Chuyên án MT194 và gã buôn hàng đá

Thời gian sau Tết Nguyên đán, qua công tác đấu tranh, triệt phá các nhóm tàng trữ, buôn bán chất ma túy và các con nghiện trên địa bàn, lực lượng TS của Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng nắm được nhiều thông tin liên quan đến một đối tượng từ phía Bắc thường xuyên vào Đà Nẵng nói chung và địa bàn Q. Thanh Khê nói riêng để bán ma túy với số lượng lớn.

Theo mô tả nhận dạng, đối tượng này khoảng 30 tuổi, cao 1,65m, da trắng, nói giọng Bắc, dáng người mập, thường mặc áo pull, quần Jean, đi giày bata loại thể thao. Sau thời gian vào cuộc điều tra, những thông tin về người thanh niên đáng ngờ này đã được CQĐT CAQ Thanh Khê làm rõ.

Sau khi nhận được báo cáo từ các TS, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo xác lập Chuyên án MT194 và giao Thượng tá Trần Thanh Hải - Phó trưởng CAQ làm trưởng BCA; Trung tá Nguyễn Văn Tường - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT làm phó BCA. Vào thời điểm này, tất cả các TS và ĐTV đều được tung vào cuộc với quyết tâm cao nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ  nhằm nhanh chóng làm rõ để triệt xóa đường dây cung cấp ma túy này.

Qua xác minh từ nhiều nguồn thông tin, các TS đã dần xác định được chân dung của đối tượng này. Đó là Nguyễn Trần Tùng (1985, trú tổ 16, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tùng thường xuyên vào Đà Nẵng nhưng việc đi lại cũng thay đổi liên tục. Lúc thì sử dụng phương tiện hàng không, lúc khác lại đi xe đò nhưng cũng có khi đi bằng tàu lửa để tránh bị theo dõi, phát hiện của các cơ quan chức năng. Mỗi lần xuống bến xe hay ga tàu, sân bay, Tùng thường tranh thủ ra trước và đón taxi đi ngay nên lực lượng CA rất khó xác định hướng di chuyển của đối tượng.

Chuyên án MT194 và gã buôn hàng đá - 1

Nguyễn Trần Tùng cùng tang vật

Đến chiều 6/4, TS nhận được thông tin từ cơ sở cho biết, Tùng sẽ vào Đà Nẵng trên chuyến tàu Thống Nhất S7 khởi hành tại Hà Nội vào buổi tối cùng ngày. Sau khi xác định thông tin trên là đáng tin cậy, BCA đã họp và đi đến quyết định phá án. Các mũi TS đã bám theo lịch trình của tàu S7 để có thể đón lõng đối tượng tại Ga Đà Nẵng. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại chuyển sang hướng khác. Nguyễn Trần Tùng đã không đi tàu S7 mà đã chuyển sang tàu S3 và đã đến Đà Nẵng sớm hơn dự định. Đây là một thủ đoạn rất ma mãnh của đối tượng nhằm đánh lạc hướng sự theo dõi của cơ quan CA.

Trước tình huống này, các mũi TS đã gần như phải làm lại từ đầu bằng cách xâu chuỗi tất cả các nguồn tin từ cơ sở và đã xác định Tùng hiện đang có mặt tại địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Thượng tá Trần Thanh Hải - trưởng BCA đã chỉ đạo các TS và ĐTV chủ động phối hợp với CAQ Ngũ Hành Sơn để truy tìm nơi ở của Tùng. Tuy nhiên, khi nắm chắc được nơi Tùng tạm trú thì lại xảy ra tình huống mới. Căn phòng Tùng ở tạm nằm trong khu dân cư thuộc tổ 34, P. Hòa Hải rất khó tiếp cận vì có chó dữ và cửa luôn đóng kín, nếu không khéo xử lý thì đối tượng rất dễ phi tang tang vật. Phương án khác đã được BCA thông qua để “câu” Tùng di chuyển. 15 giờ ngày 8/4, tại trước nhà số 2-Lý Thái Tông, thuộc P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, lực lượng tham gia BCA bắt quả tang Nguyễn Trần Tùng khi y đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngay khi bắt giữ, lực lượng CA thu giữ trong túi quần của Tùng 1 gói ni-lông bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng (theo Tùng khai là ma túy đá) cùng một chìa khóa. Đi cùng Tùng lúc bị bắt có V.T.P. (1992, trú P. Hòa Hải). Với kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với tội phạm ma túy, Trung tá Nguyễn Văn Tường đã chú ý ngay chiếc chìa khóa phòng và đấu tranh trực diện với đối tượng và được Tùng cho biết, đây là chiếc chìa khóa phòng của khách sạn A.Đ. ở địa bàn P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn.

Qua xét hỏi ban đầu, Tùng khai, 23 giờ ngày 6/4, y đi chuyến tàu lửa từ Hà Nội và đến Đà Nẵng lúc 14 giờ ngày 7/4. Khi đi, Tùng mang theo 2 gói ma túy đá để chào hàng bán lại cho người mua ở đây. Đến Đà Nẵng, Tùng đến ở nhờ nhà người quen tại tổ 34, P. Hòa Hải. Do quen biết nhau từ trước nên khi biết Tùng vào Đà Nẵng, V.T.P. đã đến gặp. Đến 10 giờ 30 ngày 8/4, trước những biểu hiện bất thường của Tùng, vợ chồng chủ nhà ngỏ ý không cho ở lại nữa nên Tùng nhờ P. chở đi thuê khách sạn A.Đ. để ở. 14 giờ 30 cùng ngày, Tùng nhờ P. điều khiển xe máy BKS 43H1-168.58 chở đến đường Lý Thái Tông để gặp người quen lấy tiền nợ thì bị bắt quả tang. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng tại phòng 101, khách sạn A.Đ. và thu giữ thêm 2 gói ni-lông bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng và 1 cân tiểu ly. Như vậy, số lượng ma túy đá thu giữ của Nguyễn Trần Tùng có tổng trọng lượng khoảng 150g. Hiện Nguyễn Trần Tùng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Khám phá thành công Chuyên án MT194 ngay sau khi Cục CSĐTTPVMT Bộ CA vừa tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng diễn ra tại TP Đà Nẵng, Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê đã thể hiện quyết tâm phá án, góp phần giữ vững tình hình TTATXH trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lan (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN