Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
1
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
1
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
-
Varvara Lepchenko
-
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
-
Cameron Norrie
-

Võ sư Đoàn Bảo Châu thua cao thủ Vịnh Xuân: Phản bội chính mình

(Tin thể thao, Tin võ thuật) Trước đối thủ hơn về mọi mặt, sau trận đấu võ sư Karate Đoàn Bảo Châu thừa nhận còn nhiều hạn chế, tâm lý yếu kém khiến ông "tự phản bội chính mình".

Video võ sư Đoàn Bảo Châu đấu Pierre Flores tại Hà Nội: (Nguồn: Facebook Ngô Quý Nhâm)

Võ sư Đoàn Bảo Châu lên Facebook giãi bày sau trận đấu

Cách đây 1 giờ đồng hồ, sau 1 đêm nghỉ ngơi, suy nghĩ võ sư Đoàn Bảo Châu đã lên Facebook giãi bày sau trận thua trước đối thủ người Canada. Cũng giống như những gì đã chia sẻ với báo chí, võ sư họ Đoàn chỉ ra 2 nguyên nhân chính khiến ông thua đó chính là tầm vóc và tâm lý thi đấu.

Võ sư Đoàn Bảo Châu thua cao thủ Vịnh Xuân: Phản bội chính mình - 1

Võ sư Đoàn Bảo Châu (trái) bị đối thủ Canada hạ đo ván

Điều đầu tiên, ông cho rằng thói cả nể đã làm hại mình: "Lý trí mình không sắc sảo và có phần cả nể nên đã không từ chối diện tích đấu hẹp và điều này trái với chiến thuật dự định. Tôi đã không là một huấn luyện viên, một ông bầu tốt của chính mình".

"Ý chí của tôi đã không đủ mạnh để đưa ra đòn quyết đoán, đã bị trờn và suy nghĩ không đủ nhanh để thoát ra khi bị dồn vào tường bởi đối thủ to lớn. Như vậy, đây là những điểm yếu cố hữu mà tôi cần khắc phục. Một lần nữa những thất bại võ thuật hồi trẻ lại quay lại, nỗi buồn, nỗi thất vọng về bản thân cũng quay lại", võ sư Bảo Châu thất vọng với ý chí của mình.

Ông cũng cho biết từ bé do thói quen ăn chay nên ông bị hạn chế về thể hình, nhưng chẳng điều gì có thể khuất phục được ông: "Nhưng tôi biết là mình không bao giờ chấp nhận những hạn chế của mình, làm thế, tôi sẽ coi thường bản thân và đấy mới là mất mát lớn của một con người. Nhưng có điều, tôi không được nửa vời."

"Cuộc đấu hôm qua tôi đã nửa vời, tôi giận mình về điều ấy. Tôi đã phản bội lại chính mình và tôi cần khắc sâu bài học này để không lặp lại. Tôi hiểu rằng, con đường rèn luyện còn dài phía trước và cả bản thể này cần phải quẫy đạp mãnh liệt hơn nữa", võ sư Đoàn Bảo Châu thừa nhận điểm còn yếu và thừa nhận sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng.

Võ sư Đoàn Bảo Châu thua Pierre "tâm phục khẩu phục"

Trận đấu giữa võ sư Karate Đoàn Bảo Châu Việt Nam và đối thủ tới từ môn phái Vịnh Xuân Canada Pierre Flores diễn ra vào chiều 12/7, sớm hơn dự kiến rất nhiều. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, võ sư Bảo Châu, 52 tuổi cao 1m61 nặng 62kg đã hoàn toàn lép vế trước đối thủ Pierre, 41 tuổi cao 1m86 và nặng 91kg.

Sau khoảng 3 phút giao đấu, Pierre Flores đã tận dụng sơ hở của võ sư Việt Nam để tung ra đòn đấm và đá liên tiếp khiến ông Đoàn Bảo Châu không thể gượng dậy.

Dù là người thua cuộc nhưng võ sư họ Đoàn vẫn rất yêu mến đối thủ: "Tôi đã không nhìn lầm người. Sau cuộc đấu tôi càng cảm phục hơn tinh thần thượng võ của võ sư Flores. Tôi quý mến con người và tính cách của ông ấy nên mới thách đấu, tôi không có gì để phàn nàn về đối thủ sau cuộc giao lưu này", võ sư họ Đoàn trao đổi với phóng viên tạp chí Khám Phá.

Trước trận đấu, võ sư Đoàn Bảo Châu chọn cách thi đấu giằng co để bào mòn thể lực đối thủ hòng có cơ hội tung đòn "sở trường" Karate để giành chiến thắng, tuy nhiên điều đó đã bị phá sản bởi Pierre Flores. "Tôi thua một phần vì nơi diễn ra trận đấu khá chật hẹp hạn chế khả năng di chuyển, tiếp đó là về tâm lý thi đấu, sau khi bị dính đòn tôi bị choáng, gần như không còn tinh thần chiến đấu".

Võ sư 52 tuổi Việt Nam thừa nhận: "Flores có thể hình quá lớn khiến các đòn đấm của tôi kém hiệu quả. Tiếp đó những đòn chân của tôi cũng chẳng làm ông ấy nao núng, trụ của Pierre quá tốt".

Trận giao lưu võ thuật hiếm thấy cuối cùng cũng khép lại, điều đọng lại trong lòng người hâm mộ đó là tinh thần thượng võ. Những nụ cười, cái bắt tay và những cái ôm nồng ấm sau trận đấu giữa Pierre Flores và võ sư Đoàn Bảo Châu đã nói lên tất cả, họ thi đấu là để giao lưu chứ không phải để tìm kẻ chiến bại.

Võ sư Đoàn Bảo Châu thua cao thủ Vịnh Xuân: Phản bội chính mình - 2

Võ sư Đoàn Bảo Châu được vợ chăm sóc sau trận đấu

Võ sư Đoàn Bảo Châu thua cao thủ Vịnh Xuân: Phản bội chính mình - 3

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Pierre dành cho võ sư họ Đoàn mới thấy ý nghĩa cao thượng của trận đấu này

"Tôi cảm thấy rất vui, giao lưu võ thuật cũng thể hiện sự giao tiếp văn hóa đề cao tính thượng võ, gạt bỏ thù hận. Giống như anh em luyện tập trong võ đường hay bị võ sinh vô tình đấm vào mặt vậy, trong võ, đó là điều bình thường", võ sư Đoàn Bảo Châu vui vẻ trả lời.

Cuối cùng võ sư Đoàn Bảo Châu tiết lộ, đây là lần đầu tiên ông thách đấu với một võ sư khác và trong tương lai ông sẵn sàng chơi những trận đấu tương tự nếu tìm được đối thủ mà ông cảm mến. Những trận đấu với võ sư họ Đoàn, đơn giản chỉ là giao lưu, học hỏi để nâng cao trình độ võ học.

Nóng: Cao thủ Vịnh Xuân Canada hạ đo ván võ sư Đoàn Bảo Châu

Đối thủ Canada vượt trội về mọi mặt, kết quả không làm nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Võ sư Việt Nam đấu cao thủ Vịnh Xuân Pierre Flores Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN