rằng giá quá “bèo” nên không bán. Để “khảo sát” thêm về giá cả, cả hai tiếp tục mang đến một cửa hàng trên đường Nguyễn Hoàng bán nhưng ông chủ nghi ngờ của gian nên không mua. Vậy là Tâm-Phúc đành quay lại cửa hàng S.V để bán đúng với giá trước đó đã đưa ra là 6,8 triệu đồng. Có tiền, Tâm và Phúc đi đổ xăng xe máy, ăn uống mừng “thành công”, sau đó mua các vật dụng như ví da, mũ lưỡi trai rồi “nhập” vào thế giới ảo hết 390.000 đồng. Tâm đưa cho Phúc 3,4 triệu đồng để “tậu” một chiếc xe máy cũ, số còn lại Tâm giữ.

Ăn trộm cũng phải... công bằng - 1

Tâm và Phúc cùng tang vật

Về phía ông Trúc, sau khi đi công việc về phát hiện chiếc máy tính đã bị mất nên đến CAP Khuê Mỹ trình báo sự việc. Nhận được tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ đã cử lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau hơn 15 giờ tiến hành sàng lọc hàng chục đối tượng và mở rộng điều tra, chiều 27/3, CAP Khuê Mỹ đã có đủ cơ sở xác định thủ phạm thực hiện vụ trộm tại nhà ông Trúc là Tâm và Phúc. 16 giờ 30 ngày 27/3, đang đứng chơi cùng nhóm bạn ở khu vực gần nhà thì phát hiện lực lượng CAP xuống, Tâm vứt 3 triệu đồng vào bụi cỏ gần đó để phi tang, còn Phúc nhờ người bạn đứng cạnh cất giúp 3,4 triệu đồng (vì chưa mua được xe) để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, hành vi của Tâm và Phúc đã không qua mắt được các CBCS. Tại cơ quan CA, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua lời khai của các đối tượng, CAP Khuê Mỹ đã tiến hành truy thu tài sản, trao trả lại cho bị hại…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN