Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Wimbledon 2013: Murray chẳng còn sợ ai?

Sự kiện: Wimbledon 2023

Andy Murray sẽ tham dự Wimbledon năm nay với những gì tốt nhất hiện có.

Tay vợt số 2 Thế giới nhằm thẳng tới đích giải Grand Slam thành London, không ngại ngần tranh đua với các đối thủ chính, Novak Djokovic và Rafael Nadal. Nếu đặt câu hỏi về khả năng giành chức vô địch Wimbledon năm nay của Murray với người Anh, câu trả lời sẽ là khẳng định?! Bởi đã từ năm 1936, khi Fred Perry giành chức vô địch, chẳng có tay vợt Vương quốc Anh nào làm được điều đó, hơn nữa, lần này tất cả mọi tín hiệu đều là màu xanh đối với Murray trước khi bước vào giải đấu. Ít nhất, ta có thể tin vào 4 lý do thành công của Murray sau đây: 

1- Murray hoàn toàn sung sức

Chấn thương lưng đã lùi rất xa, đồng thời bỏ qua Roland Garros – một Grand Slam trên mặt sân đất nện mà có thi đấu hết mình anh cũng không có nhiều cơ hội vô địch. Không tham dự đồng nghĩa với việc Murray có thêm thời gian nghỉ ngơi và luyện tập cho mùa giải sân có rất ngắn ngủi này. Khởi động cho Wimbledon tại Queen’s, Murray giành chiếc cúp thứ ba sau khi hạ gục Jo-Wilfried Tsonga ở bán kết rồi đến Marin Cilic ở chung kết bằng những trận thắng thực sự hay, căng thẳng, mà theo anh, “là kết quả của thời gian rèn luyện để có một thể trạng tốt nhất có thể”. Ai cũng có thể thấy là Murray hoàn toàn sung sức! 

2- Murray đã giành được Grand Slam

Chiến thắng tại US Open năm ngoái chắc chắn đã đưa Murray gia nhập sân chơi của các “ông lớn” làng quần vợt và đã thay đổi tất cả: Một Murray không phải chính mình trước đó nữa, với bản lĩnh và sự tự tin hoàn toàn khác! Và đây chính là lần đầu tiên, Murray đến Wimbledon với vị thế của tay vợt hàng đầu và với vị thế đã có Grand Slam nên hiển nhiên anh sẽ tự tin hơn trước rất nhiều, còn áp lực lại giảm hơn xưa! Còn tính thành tích gần đây nhất, kể từ Wimbledon 2012 đến giờ, Murray đã lọt vào đến ba trận chung kết Grand Slam, nên có thể nói trong Big Four, chẳng có ai làm hơn được thế! 

Wimbledon 2013: Murray chẳng còn sợ ai? - 1

Chiếc HCV Olympic 2012 giúp Murray tự tin hơn rất nhiều khi đối đầu với các tay vợt lớn

3- Murray không bị “khớp” trên sân nhà

Đáp ứng niềm mong mỏi của người hâm mộ nước nhà về một chức vô địch ngay trên quê hương không phải là chuyện dễ dàng. Tay vợt nước Úc Samantha Stosur là một minh chứng rõ nhất, vì chưa bao giờ lọt tới vòng tứ kết ngay tại Australian Open nhưng lại vô địch US Open năm 2011. Còn Murray thì lại khác, như thường lệ, anh lọt vào sâu trong các giải lớn, tại sân Trung tâm London, Murray chẳng phải cảm thấy xấu hổ với khán giả nhà khi đã ba lần lọt vào bán kết và một lần lọt vào chung kết Wimbledon. Nhất là vào hè năm ngoái, chàng trai tóc đỏ xứ  Dunblane rốt cuộc cũng chinh phục được mặt sân cỏ London huyền thoại, đồng thời buộc “ông chủ” mặt sân này - Roger Federer phải chịu một thất bại đáng nhớ tại trận chung kết Olympic (6-2 6-1 6-4). 

4- Murray chẳng còn sợ ai

Cách đây một năm, ta vẫn thường đọc hoặc nghe thấy những bình luận như thế này về Big Four: Nadal hay “có vấn đề” khi gặp Djokovic, Djokovic gặp khó khi đối diện Federer, Federer lại “ngại” khi gặp Nadal... còn Murray thì có “rất nhiều vấn đề” khi gặp cả ba đối thủ hàng đầu này! Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ rồi, thời gian vừa qua, mọi chuyện đã thay đổi với tay vợt Vương quốc Anh. Djokovic ư, Murray đã hạ gục tay vợt này tại US Open. Federer ư, Murray đã thắng áp đảo tại trận chung kết Olympic! Thế còn Nadal thì sao? Murray tuyên bố: “Nếu ngay ngày mai có ai hỏi nên chọn đối thủ nào, tôi sẽ chọn chơi trận tứ kết với Nadal!”. Phải chăng, thông điệp của Murray trước giờ khai mạc Wimbledon là quá rõ ràng!?

Làm sao “phục hồi danh dự” cho mặt sân cỏ?

Mùa giải quần vợt trên mặt sân cỏ truyền thống kiểu Anh, một mặt sân đã đi vào lịch sử quần vợt từ cuối thế kỷ XIX, ngày nay bị các mặt sân khác chèn ép đến mức chỉ còn 6 giải diễn ra hàng năm trên mặt sân này. Thoạt đầu, sân cỏ bị sân đất nện lấn át, sau đó, với sự phát triển của công nghệ vật liệu nhân tạo, mặt sân cứng ra đời với những ưu thế vượt trội về chi phí xây dựng, bảo dưỡng và khả năng chịu mọi điều kiện thời tiết khiến mặt sân này được các nhà tổ chức giải lựa chọn nhiều nhất.

Năm 2013, trong tổng số 65 giải đấu trong khuôn khổ ATP có đến 37 giải đấu lớn nhỏ, ngoài trời hay trong nhà diễn ra trên mặt sân này. Sân đất nện được tin dùng thứ hai, với 22 giải, bởi khả năng chống chọi với thời tiết không kém gì sân cứng. Trước khi tham dự Roland Garros, các tay vợt có thể chạy đà, hâm nóng... trước gần hai tháng trời bằng các giải Masters 1000 lần lượt tại Monte-Caro, Madrid, Roma cũng trên mặt sân đất nện. Trong khi đó, các giải trước Wimbledon rất ít, chỉ diễn ra trong thời gian hai tuần, khiến người hâm mộ có cảm giác mùa sân cỏ gần như không tồn tại! Nadal không tham dự giải Gerry Weber Open (Halle - Đức) dù biết rằng “không tham dự một giải đấu nào trước Wimbledon không phải là cách chuẩn bị tốt nhất, nhưng buộc phải nghỉ ngơi lấy lại sức”.

Nhận thức rõ vấn đề này, các nhà tổ chức quần vợt sân cỏ đã tìm cách thay đổi lịch thi đấu trên mặt sân này kể từ năm 2015, theo ông Philip Brook, chủ tịch All England Club, nơi tổ chức giải Wimbledon, lịch thi đấu Grand Slam nước Anh sẽ được đẩy xa sau Roland Garros hơn trước gần một tuần, tức bắt đầu vào ngày 29/6 và kết thúc ngày 12/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Cường ([Tên nguồn])
Wimbledon 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN