Trận đấu nổi bật

alize-vs-fiona
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
2
Fiona Ferro
1
iga-vs-madison
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Madison Keys
0
daniil-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
-
Jiri Lehecka
-
elena-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Elena Rybakina
-
Aryna Sabalenka
-

“Tử thần” ung thư khiến Lee Chong Wei bất động: Day dứt khát vọng cuối

(Tin thể thao, tin cầu lông) Lee Chong Wei mắc căn bệnh ung thư trong lúc cận kệ thời điểm giải nghệ, anh vẫn còn khát vọng cuối cùng.

Video top 5 pha cầu đỉnh cao của Lee Chong Wei

Huyền thoại cầu lông Malaysia - Lee Chong Wei "kẻ về nhì vĩ đại"

Trong tennis người ta coi Roger Federer như một nghệ sĩ với lối đánh "thêu hoa dệt gấm", còn Rafael Nadal như một chú ong thợ luôn thi đấu nhiệt tình, cần mẫn. Ở môn cầu lông Lin Dan và Lee Chong Wei cũng được so sánh tương tự, Lin Dan biến hóa ảo diệu còn Lee Chong Wei luôn chơi tập trung, nhiệt tình với từng pha cầu.

“Tử thần” ung thư khiến Lee Chong Wei bất động: Day dứt khát vọng cuối - 1

Lee Chong Wei "kẻ về nhì vĩ đại"

Việc Lee Chong Wei được "đặt chung mâm" với Lin Dan không có gì lạ bởi tài năng và danh tiếng của hai tay vợt gần như ngang nhau, nhưng nếu xét ở góc độ đối đầu và thành tích của hai tay vợt thì e rằng hơi "khập khiễng".

Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai tay vợt đã gặp nhau tổng cộng 40 lần, trong đó Lin Dan thắng tới 28 còn Lee Chong Wei chỉ có 12 trận thắng. Trong khi Lin Dan là tay vợt đầu tiên hoàn tất “Super Grand Slam” giành tất cả 9 danh hiệu chính danh giá nhất của cầu lông thế giới, thì Lee Chong Wei chưa một lần vô địch thế giới cũng như Olympic hay Thomas Cup.

2 lần lọt vào chung kết Olympic, hai lần Lee Chong Wei "ngậm đắng nuốt cay" trước "Super Dan", tương tự tay vợt Malaysia cũng nhận kết quả tương tự trước Lin Dan ở 2 trận chung kết cầu lông thế giới.

Có giả thiết vui rằng nếu Lee Chong Wei sinh ra ở một thời kỳ khác, nơi không có sự xuất hiện của Lin Dan, anh sẽ thống trị tuyệt đối làng cầu lông thế giới. Nhưng khi "Super Dan" không còn xuất sắc, một tay vợt khác lại nổi lên, đó chính là Chen Long tay vợt số 1 thế giới "kẻ ngáng đường" tiếp theo của Lee Chong Wei.

Ở giải vô địch thế giới 2014, tưởng chừng Lee Chong Wei sẽ lần đầu tiên có được chức vô địch thế giới khi mà đối thủ của anh trong trận chung kết không phải là Lin Dan. Nhưng Chen Long, một tay vợt Trung Quốc khác, lại khiến Lee Chong Wei thêm một lần ôm hận. Liên tục vô duyên với 2 giải đấu lớn đó là lý do người ta gọi Lee là "Nhà vua không ngai" hay "Kẻ về nhì vĩ đại".

Lee Chong Wei chiến đấu ung thư hướng tới khát vọng cuối cùng

Lee Chong Wei đang là tay vợt giữ kỷ lục dẫn đầu số tuần đứng ở ngôi vị số 1 thế giới (298 tuần), nhưng anh vẫn còn nhiều trăn trở về sự nghiệp thi đấu. Ngoài việc 6 lần về nhì ở 2 giải đấu lớn (Olympic, vô địch thế giới), Lee còn dính "vết nhơ" bị cấm thi đấu 8 tháng do sử dụng doping vào tháng 4/2015.

“Tử thần” ung thư khiến Lee Chong Wei bất động: Day dứt khát vọng cuối - 2

Khát vọng cuối cùng của Lee Chong Wei là Olympic 2020

Nhưng với tinh thần quật cường của một chiến binh không bao giờ chịu khuất phục, tay vợt 36 tuổi đã trở lại mạnh mẽ sau án phạt doping bằng cách một lần nữa trở lại ngôi số 1 thế giới vào tháng 6/2016. Khi sóng gió tưởng như qua đi, Lee tiếp tục đón nhận tin khủng khiếp: Mắc ung thư mũi giai đoạn đầu. Dù vậy quyết tâm không buông bỏ trước khó khăn một lần nữa giúp Lee chiến đấu căn bệnh "tử thần" quái ác.

Trong lần trả lời phóng vấn Malaysia mới đây, tay vợt 36 tuổi đã trải lòng để nói về cảm xúc tuyệt vọng khi anh nhận tin mình mắc bệnh "tử thần" và cách đối mặt với sự thật để chiến thắng bệnh tật rồi sắp trở lại với cầu lông.

"Tôi biết đó là tin xấu. Đó là căn bệnh ung thư mũi. Túi cầu lông đang trong tay tôi rơi xuống, tôi bắt đầu khóc. Tôi gục xuống ghế sofa khóc và hỏi tại sao tử thần lại chọn tôi", Lee Chong Wei kể lại.

"Mục tiêu của tôi là trở lại ở giải All England, nhưng tôi chưa chắc mình sẽ quay trở lại vào đúng thời điểm đó. Mong muốn của tôi là như vậy nhưng tôi không thể quyết định được. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của tôi, kể từ tháng 7/2018 tôi đã rời xa cầu lông được 5 tháng", Lee mong muốn trở lại ở giải cầu lông toàn Anh diễn ra vào ngày 6/3/2019.

Nói với tờ The Star, huyền thoại Malaysia hé lộ giấc mơ dự Olympic 2020: "Tôi thực sự muốn tham gia một Thế vận hội một lần nữa để chạm tới lần thứ 5. Chưa có VĐV Malaysia nào 5 lần tham dự Olympic vì thế tôi muốn là người đầu tiên".

Ngoài Olympic tay vợt Malaysia còn đứng trước cơ hội giành danh hiệu giải vô địch thế giới lần đầu tiên trong năm 2019, nhưng Lee không nhắc tới vì tay vợt này chưa dám chắc anh sẽ có phong độ tốt nhất vào khoảng thời gian tháng 8/2019.

36 độ tuổi nhiều tay vợt đã giải nghệ, rõ ràng mục tiêu khả dĩ với Lee Chong Wei vào lúc này là tấm HCV Olympic 2020 đó sẽ là khát vọng cuối cùng của chiến binh cầu lông huyền thoại Malaysia.

“Tử thần” ung thư gọi tên: Lee Chong Wei đổ gục, bật khóc và bất động

Cựu số 1 cầu lông thế giới bàng hoàng, đau đớn "cám cảnh" số phận trêu ngươi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cầu lông đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN