Nàng, thời trang và âm nhạc

Âm nhạc và thời trang, nàng luôn cảm thấy mình có một mối liên hệ mất thiết với cả hai thứ đẹp đẽ ấy…

Nàng yêu thời trang như người ta yêu âm nhạc. Và nàng tin rằng, mỗi một bộ quần áo, mỗi một chiếc vòng cổ, vòng tay hay thậm chí chun buộc tóc bé xíu, cũng có giai điệu, cảm xúc riêng, khiến nàng muốn nghe, muốn mặc tùy vào tâm trạng.

Những ngày mưa gió ảm đạm, không phải trong lòng u ám, nhưng nàng vẫn thích hòa nhịp cùng thời tiết, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng phấn loại của trẻ con, bật vài bản nhạc buồn buồn, réo rắt.

Nàng, thời trang và âm nhạc - 1

Nàng tin mỗi bộ quần áo cũng như âm nhạc, nên được mặc và nghe tùy theo tâm trạng (Ảnh minh họa)

Đó có thể là một ca khúc nhạc đồng quê lãng mạn và u buồn về mối tình dang dở của một cặp yêu nhau, hay là một album nhạc jazz của một nam ca sĩ nổi tiếng từ đầu thập niên trước bên tận xứ củ sâm nàng yêu thích từ năm nàng mười mấy.

Rồi những ngày ấy, như thời tiết phủ quanh, như những ca khúc nàng nghe, nàng có xu hướng mặc vài bộ đồ cổ điển, màu trầm, để hòa vào cái không khí se se dễ chịu và nên thơ của ngày không nắng.

Nàng không thấy thế làm ảm đạm. Những ngày ấy, nàng thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, trong trẻo. Dẫu không phải kiểu trong veo và tươi mới của những ngày hè mới sang, nhưng nàng vẫn sẽ tận hưởng, bằng âm nhạc, bằng cả niềm yêu thích đặc biệt với áo quần mỗi khi nàng ngẩn ngơ trước tủ hay đứng thật lâu nơi một shop thời trang nào đó.

Rồi khi những ngày nắng lên, nàng sẽ cất hết đi những bộ đồ màu tối, những chiếc váy họa tiết thổ cẩm xanh đỏ trên nền vải đen. Country hay jazz lúc này có vẻ cũng không hợp. Trong lúc loay hoay lôi ra những chiếc váy với đủ sắc màu của tím oải hương, của xanh bạc hà, nàng sẽ lắc lư theo giọng hát của Katy Perry, và để tâm hồn mình nhảy múa suốt cả ngày.

Nàng sẽ ra phố, chạy xe trên những con đường rợp bóng cây, để nhìn nắng xen qua kẽ lá, để thấy mình trông thật rạng ngời với quần áo nhiều màu sắc và đôi môi tô son hồng khi nhìn qua gương chiếu hậu. Nàng sẽ đeo tai nghe, tất nhiên rồi, vì nàng chẳng thể đi đâu mà thiếu những giai điệu. Thi thoảng, trên những đoạn đường vắng, nàng còn nghêu ngao hát vang như thể đây là thế giới của riêng nàng.

Nàng, thời trang và âm nhạc - 2

Nàng đặc biệt thích những shop quần áo có cùng “gu” nghe với nàng (Ảnh minh họa)

Rồi nàng sẽ dừng chân lại nơi vài shop quần áo, vài tiệm phụ kiện đúng với tinh thần và cảm xúc của mùa hè, để xem xu hướng năm nay là gì, và liệu nàng có nên thay thế đôi slip-on đang đi bằng một đôi mule cho như cô nàng chân dài kia hay không?

Những shop quần áo nàng ghé qua cũng không thể thiếu âm nhạc. Nàng đặc biệt thích lui tới và quay lại những shop thời trang có cùng “gu” nghe với nàng. Chưa cần biết quần áo ở đó có đẹp hay không, phụ kiện ở đó có món nào thích hợp với nàng hay không, nhưng nàng sẽ nghĩ tới nó đầu tiên nếu nó có những khúc ca nàng yêu thích.

Âm nhạc và thời trang, nàng luôn cảm thấy mình có một mối liên hệ mất thiết với cả hai thứ đẹp đẽ ấy….

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN