Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài"

Người mẫu chết vì giảm cân, bị xâm hại tình dục... là những góc khuất ẩn sau sàn catwalk hào quang lấp lánh.

Nhìn những cô gái, chàng trai mặc hàng hiệu xuất hiện đẹp đẽ trên sàn catwalk hay trong các bộ ảnh thời trang, nhiều người ngỡ rằng nghề người mẫu đầy hào quang lấp lánh và trải đầy hoa hồng. Tuy nhiên, trên thực tế để tìm được thành công trên con đường này, ngoài yếu tố may mắn họ cũng phải "nằm gai nếm mật" trải qua nhiều vất vả.

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 1

Nhiều người mẫu chết trẻ vì ám ảnh cân nặng

Chưa hết, đằng sau ngành công nghiệp tưởng chừng chỉ toàn cái đẹp lại là một bức tranh hiện thực đáng sợ với nhiều góc khuất chưa có hồi kết. Bên cạnh những trường hợp thành công rực rỡ, không ít người mẫu lạc bước vào con đường nghiện hút, buôn ma túy, xâm hại tình dục và có cô gái còn đánh cược bằng chính mạng sống của mình khi cố gắng ép cân sao cho sở hữu thân hình gày nhẳng phù hợp với yêu cầu khắt khe từ các nhà mốt danh tiếng. 

Cùng nhìn lại những góc khuất của làng "chân dài" và nhận thấy ẩn sau chúng là một hiện thực đáng sợ:

1. Mẫu chết thảm vì ép cân

Trước những chỉ trích gay gắt từ phía giới mộ điệu, ngành công nghiệp thời trang cũng bắt đầu có dấu hiệu ưu tiên người mẫu có thân hình đầy đặn hơn. Tuy nhiên, trước kia và cả hiện tại nhiều nhà thiết kế vẫn bảo thủ chỉ chọn tuýp người mẫu siêu gày để tôn vinh lên trang phục trên sàn catwalk hay các bộ ảnh thời trang.

Và để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, đắt show diễn trước những tính toán thực dụng của các nhà mốt, không ít người mẫu lao vào hành trình ép cân khắc nghiệt. Do nhịn ăn nhiều sau thời gian họ thậm chí còn mất đi cảm giác đói và dần mất đi cả vị giác dẫn đến biếng ăn - căn bệnh đã cướp đi không biết bao nhiêu mạng sống của các cô gái.

Người mẫu Brazil - Ana Carolina Reston là một ví dụ điển hình, cô qua đời vào năm 2006 khi mới tròn 22 tuổi vì chứng biếng ăn do giảm cân. Do thời gian dài chỉ ăn táo, cà chua, cơ thể của chân dài sinh năm 1984 bắt đầu suy nhược nặng và không tiếp nhận thức ăn. Vốn là một người mẫu catalog cho Armani nhưng sau khi mắc bệnh chán ăn, cô đã không được thương hiệu này ký hợp đồng nữa. Sau đó, cô quay trở về Brazil để chữa bệnh và qua đời. Lúc này, cô chỉ nặng 39 kg và cao tận 1m72.

Cũng trong năm 2006, chân dài Uruguay - Luisel Ramos, 22 tuổi đã ngất và chết trên sàn catwalk trong khi đang trình diễn trong Tuần lễ thời trang ở Montevideo, Uruguay vì suy tim do thiếu ăn.

Ana Carolina và Luisel Ramos không phải là trường hợp duy nhất đánh đổi mạng sống để có thân hình "da bọc xương". Trước và sau đó có rất nhiều chân dài đã chết chỉ vì nỗi ám ảnh cân nặng, số đo trong làng mẫu.

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 2

Ana Carolina Reston chết khi mới 22 tuổi với thân hình chỉ nặng vỏn vẹn 39 kg và cao tận 1m72

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 3

Nhiều người mẫu tự ép mình về size 0 để có được show diễn và hợp đồng quảng cáo

2. Mẫu nghiện và buôn bán ma túy

Do những áp lực với nghề nghiệp, nhiều người mẫu "giải khuây" tinh thần bằng cách tìm đến ma túy. Cứ thế, họ trở thành con nghiện và phải lệ thuộc vào cái chất gây chết người này. Có chân dài may mắn thoát ra khỏi "đống lầy" này và làm lại cuộc đời như: Kate Moss, Naomi Campbell.

