Chiêm ngưỡng vũ điệu “công múa, hạc chầu” được đại gia mê mẩn trả giá hơn 2 tỷ đồng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Hơn mười năm trước, anh Chỉnh mua cây sanh này về chỉ với giá vài chục triệu đồng, qua bàn tay uốn nắn, chăm sóc, hiện tại cây sanh đã được trả giá hơn 2 tỷ đồng.

Trong vườn cây cảnh trị giá nhiều tỷ đồng của ông Cao Xuân Chỉnh (Nam Trực - Nam Định), phóng viên có dịp được mục sở thị, có một cây sanh được ông Chỉnh quý hơn hết có tên gọi “vũ điệu Công, hạc”.

Theo Giang Vương ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Đắt - Độc - Lạ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN