Độc thân sướng hay khổ, xin anh em cho ý kiến

Đừng, những anh em nào đã có "gấu" đừng chép miệng nhìn lên trần nhà thở dài khi đọc bài này!

Độc thân có lắm điều hay
Anh em thấy sống thế này “sướng” chưa:

Thấy gái xinh tha hồ cưa
Một lúc có thể đò đưa mấy nàng
Mà không sợ ai phàn nàn
Giống như ông có gông quàng vào vai
Khi ngồi quán nhậu lai rai
Không phải nhấp nhổm sợ ai lôi về
Đi bar cùng với bạn bè
Cũng cứ thoải mái rượu chè thâu đêm
Quá khứ buồn – rất dễ quên
Để bắt đầu lại những đêm hẹn hò
Ra đường thấy các quý cô
Vô tư ngắm nghía chẳng lo... tím đùi
Tha hồ ăn, tha hồ chơi
Du lịch thoải mái khắp nơi tung hoành
Quanh năm chỉ sống “cho mình”
Thế nên cứ thấy nhẹ tênh cuộc đời
Được “xõa” tới bến tới nơi
Hết giờ làm thoải mái ngồi trà chanh
Chém gió lên tận mây xanh
Thích thì đến chỗ tập tành thể thao
Nổi hứng bắn điếu thuốc lào
Cũng chẳng ngại có kẻ nào chê hôi
Bạn bè giao thiệp khắp nơi
Ới lên một tiếng là chơi hết mình
Làm gì có chuyện thất tình
Độc thân cho đám gái xinh ... “chết thèm
” Cứ tuyên bố thế ... e hèm
Hình như là có mấy em... nhìn mình.

Song Nguyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Những người độc thân vui tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN