Còn oan lắm đấy mà khóc
Thơ hoàn toàn mang tính... tiếu lâm, được chuyển thể từ chuyện cười dân gian Việt Nam cùng tên.
Không phải sau trận Brazil - Đức mới thấy cảnh này đâu, ngày thường bà con thấy suốt.
Thời nay, dù từ chối "3 bò 9 trâu" nhưng Bờm không còn đổi quạt mo lấy nắm xôi nữa, vậy Bờm thích gì?
Người ta ra khỏi phòng thi mặt mũi hớn hở tưng bừng, còn mình thi xong chỉ lẩm bẩm: "Biết thế... học chăm"!
Niềm tự hào và cũng là nỗi đau lớn nhất của trai F.A là tự do đi tìm người "tịch thu" sự tự do của...
Dù thế nào cũng phải công nhận rằng cảnh này bây giờ ít gặp, nhưng không phải là không còn.
Mẹ đã gom đủ tiền cho con đi thi, đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, gửi kèm thêm cho con bài thơ.
Không biết Lệ Rơi hot thêm được bao lâu nữa, nhưng hot theo lối này vui hơn nhiều so với nhiều chiêu trò.
Các bác cứ phải nháo nhác đi tìm những liều thuốc đắt lè lưỡi làm gì, trong khi ngoài chợ bán đầy.
Cách đây 3 năm, gái bán hoa Milly được xem là kỹ nữ già nhất thế giới, vì năm đó bà đã bước sang tuổi...
Xin mượn câu của blogger Casa Blanca: "Lệ rơi", liều thuốc tuyệt vời để chữa bệnh "Đắng lòng"!
Ra đường thấy ngực thấy eo cũng thèm... liếc qua liếc lại lắm, nhưng rồi mặt cứ cúi mặt xuống đất mà đi.
"Đắng lòng", một cụm từ cảm động giờ đây đang bị dùng tràn lan với ý nghĩa hài hước trên facebook.
Đừng, những anh em nào đã có "gấu" đừng chép miệng nhìn lên trần nhà thở dài khi đọc bài này!
Đôi lời nhắn nhủ tới những chị em có đôi có lứa nhưng thỉnh thoảng lại tự làm mình độc thân vài ngày.
Xin mời bà con cùng tham khảo thêm một vài nhận xét về cuộc đua mà "không nói ra thì ai cũng biết"!
Anh em FA cùng vào tham khảo thêm một trong những chiêu để thoát khỏi hội độc thân đê.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, TP Huế đã ra lệnh tăng lưu lượng điều tiết nước ở thủy điện Hương...