"Báo đen" quyền lực từng thừa nhận điều này trên tạp chí GQ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình nghiện rượu nhưng tôi có nghiện ma túy. Tôi gặp nhiều đau khổ, rắc rối trong cuộc sống và trong phút yếu lòng tôi đã tìm đến ma túy để giải quyết các vấn đề. Nhưng thực chất, ma túy chỉ có thể phá hủy thế giới của bạn".

Tuy nhiên, không phải chân dài nào cũng được vị thần may mắn mỉm cười như 2 tên tuổi đình đám trên, nhiều người mẫu vĩnh viễn bỏ mạng vì lựa chọn lầm lỡ như: Elisa Bridges - một trong những gương mặt yêu thích của tạp chí Playboy; Paige Summers (1976-2003); Gia Marie Carangi...

Chưa hết, không chỉ nghiện ngập, nhiều chân dài còn tham gia vào đường dây buôn bán ma túy để có tiền thoái mái hút chích. Gần đây nhất phải nhắc đến trường hợp của người mẫu Colombia - Juliana Lopez - bị bắt tại sân bay Quảng Châu, Trung Quốc vì cất giấu ma túy bên trong máy tính xách tay hay chân dài gốc Mexico vừa nhập quốc tịch Mỹ - Anett Pikula cũng bị cảnh sát bắt giữ tại cửa khẩu biên giới Arizona, Mỹ khi phát hiện tàng trữ ma túy trong chiếc xe hơi Mercedes Benz...

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 4

Gia Marie Carangi nghiện ma túy rất nặng và chết vì bị AIDS do lối sống buông thả, quan hệ tình dục bừa bãi

3. Người mẫu bị lạm dụng tình dục

Không chỉ chân dài tuổi teen mới còn non nớt, tình trạng bị lạm dụng tình dục còn đe dọa các mẫu trẻ đã có thời gian lăn lộn trong nghề. 

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 5

Nhiều mẫu teen bị xâm hại tình dục (ảnh minh họa)

Trong cuốn sách A Model Life của người mẫu Muriel Rodriquez đã phần nào lột tả những bí mật kinh hoàng đầy ám ảnh trong làng mẫu. Ngoài câu chuyện xung quanh các cô gái nhịn ăn, chết đối giữa ngành công nghệp đầy hào nhoáng, cuốn sách này kể lại việc người mẫu bị xâm hại tình dục. Dù không chỉ rõ nhân vật thật, nhưng theo tiết lộ của Muriel Rodriquez tình tiết trong truyện đều dựa trên chính những gì mà bản thân cô đã chứng kiến hoặc trải qua.

Theo đó, không chỉ bị các nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, stylist... đụng chạm cơ thể, mà còn rất nhiều mẫu trẻ mới 17, 18 tuổi phải sử dụng sexy như một thứ công cụ để đổi lấy các hợp đồng quảng cáo cũng như cơ hội sải chân trên sàn diễn.

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 6

Người mẫu Muriel Rodriquez tiết lộ nhiều góc khuất trong cuốn sách A Model Life

Hồi giữa năm ngoái, cái tên nhiếp ảnh gia tài năng và quyền lực Terry Richardson đã trở thành cái tên gây ồn ào khi bị người mẫu Anh Emma Appleton tố gạ tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ dũng cảm làm điều này như chân dài ít tên tuổi kể trên. Trên thực tế, rất ít người mẫu chấp nhận dám lên tiếng tố cáo hành vi này với cảnh sát, pháp luật vì sợ mất mặt cũng như khó tồn tại trong nghề. 

Những con số trong một khảo sát kín chắc chắn làm nhiều người giật mình - có 30% người mẫu từng bị cố ý động chạm vào chỗ hiểm hoặc bị sờ soạng cơ thể khi làm việc,  28% thừa nhận mình bị ép phải quan hệ tình dục để đổi lấy công việc tốt trong làng người mẫu. 

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 7

Terry Richardson bị gọi là nhiếp ảnh "yêu râu xanh" vì bị mẫu trẻ tố cáo xâm hại tình dục

4. Tự tử vì stress

Khắt khe, khắc nghiệt và nhiều áp lực khiến nhiều người mẫu bị rơi vào chứng trầm cảm. Thoạt đầu ai cũng nghĩ trầm cảm là một căn bệnh tâm lý chẳng mấy nghiêm trọng, tuy nhiên chúng được xếp là một trong những căn bệnh được xếp vào nghiêm trọng của y học. Ở một mức độ nặng, bệnh trầm cảm có thể đẩy bệnh nhân đến hành động tự tử.

Hồi năm 2011, Kim Yuri, người mẫu Hàn Quốc, được tìm thấy bất tỉnh tại nhà riêng do uống thuốc độc tự tử. Nguyên nhân ban đầu về cái chết của Yuri được cho là vì trầm cảm. Trước khi chết, người mẫu trẻ nhiều lần bày tỏ nỗi chán nản của mình. 2 tuần trước khi tự tử, cô từng viết trên trang cá nhân rằng: "Cho dù tôi đã nghĩ hàng trăm lần... tôi vẫn cảm thấy cô độc trong thế giới này".

Chuyện tự tử về trầm cảm không chỉ diễn ra trong làng chân dài, mà nhiều ngôi sao giải trí cũng lựa chọn cái chết để giải thoát bản thân khỏi những mệt mỏi, tai tiếng trong cuộc sống.

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 8

Người mẫu Hàn Quốc Kim Yuri uống thuốc độc tự tử tại nhà riêng

5. Nguy cơ "vào đời sớm"

Bước vào thế giới hào quang nhưng nhiều cạm bẫy, nhiều mẫu trẻ còn non nớt dường như bị "vào đời sớm". Không chỉ có những suy nghĩ già đời, nhiều chân dài còn lên chức mẹ khi chưa đủ tuổi vị thành niên.

"Tôi chẳng bận tâm nếu phải cởi quần áo leo lên giường để được lên hàng Top. Tôi muốn kiếm tiền để sống thoải mái về vật chất. Bước vào nghề này người ta phải chấp nhận hi sinh" là phát biểu gây choáng của mẫu trẻ Elise Robert khi mới 15 tuổi trong cuộc phỏng vấn tuyển dụng tại Paris.

Hồi tháng 11.2014, một mẫu teen ở Nhật lúc đó mới 16 tuổi có tên là Hori khiến dân tình xôn xao khi tuyên bố mình đang mang bầu 6 tháng. Thậm chí, cô nàng không hề cảm thấy bối rối, hoảng sợ mà rất vui vẻ đón nhận điều này.

Trước đó, thông tin mẫu bikini tuổi teen Soya Keaveney có bầu khi mới 15 tuổi cũng gây sốc không kém. Chưa hết, chân dài này còn tự hào khoe rằng mình hết trong trắng từ năm 13 tuổi. Nhiều người cho rằng, việc bước chân vào làng mẫu quá sớm - khi mới 12 tuổi - cũng như thường xuyên chụp ảnh trong bộ áo tắm mát mẻ đã làm cô nàng này bị "chín ép".

Đây cũng là điều lo lắng của bậc phụ huynh khi nhìn thấy người mẫu đang có xu hướng trẻ hóa trong làng thời trang. Dễ hiểu khi họ thường xuyên phản đối, chỉ trích gay gắt khi nhìn thấy một thương hiệu sử dụng mẫu trẻ. 

Cách đây ít lâu việc mẫu 14 tuổi, cao 1m78 - Sofia Mechetner mặc trang phục mỏng tang trình diễn trong show Dior đã tạo ra làn sóng giận dữ cho những người làm bố, làm mẹ. Họ cho rằng việc dùng một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên là bóc lột sức lao động, là đánh cắp tuổi thơ của chúng.

Theo một số nguồn tin, cô gái đến từ Israel đã ký hợp đồng kéo dài 2 năm với Dior có trị giá 265.000 USD (khoảng 5,8 tỉ VNĐ). 

Những góc khuất chưa có hồi kết trong làng "chân dài" - 9

Việc Dior cho mẫu 14 tuổi - Sofia Mechetner mặc quần áo mỏng trình diễn gặp nhiều bình luận gay gắt từ phía giới mộ điệu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN